Thua ngược trong 8 phút, Barcelona ôm hận trước cựu thù Roma

Không trả được món nợ thất bại ở Champions League mùa rồi trước chính AS Roma, Barcelona tiếp tục nhận thêm cú sốc ở cuộc tái ngộ cùng bầy sói thành Rome ở ICC 2018.

Barcelona thua sốc AS Roma:

"Kịch bản" trận đấu diễn ra sáng 1-8 tại Arlington (Texas, Mỹ) như được chia thành 2 phần rõ rệt: Barcelona chiếm lĩnh thế trận trong hiệp một và nửa cuối trận đấu hoàn toàn thuộc về đội bóng nước Ý với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của các học trò HLV Di Francesco.

Rafinha (thứ nhì, từ phải sang) sau bàn mở tì số cho Barcelona

Rafinha (thứ nhì, từ phải sang) sau bàn mở tì số cho Barcelona

Có mặt trong đội hình xuất phát cả 3 tân binh vừa chiêu mộ mùa hè này là Clement Lenglet, Arthur và Malcom, Barcelona không khó để giành quyền kiểm soát trận đấu và có bàn mở tỉ số từ rất sớm nhờ công của… hai cựu binh. AS Roma để mất bóng từ giữa sân và Barcelona tổ chức tấn công cực nhanh, kết thúc bằng pha phối hợp giữa Munir El Haddadi và Rafinha để cầu thủ người Brazil kết thúc cận thành thành công.

El Shaarawy (92) cân bằng tỉ số cho AS Roma cuối hiệp 1

Bàn mở tỉ số giúp Barcelona thi đấu thêm hưng phấn và "La Blaugrana" hẳn đã có thể nới rộng cách biệt điểm số nếu Malcom, Rafinha hay Aleix Vidal không bỏ lỡ các cơ hội đối mặt với Robin Olsen, thủ thành tuyển Đan Mạch vừa gia nhập AS Roma sau World Cup. Không những thế, đội bóng Tây Ban Nha còn phải nhận đòn trừng phạt đích đáng phút 35 sau pha đi bóng của tân binh Justin Kluivert và kết thúc với pha căng ngang để El Shaarawy ập vào ghi bàn, quân bình tỉ số 1-1.

Tân binh Malcom (26) lập công ngay trận ra mắt cho Barcelona

Là "thủ phạm" dẫn đến sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai đội bóng, tân binh Malcom như rót dầu vào lửa ở phút 49 khi tiền vệ người Brazil đón đường chuyền ngang của đồng đội trẻ Jean Tabla để đệm bóng ghi bàn, đưa Barcelona vượt lên trước lần thứ nhì trong trận. Barcelona còn có thêm vài cơ hội có thể đào sâu cách biệt trong 15 phút đầu hiệp hai trước khi HLV Di Francesco tung thêm các cầu thủ trụ cột vào sân với quyết tâm thay đổi cục diện cho AS Roma.

Barcelona lần lượt thay 10/11 vị trí trong đội hình xuất phát trong khi AS Roma cũng làm điều tương tự nhưng hiệu quả hơn hẳn. Không hề nao núng khi bị dẫn điểm, "Bầy sói" đẩy cao đội hình tấn công và ghi liên tiếp ba bàn chỉ trong vòng 8 phút (78’ đến 86’) với các pha lập công của Alessandro Florenzi, Bryan Cristante và Diego Perotti.

Diego Perotti ấn đinh chiến thắng 4-2 từ chấm phạt đền phút 86

Từ chỗ dẫn bàn đến thất bại gây sốc trước đối thủ nhiều duyên nợ, Barcelona của HLV Valverde rõ ràng còn quá nhiều việc để làm. Các tân binh cùng những gương mặt trẻ cần có thêm thời gian để bắt nhịp với lối chơi toàn đội, chưa kể tất cả còn phải học cách chơi bóng bên cạnh dàn cầu thủ ngôi sao khi mùa giải mới khởi tranh.

AS Roma ngược dòng đánh bại Barcelona

Cho đến thời điểm này, chưa đội bóng nào có thành tích toàn thắng tại ICC 2018 và ít ra AS Roma cũng không phải quá bận tâm sau khi để "vuột" tân binh Malcom vào tay Barcelona. Dàn cầu thủ chất lượng do nhà tuyển trạch Ramon Monchi đưa về sân Olimpico đã và đang thi đấu cực tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Di Francesco, tạo được độ tin cậy về chiều sâu đội hình, đủ sức vượt qua cái bóng quá lớn của Juventus để chinh phục các đấu trường lớn quốc nội và quốc tế.

* Trên sân Minneapolis, trận đấu giữa Tottenham và AC Milan kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng nước Anh. Kevin Georgers N’Koudou ghi bàn duy nhất ở phút 47, đưa Tottenham vượt lên dẫn đầu ICC 2018 với 2 thắng và một trận thua trên chấm 11 mét.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thua-nguoc-trong-8-phut-barcelona-om-han-truoc-cuu-thu-roma-20180801115200456.htm