Thua kinh hoàng trước Bournemouth, Chelsea văng khỏi Top 4

Loạt trận giữa tuần luôn là một thách thức nghiệt ngã dành cho các ông lớn của sân cỏ nước Anh, sau cú vấp khó tin của Man City là trận thua kinh hoàng của Chelsea rạng sáng 31-1.

Chelsea đại bại trước "sát thủ" Bournemouth:

Hành quân đến sân Vitality của Bournemouth với tất cả sự tự tin về việc duy trì vị trí trong 4 hạng đầu trước sự đeo bám quyết liệt của nhiều đối thủ, Chelsea xung trận mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc với hàng loạt cơ hội nguy hiểm và suýt có bàn thắng sớm. Tiếc là Mateo Kovacic lại đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành chủ nhà ở phút 11. Eden Hazard, Pedro và tân binh Gonzalo Higuain cũng được trao khá nhiều tình huống ghi bàn nhưng đều không tận dụng thành công.

Tân binh Higuain chưa có cơ hội lập công trong màu áo mới Chelsea

Tân binh Higuain chưa có cơ hội lập công trong màu áo mới Chelsea

Về phía chủ nhà Bournemouth, sau những phút kiên cường chịu trận, các cầu thủ của HLV Eddie Howe bắt đầu đáp trả mạnh mẽ ở cuối hiệp 1 và kết quả đến thật bất ngờ ngay sau giờ nghỉ. Phút 47, từ pha tấn công bên cánh trái, David Brooks căng ngang cho Joshua King băng vào dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Kepa, mở tỉ số trận đấu. Phút 63, Joshua King "đáp lễ" bằng pha kiến tạo thuận lợi để David Brooks ghi bàn nhân đôi cách biệt với sự "tiếp tay" của trung vệ đội khách David Luiz sau đường chuyền bóng hỏng từ phần sân nhà.

David Brooks ghi bàn trước sự bất lực của hàng thủ Chelsea

Nhận liên tiếp hai đòn trời giáng, Chelsea hoàn toàn sụp đổ và ở khoảng thời gian còn lại, bất chấp những thay đổi nhân sự của HLV Maurizio Sarri, đội bóng London vẫn thể hiện bộ mặt nhạt nhòa khi tấn công bế tắc, phòng thủ cực kỳ tệ hại. Joshua King hoàn tất "cú đúp" ở phút 74 trước khi Charlie Daniels ấn định tỉ số 4-0 chung cuộc ở phút bù giờ thứ 5.

Joshua King có "cú đúp" bàn thắng trong trận

Chân sút dự bị Charlie Daniels cũng có cơ hội lập công

Trận thua kinh hoàng nhất kể từ đầu giải khiến Chelsea lỡ cơ hội áp sát ba đội bóng dẫn đầu, đồng thời còn chính thức mất luôn vị trí thứ 4 vào tay Arsenal khi có cùng điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại nhưng lại kém "Pháo thủ" về thành tích đối đầu.

Liverpool bị chia điểm ở Anfield:

Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 24 giữa Liverpool và Leicester cũng diễn ra theo "kịch bản" đầy bất ngờ dành cho người hâm mộ nước Anh. Do Man City đã để thua trong trận đấu sớm nên nếu vượt qua Leicester ngay tại sân nhà Anfield, "Lữ đoàn Đỏ" sẽ gia tăng cách biệt lên thành 7 điểm so với đoàn quân của Pep Guardiola.

Sadio Mane có bàn mở tỉ số rất sớm cho chủ nhà

Mới phút thứ 3, Sadio Mane có pha đi bóng và dứt điểm vô cùng đẳng cấp, mở tỉ số 1-0 cho Liverpool. Tiền đạo người Senegal còn khiến cả cầu trường Anfield suýt nổ tung sau đó ít phút với pha đánh đầu hiểm hóc nhưng không thành công, lỡ cơ hội quyết định số phận trận cầu.

Harry Maguire (phải) gỡ hòa cho Leicester cuối hiệp 1

Tưởng chừng đội chủ nhà sẽ có một thế trận áp đảo và chiến thắng chỉ còn là chuyện thời gian thì Leicester đã có màn đáp trả cũng mạnh mẽ không kém. Sau khi James Maddison bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút 24, đồng đội của anh là Harry Maguire đã kịp hoàn thành nhiệm vụ ở phút bù giờ của hiệp một với một pha đệm bóng cận thành.

Sau giờ nghỉ, Liverpool thậm chí suýt thủng lưới thêm nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson. Ở phần sân ngược lại, hàng thủ Leicester thi đấu rất chắc chắn, cản phá mọi nỗ lực tấn công của đội quân áo đỏ.

Thủ thành Alisson chơi lăn xả, cứu thua cho Liverpool

Để Leicester cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, Liverpool chỉ nới rộng được khoảng cách với đội nhì bảng Man City thành 5 điểm, thay vì 7 như kỳ vọng, tiếp tục khiến cuộc đua vô địch ở giải Ngoại hạng thêm hấp dẫn.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thua-kinh-hoang-truoc-bournemouth-chelsea-vang-khoi-top-4-20190131065501779.htm