Thua Roma, Liverpool vẫn vào chung kết Champions League

Dù bị thua đậm tới 2-4 nhưng Liverpool vẫn giành vé vào chơi trận chung kết Champions League khi vượt qua Roma với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm đội bóng thành phố Cảng mới góp mặt trong trận chung kết Champions League. Một kết quả xứng đáng cho The Kop với những gì họ đã thể hiện trong hai trận bán kết.

AS Roma là một đối thủ không dễ chịu chút nào với bất kỳ đội bóng nào tại châu Âu thời điểm này. Ở trận lượt đi đại diện Italia đã bị dẫn tới 5 bàn nhưng kịp vùng lên ở cuối trận để có 2 bàn rút ngắn tỷ số.

Sau 11 năm Liverpool mới lại có mặt ở một trận chung kết Champions League.

Chính vì thế khi quay lại thánh địa Olimpico nơi họ từng làm được điều thần kỳ trước Barcelona, đội bóng xứ sở hình chiếc ủng tràn đầy tự tin tuy nhiên lần này đã không có một "cơn địa chấn" nào xảy ra.

Đội chủ nhà tràn lên tấn công dồn ép đại diện nước Anh ngay sau tiếng còi khai cuộc tuy nhiên rút kinh nghiệm từ thất bại cay đắng của gã khổng lồ xứ Catalan, Liverpool không chơi phòng ngự thụ động. Chính điều đó giúp trận bán kết lượt về trở thành bữa tiệc của bóng đá tấn công với màn rượt đuổi tỷ số trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức.

Ngay phút thứ 9 khi mà đội chủ nhà loay hoay tìm đường vào khung thành Karius thì họ bất ngờ nhận trái đắng. Tận dụng sai lầm của Nainggolan, Fimino cướp bóng và tung đường kiến tạo cho Mane, tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Sự phấn khích tột độ của HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Daily Mail.

Bàn thua khiến tâm lý của Roma xuống thấp, họ chơi rời rạc, đội chủ nhà tấn công nhưng không còn sắc bén như trước. Tuy nhiên cũng chính thời điểm bế tắc nhất họ lại nhận được một món quà quý giá. Dzeko đánh đầu vào trong khu vực 5m50, Lovren phá bóng trúng đầu Milner khiến bóng bay vào lưới.

Trận đấu diễn biến hết sức hấp dẫn khi mà Roma vùng lên tấn công liên tục, Liverpool cũng thể hiện lối chơi phản công đầy sắc sảo. Tuy nhiên đại diện nước Anh tỏ ra xuất sắc hơn khi một lần nữa vươn lên dẫn trước. Trong một pha phản công nhanh, Wijinaldum đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool sau tình huống bóng lộn xộn trước vòng cấm Roma.

Dẫu vậy khi hiệp hai mới trôi qua ít phút, Roma thắp lại hy vọng về cuộc lội ngược dòng trước Liverpool bằng bàn thắng của Dzeko. El Shaarawy đi bóng lắt léo và dứt điểm bên cánh trái, bóng bật ra và đến chân Dzeko, cầu thủ người Serbia không bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trận đấu thực sự là bữa tiệc cho những ai yêu thích bóng đá tấn công. Ảnh: Reuters.

Đến lúc này, Roma chơi như không còn gì để mất, tuy thế trước một Liverpool chơi kín kẽ khiến cơ hội không thể xuất hiện trước những chân sút của đội bóng Italia. Chỉ khi trận đấu chỉ còn lại ít phút, The Kop chủ động giảm nhịp độ thi đấu thì Roma mới có bàn thắng song điều đó là quá muộn.

Hai pha lập công của Nainggolan ở cuối trận là không đủ để Roma một lần nữa tạo nên điều thần kỳ tại Champions League. Chung cuộc Liverpool thua 2-4 ở trận lượt về nhưng thắng chung cuộc với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.

Trong trận chung kết, Lữ đoàn đỏ sẽ phải đối mặt với các nhà đương kim vô địch Real, đây là thử thách cuối cùng với thầy trò HLV Juergen Klopp trên con đường tìm lại vinh quang quá khứ .

Bàn thắng:

Roma: Milner (phản lưới 15'), Dzeko (52'), Nainggolan (86', pen 90+3')

Liverpool: Mane (9'), Wijnaldum (26')

Đội hình ra sân:

AS Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/thua-dam-roma-liverpool-van-vao-chung-ket-489149/