Thừa Thiên Huế: Những phần quà ý nghĩa đến với người dân A Lưới

Áo quần tuy không mới, phần nào giúp đỡ cho những người còn gặp khó khăn đã được chia sẻ với mong muốn 'Ai thừa đến ủng hộ, ái thiếu đến lấy'.

Ngày 28/7, tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn thanh niên Công an thị xã Hương Trà đã phối hợp với nhóm: Kết nối – chia sẻ yêu thương tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho người dân và học sinh nghèo vượt khó. Đến dự có đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Hồng Bắc.

Đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Hồng Bắc đến dự buổi trao quà.

Đến với người dân nơi đây, đoàn tình nguyện đã trao 10 suất học bổng, trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học là con cháu của các thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách trong xã.

Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện trong tỉnh cũng như cả nước, đã lập thêm cơ sở “Kết nối – chia sẻ yêu thương 2” đóng tại nhà anh Hồ Văn Tùm, trú cùng xã.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng.

Cũng trong dịp này hơn 3000 bộ quần áo, dày dép,… tuy không mới những với mong muốn phần nào giúp đỡ cho những người còn gặp khó khăn đã được chia sẻ với mong muốn: Ai thừa đến ủng hộ, ái thiếu đến lấy. Trong ngày có rất nhiều người dân đón nhận tấm lòng nhân ái này.

Phát biểu tại buổi khai trương cơ sở “Kết nối – chia sẻ yêu thương 2”, Ông Lê Minh Rói - Bí thư Đảng ủy xã đã cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân và mong muốn: Đây là những “siêu thị yêu thương”, không tiền và không biên giới.

Trong ngày có rất nhiều người dân đón nhận tấm lòng nhân ái.

Được biết, xã Hồng Bắc cũng như nhiều xã Hồng Quảng, Hồng Kim,… là những xã biên giới, vùng cao đang gặp nhiều khó khăn rất mong nhiều tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện, các mạnh thường quân, “tương thân, tương ái” đến với bà con nơi đây nhiều hơn nữa, hỗ trợ bằng cả tinh thần và vật chất để phần nào giúp đỡ, động viên Nhân dân nơi đây vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thua-thien-hue-nhung-phan-qua-y-nghia-den-voi-nguoi-dan-a-luoi-d74288.html