Thừa nhận thói xấu ăn vạ, Neymar mong được tha thứ

Neymar cuối cùng cũng đã lên tiếng và thừa nhận hành vi ăn vạ thô thiển của mình ở World Cup 2018, đồng thời mong nhận được sự bao dung từ tất cả.

Neymar từng là một trong những cái tên đáng chú ý và nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất, khi Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh ở nước Nga. Nhưng rồi, Neymar không có nhiều đóng góp về chuyên môn cho ĐT Brazil, chỉ ghi 2 bàn và Selecao dừng bước ở tứ kết.

Neymar được phong làm "vua ăn vạ" sau World Cup 2018

Neymar được phong làm "vua ăn vạ" sau World Cup 2018

Không những thế, người ta còn nhớ đến Neymar theo cách rất tiêu cực, với hình ảnh một cầu thủ chỉ giỏi ăn vạ. Theo thống kê, Neymar có tổng cộng đến 14 phút lăn lộn, kêu gào thảm thiết trên các sân cỏ nước Nga. Ai nấy đều từng nghĩ anh phải gặp chấn thương rất khủng khiếp sau khi bị phạm lỗi, nhưng rồi thì tất cả chỉ là màn kịch, và Neymar sau đó lại đá bóng như không có chuyện gì xảy ra.

Hành vi ăn vạ của Neymar khiến đối thủ bất bình và phản ứng dữ dội. Nó còn tạo nên làn sóng đả kích trên mạng xã hội, tạo thành trào lưu châm biếm trong cộng đồng. Nhiều cựu danh thủ cũng như các tổ chức đã buộc phải yêu cầu FIFA trừng phạt Neymar vì sự lố bịch đó.

Trước mũi dùi chỉ trích, Neymar đã lên tiếng. Cụ thể, trong đoạn video quảng cáo của Gillette Brasil, Neymar nói: "Mọi người nghĩ tôi đã làm quá lên, và đúng là như vậy. Tuy nhiên, việc tôi đã bị phạm lỗi là sự thật. Bạn không thể hiểu những gì tôi đã gặp trên sân".

Neymar trong quảng cáo mới nhất từ Gillette

"Tôi vẫn còn tính cách trẻ con ở trong mình. Đôi khi nó làm mê hoặc thế giới, nhưng lần khác nó lại khiến mọi người nổi điên. Nhiệm vụ của tôi là giữ cho cậu bé này luôn tồn tại. Các bạn có thể cho rằng tôi đã ngã quá nhiều, nhưng sự thật là tôi không cố để ngã mà là tôi sụp đổ. Thất bại trước Bỉ ở tứ kết khiến tôi đau đớn hơn bất cứ khi nào", Neymar thêm vào.

Trong đoạn video này, Neymar mong người hâm mộ bao dung với mình: "Tôi đã mất nhiều thời gian để chấp nhận sự chỉ trích. Tôi nhiều lần tự nhìn mình trong gương và tự nhủ sẽ thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Nhưng bây giờ tôi đã ở đây với trái tim rộng mở. Tôi đã ngã, nhưng vì thế nên tôi mới có thể đứng lên. Các bạn có thể tiếp tục chỉ trích, nhưng cũng có thể đến để đỡ tôi dậy. Khi tôi đứng dậy, đội tuyển Brazil cũng sẽ đứng lên".

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/thua-nhan-thoi-xau-an-va-neymar-mong-duoc-tha-thu/776772.antd