Thua ngược 1-2, Tottenham có thể bị MU vượt mặt trên bảng xếp hạng

Có bàn dẫn trước do công của Harry Kane, nhưng thầy trò HLV Pochettino vẫn phải ngậm ngùi rời sân của Southampton với thất bại 1-2 trong trận đấu thuộc vòng 30 Premier League.

Dù phải làm khách trên sân St Mary’s, không khó để Tottenham làm chủ thế trận bởi sự vượt trội về mặt đội hình. Nửa đầu hiệp 1 trận đấu, các chân sút “Gà trống” thay nhau bắn phá khung thành của thủ môn Angus Gunn và chỉ có may mắn mới giúp Southampton thoát khỏi bàn thua.

Harry Kane sớm đưa Tottenham vượt lên dẫn trước.

Harry Kane sớm đưa Tottenham vượt lên dẫn trước.

Trong tình huống phá bóng thiếu cảm giác của Yoshida phút 21 và cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp của Eriksen 2 phút sau đó, bóng đã lần lượt tìm đến cột và xà đội chủ nhà. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Pochettino vẫn miệt mài tấn công và những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng.

Phút 26, Tottenham chớp cơ hội phản công sau đợt lên bóng hiếm hoi của Southampton. Harry Kane là người châm ngòi, và chính anh đã kết thúc đường chuyền đẳng cấp của Dele Alli bằng pha hãm bóng tinh tế rồi dứt điểm hiểm hóc đưa “Gà trống” vươn lên dẫn trước.

Sau khi bị thủng lưới, HLV Ralph Hasenhuttl chỉ đạo học trò trên sân chơi chậm và phòng thủ chắc chắn nhằm hạn chế thêm bàn thua. Dẫu vậy, Eriksen và Alli vẫn tạo ra cơ hội cho riêng mình từ những cú sút xa.

Sang hiệp 2, nhà cầm quân người Áo quyết định chơi canh bạc tất tay với đội khách khi tung 2 chân sút sở hữu tốc độ là Joshua Sims và Shane Long vào sân. Cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía khán đài, những chàng trai áo đỏ trắng thi đấu hưng phấn và không ít lần khiến hàng thủ Tottenham phải vất vả cản phá.

Cú đá phạt tuyệt đẹp của Ward-Prowse đem về chiến thắng cho Southampton.

Đến phút 76, tận dụng khoảng trống mênh mông phía sau lưng hậu vệ đội khách, Stuart Amstrong thoát xuống và tung đường căng ngang sắc lẹm để đồng đội Yann Valery phía trong băng vào quân bình tỷ số. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi “Gà trống” không chấp nhận 1 điểm có được.

Trong khi đầu tàu Harry Kane tỏ ra đơn độc ở phía trên và loay hoay tìm đường vào khung thành của “The Saints”, thì Tottenham đã phải nhận bàn thua thứ 2. Xuất phát từ tình huống phạm lỗi ngay sát khu vực 16,5 m của Walker-Peters, Ward-Prowse đá phạt đẹp mắt đánh bại thủ môn Hugo Lloris.

Lúc này, Pochettino mới tung Llorente vào sân để có thêm lựa chọn bóng bổng. Tuy vậy, những phút còn lại là không đủ để Tottenham có thể san lấp khoảng cách 1 bàn.

Chịu trận với tỷ số 1-2 dù vươn lên dẫn trước, “Gà trống” chỉ có thể tự trách mình khi đã để nhóm dẫn đầu bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Không chỉ vậy, nếu Man United giành chiến thắng trước Arsenal ở trận đấu sắp tới, vị trí thứ 3 của Tottenham cũng bị đe dọa dữ dội.

Trong khi đó, Southampton có 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 2 điểm.

Bảng xếp hạng Premier League trước trận Arsenal đối đầu MU. Ảnh: Tiểu Long.

HLV Tottenham: 'Chúng tôi hay hơn Arsenal mọi mặt' HLV người Argentina Mauricio Pochettino cho rằng Tottenham mới là đội chơi tốt hơn trong trận derby London kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trước Arsenal ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Văn Hưng
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-nguoc-1-2-tottenham-co-the-bi-mu-vuot-mat-tren-bang-xep-hang-post923875.html