Thua trận đúng ý đồ, tuyển Anh mở toang cửa vào bán kết

Vị trí dẫn đầu bảng H không thật sự hấp dẫn lắm vì dù được gặp Nhật ở vòng 1/8 nhưng khả năng phải gặp Brazil ở tứ kết rất cao. Trong khi đó, vị trí nhì bảng thì tuy có hơi khó một chút ở vòng 1/8 với đối thủ Colombia nhưng bù lại thì tại vòng tứ kết chỉ phải gặp đội thắng trong cặp Thụy Sỹ - Thụy Điển mà thôi.

Tuyển Anh đã thất bại và phải nhường ngôi đầu bảng H cho tuyển Bỉ khi hai đội gặp nhau trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Tuy thua nhưng có lẽ HLV Gareth Southgate trong bụng hết sức hài lòng vì cánh cửa vào bán kết đã mở rộng với Anh.

Do cả Bỉ và Anh đều đã giành vé sớm một lượt nên trận đấu giữa họ chỉ có tính chất xác định ngôi đầu. Anh được xếp trên Bỉ trước lượt trận cuối là do nhận ít thẻ vàng hơn.

Nếu Anh thật sự muốn có ngôi đầu thì khi sắp xếp đội hình, HLV Southgate đã phải tung những quân bài tốt nhất. Nhưng trên thực tế, ông lạnh lùng cất Harry Kane đi bất chấp khát khao đoạt giải vua phá lưới của chân sút đang có 5 bàn tại World Cup này.

Tất nhiên, việc này sẽ được giải thích rằng Anh muốn giữ chân cho các trụ cột ở vòng sau nhưng những người theo thuyết âm mưu tin rằng Anh muốn thua để nhường Bỉ ngôi đầu bảng và nhường ở đây hoàn toàn mang nghĩa đen.

Do vậy, khi Januzaj ghi bàn cho Bỉ ở phút 51, phản ứng của Southgate rất hờ hững và ông cũng chẳng đưa Kane vào sân (có lẽ sợ chân sút của Tottenham sẽ ghi bàn thì hỏng hết kế hoạch?). Sau trận đấu, Southgate cũng không tỏ ra bực tức mà vỗ tay

Vị trí dẫn đầu bảng H không thật sự hấp dẫn lắm vì dù được gặp Nhật ở vòng 1/8 nhưng khả năng phải gặp Brazil ở tứ kết rất cao.

Trong khi đó, vị trí nhì bảng thì tuy có hơi khó một chút ở vòng 1/8 với đối thủ Colombia nhưng bù lại thì tại vòng tứ kết chỉ phải gặp đội thắng trong cặp Thụy Sỹ - Thụy Điển mà thôi.

Sẽ có người cho rằng tính toán như vậy là vụng bởi Anh gặp Colombia chắc gì đã thắng mà vội lo xa tới tứ kết. Đúng là không có gì chắc chắn nhưng nếu được đá trận cuối và lựa chọn con đường dễ đi đến bán kết hơn thì Southgate thà chọn con đường Colombia - Thụy Điển/Thụy Sỹ còn hơn chọn Nhật - Brazil/Mexico.

Tuyển Anh đã không thể vào được bán kết World Cup kể từ 1990 đến giờ. Hai lần họ phải dừng bước tại bán kết vào năm 2002 (trước Brazil) và 2006 (trước Bồ Đào Nha).

Khi còn là cầu thủ, Southgate chỉ có thể cùng tuyển Anh đến được tứ kết nên có thể hiểu khát vọng của ông trong toan tính con đường vào bán kết, thậm chí là bằng khổ nhục kế.

Tuyển Anh sẽ gặp Colombia vào 1h ngày 4.7 còn Bỉ sẽ gặp Nhật vào 1h ngày 3.7.

Và để khép lại bài viết thì xin được dẫn lại nhận định của bình luận viên Martin Samuel trên tờ Daily Mail. Ngay trong câu đầu của bài tường trình trận đấu từ Kalingrad thì cây viết thể thao hàng đầu nước Anh đã mô tả đây là "kết quả khôn ngoan của tuyển Anh và Southgate".

Anh (3-5-2): Pickford 7; Jones 6, Stones 7 (Maguire 45, 6.5), Cahill 7; Alexander-Arnold 7 (Welbeck 79), Loftus-Cheek 8, Dier 6.5, Delph 6.5, Rose 6.5; Rashford 6.5, Vardy 6.5.

Dự bị: Butland, Walker, Lingard, Henderson, Kane, Sterling, Trippier, Young, Alli, Pope.

Bỉ (3-4-3): Courtois 7; Dendoncker 7, Boyata 7, Vermaelen 7 (Kompany 74, 7); Chadli 6.5, Fellaini 8, Dembele 7.5, T. Hazard 6.5; Januzaj 8.5 (Mertens 86), Batshuayi 8, Tielemans 7

Dự bị: Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Lukaku, E. Hazard, Carrasco, Meunier, Casteels.

Ghi bàn: Januzaj 51

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/thua-tran-dung-y-do-tuyen-anh-mo-toang-cua-vao-ban-ket-91281.html