Thua đậm Australia, Việt Nam khó khăn những trận tới

U18 Việt Nam đã có 1 trận đấu khó khăn trước đối thủ đẳng cấp U18 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B giải bóng đá U18 Vô địch Đông Nam . Mặc dù thi đấu đầy nỗ lực và đeo bám đối phương đến những phút cuối cùng nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn để thua với tỉ số cách biệt 1-4 sau 90 phút đầy kịch tích.

Chiến thắng mở màn trước U18 Malaysia tưởng chừng sẽ là thuận lợi giúp các cầu thủ chủ nhà bước vào trận đấu thứ 2 với tinh thần tự tin và chủ động. Mặc dù vậy, đội bóng xứ sở chuột túi nhanh chóng giáng một cú sốc đối với U18 Việt Nam khi có bàn thắng mở tỉ số ở ngay trong tình huống đầu tiên của trận đấu do công của Constable (11).

Sau bàn thủng lưới sớm đầy bất ngờ, các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng lấy lại tinh thần, ổn định đội hình và dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng cũng chỉ duy trì được trong 10 phút đầu tiên.

Sang phút 13, tiền vệ Constable (11) tiếp tục chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng pha kiến tạo để đồng đội Brook (2) băng vào đúng lúc dứt điểm chính xác trong sự bất lực của thủ môn Y Eli Nie (1), nâng đôi cách biệt 2-0 cho U18 Australia.

Với thể lực sung mãn, các cầu thủ U18 Australia tiếp tục làm mưa làm gió, gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà Việt Nam. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Y Eli Nie (1), U18 Việt Nam rất có thể phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 25.

Mặc dù vậy, sang phút 34, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm để Gianluca Angelo tung cú sút xa khiến Y Eli Nie cản phá không tốt, bóng bật ra tạo cơ hội Marco Tilio (17) băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-0 cho U18 Australia.

Giây phút Nguyên Hoàng (11) ăn mừng với bàn thắng đầu tiên vào lưới U18 Australia

Thế trận những phút cuối hiệp 1 ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà với một số cơ hội đáng chú ý. Và mọi cố gắng của đội bóng áo trắng đã được đền đáp ở phút bù giờ 45'+2. Đó là tình huống xuất phát từ pha phạt góc, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (11) bật cao đánh đầu đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U18 Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới đối phương giúp tinh thần các cầu thủ chủ nhà thêm hưng phấn và quyết tâm khi ngay đầu hiệp 2 nỗ lực gây sức ép về phía khung thành của đối phương.

Phút 55, tù quả phạt góc cánh phải, U18 Việt Nam có cơ hội để một cầu thủ áo trắng bật cao đánh đầu, rất tiếc bóng đi sạt cột dọc đối phương trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Kịch bản tiếp tục lặp lại ở phút 67 khi Tuấn Tài khống chế bằng ngực rồi tung cú sút cận chân bên cánh trái, nhưng rất tiếc đã bị hậu vệ U18 Australia chặn đứng.

Thế trận giằng co và kịch tính diễn ra trong nửa cuối hiệp 2. Sang phút 82, thủ môn Y Eli Nie và đồng đội tiếp tục chơi xuất sắc để cản phá thành công một pha tấn công cận thành đầy nguy hiểm của tiền vệ Brook (20).

Càng về cuối trận, thể lực suy giảm đã khiến hàng phòng ngự U18 Việt Nam đôi lúc mất tập trung và phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 ở phút 90'+3. Đó là tình huống tiền vệ Marco Tilio (17) tận dụng tốt cơ hội để lập cú đúp bằng cú sút trực diện đánh bại thủ môn Y Eli Nie, ấn định chiến thắng 4-1 cho U18 Australia khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Trước đó, ở 2 trận đấu sớm cùng ngày, trong khi U18 Malaysia có chiến thắng đầu tiên đầy dễ dàng 3-1 trước U18 Singapore thì các cầu thủ U18 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng với trận thua thứ 2 trước U18 Campuchia với tỉ số sát nút 3-4. Như vậy, với kết quả các trận đấu ngày hôm nay, trong khi U18 Australia tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, U18 Việt Nam đã để tuột mất vị trí nhì bảng về tay U18 Malaysia để xuống đứng vị trí thứ 3. Các vị trí 4,5,6 lần lượt thuộc về Campuchia (3 điểm), Thái Lan (1 điểm) và Singapore (1 điểm).

A.Đ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thua-dam-australia-viet-nam-kho-khan-nhung-tran-toi-118901.html