Thua Campuchia 1-2, Việt Nam dừng bước tại VCK U18 Đông - Nam Á

Trận thua đáng thất vọng 1-2 trước Campuchia ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Giải U18 vô địch Đông - Nam Á diễn ra trong tối 15-8 đã khiến tuyển Việt Nam buộc phải sớm dừng bước tại giải đấu diễn ra trên chính sân nhà.

Các cầu thủ chủ nhà U18 Việt Nam trải qua trận đấu đáng quên trước U18 Campuchia.

Các cầu thủ chủ nhà U18 Việt Nam trải qua trận đấu đáng quên trước U18 Campuchia.

Cho tới trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, chủ nhà U18 Việt Nam đang ở tình thế khá khó khăn do kém hai đội đầu bảng là U18 Malaysia và U18 Australia hai điểm. Bởi vậy, ba điểm là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng bán kết.

Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc rất khẩn trương, nhanh chóng đẩy cao đội hình với mong muốn sớm tìm được bàn khai thông bế tắc. Tuy vậy, U18 Campuchia cũng cho thấy sự khó chịu của mình với lối chơi áp sát tranh chấp quyết liệt nhằm hạn chế những đường phối hợp của đội bóng áo đỏ.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên thuộc về U18 Việt Nam tới ở phút thứ 7, tiền vệ Huỳnh Công Đến đột phá táo bạo từ cánh trái trước khi tung ra cú sút căng nhưng bóng đi không chính xác. Trong gần 20 phút đầu, Công Đến là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà, trong đó có pha kiến tạo vừa tầm cho đồng đội ở phút 16 nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được thủ thành Koy Salim bên phía U18 Campuchia.

Đội khách đáp trả với pha phản công đầy tốc độ ở phút 21, tuy nhiên cú sút của cầu thủ U18 Campuchia bị thủ môn Y Eli Nie bay người cản phá. Nhận thấy những áp lực tấn công vẫn chưa đủ lớn, HLV Hoàng Anh Tuấn sớm đưa ra sự điều chỉnh khi tung tiền đạo Xuân Tạo vào thay cho tiền vệ Quang Tú.

U18 Việt Nam suýt chút nữa có được bàn mở tỷ số ở phút 38. Khi Tiến Sinh phối hợp ăn ý với Văn Huy ở biên, trước khi tạt bóng vào vòng cấm cho Xuân Tạo dứt điểm. Cú sút làm tung lưới U18 Campuchia nhưng không được trọng tài công nhận do xác định trước đó bóng đã chạm tay tiền đạo mang áo số 17.

Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, U18 Việt Nam có thêm một vài thay đổi nhân sự nhưng vẫn không đem lại hiệu quả tích cực. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bất ngờ xảy đến chỉ năm phút khi bóng lăn trở lại sau giờ nghỉ, U18 Campuchia dù chịu trận trong phần lớn thời gian nhưng lại là đội có được bàn mở tỷ số. Phút 50, trong một tình huống thiếu tập trung của trung vệ Khắc Lương, Sieng Chanthea thoát xuống ghi bàn tương đối đơn giản, đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

Để thủng lưới bất ngờ, tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam bị tác động không nhỏ, ảnh hưởng tới lối chơi trong phần còn lại của trận đấu. Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ chủ nhà chỉ được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 90+2, sau khi Hữu Tiệp kiến tạo cho Kim Nhật thực hiện pha giật gót trên không đẹp mắt để quân bình tỷ số 1-1.

Dồn toàn lực lượng lên với mong muốn có thêm bàn thắng, U18 Việt Nam phải nhận kết cục có phần “tàn nhẫn”, khi Thy Lieng ấn định chiến thắng cho U18 Campuchia sau tình huống phản công chớp nhoáng, thời điểm trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Trận thua cay đắng 1-2 này khiến U18 Việt Nam không thể đi tiếp vào vòng sau. Hai tấm vé vào bán kết của bảng B thuộc về U18 Australia và U18 Malaysia với lần lượt 12 và chín điểm.

Ngay sau khi kết quả không thành công của U18 Việt Nam tại giải đấu khu vực được tổ chức trên sân nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng được thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển. VFF ghi nhận những đóng góp của vị chiến lược gia 51 tuổi người Khánh Hòa trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của ông. HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt ba lứa cầu thủ U19 Việt Nam liên tiếp, với đỉnh cao là thành tích lọt tới bán kết U19 châu Á 2016, qua đó giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên dự một sự kiện tầm cỡ thế giới - U20 FIFA World Cup 2017.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41230902-thua-campuchia-1-2-viet-nam-dung-buoc-tai-vck-u18-dong-nam-a.html