Thua ngược U19 Jordan, U19 Việt Nam đối diện nhiều khó khăn

Dù có được bàn vươn lên dẫn trước, tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn phải chịu thất bại chung cuộc 1-2 trước U19 Jordan ở trận đấu mở màn bảng C Vòng chung kết U19 châu Á 2018, trận thua khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trở nên vô cùng khó khăn.

Đội hình ra quân của U19 Việt Nam trong trận ra quân.

Với việc rơi vào cùng bảng C với hai “ông lớn” của bóng đá châu lục là U19 Hàn Quốc và U19 Australia, cả U19 Việt Nam và U19 Jordan đều hiểu rằng cuộc đối đầu trực tiếp lần này có thể là cơ hội duy nhất để có được chiến thắng ở vòng bảng, qua đó nuôi hy vọng đua tranh một suất vào vòng tám đội mạnh nhất. Đội hình U19 Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi so với lực lượng từng lập kỳ tích giành vé tới FIFA U20 World Cup cách đây hai năm.

HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 cho U19 Việt Nam với trung phong Mạnh Dũng đá cao nhất trên hàng công. Đại diện của Đông - Nam Á nhập cuộc đầy chủ động khi cố gắng liên tục gây áp lực lên phần sân của U19 Jordan. Trong khi đó, đội bóng của HLV Ahmed Ismail sau vài phút đầu lép vế đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi thường xuyên giành được lợi thế ở những tình huống tranh chấp tay đôi.

Sau 20 phút đầu thế trận diễn ra cân bằng, U19 Việt Nam bất ngờ có được bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Công lớn trong bàn thắng này phải kể tới đội trưởng Đặng Văn Tới khi hậu vệ số 4 có pha không chiến thành công, đưa bóng vào vòng cấm rất vừa tầm để cầu thủ của CLB Viettel bật cao đánh đầu nối hiểm hóc vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Abdallah Alfakhori để đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui dẫn bàn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không kéo dài được lâu. Chỉ sáu phút sau khi bị thủng lưới, U19 Jordan có được bàn gỡ hòa sau tình huống lộn xộn trước khung thành của Y Eli Nie. Bani Atieh có bóng trong tư thế đối mặt sau khi cú sút của đồng đội bật vào người cầu thủ phòng ngự U19 Việt Nam, số 9 của U19 Jordan không gặp nhiều khó khăn để quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thua có phần thiếu may mắn ảnh hưởng khá rõ lên tinh thần của các cầu thủ áo đỏ. Trong nhiều tình huống phòng ngự, dù chúng ta chiếm lợi thế về số lượng nhưng khâu bọc lót lại tỏ ra thiếu hiệu quả và khiến khung thành của thủ môn Y Eli Nie liên tục đặt trong tình trạng báo động. Phút 36, cầu thủ số 7 Omar Hani đi bóng đơn giản vượt qua hai cầu thủ U19 Việt Nam trước khi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, rất may là thủ thành của CLB Đác Lắc kịp thời đổ người cứu thua xuất sắc.

Sức ép liên tục được hàng công U19 Jordan tạo ra trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 nhưng 1-1 là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Khởi đầu hiệp 2, một vài điều chỉnh cả về nhân sự và chiến thuật giúp U19 Việt Nam phần nào lấy lại được thế trận trước đối phương. Nếu chính xác hơn ở tình huống thuận lợi phút 77, Văn Nam có lẽ đã giúp đội nhà có được bàn thắng thứ hai.

Không tận dụng được những cơ hội ngon ăn, U19 Việt Nam còn phải nhận bàn thua cay đắng khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn một phút. Hàng thủ đội bóng áo đỏ một lần nữa để lộ khoảng trống đáng trách, để Mahammad Wa'el Alzu'bi nhanh chân dứt điểm cận thành ở tư thế không bị ai kèm, ấn định thắng lợi 2-1 cho U19 Jordan.

Để đối thủ ngược dòng giành trọn ba điểm, U19 Việt Nam đối diện vô số khó khăn bởi hai trận sắp tới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đối đầu với hai đội tuyển rất mạnh của châu lục là U19 Hàn Quốc và U19 Australia.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37974802-thua-nguoc-u19-jordan-u19-viet-nam-doi-dien-nhieu-kho-khan.html