Thua trong loạt sút luân lưu, ManCity thành cựu vô địch

CLB Man City đã trở thành nhà cựu vô địch sau thất bại trước West Ham (3-5 trong loạt sút luân lưu) trong trận đấu tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) rạng sáng 28/10.

Dù không được chơi trên sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn "Búa tạ" với dàn hảo thủ như Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Ryiad Mahrez hay Ilkay Guendogan. Tuy vậy West Ham được coi là một đối thủ nhỏ nhưng "có võ" đặc biệt trước những gì họ từng làm được trước Man Utd.

Khi bóng bắt đầu lăn, Man City với thực lực của mình là những người nắm thế chủ động và thực tế Citizen đã có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được vì thế cả 2 đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. Kịch bản đó được lặp lại trong hiệp 2 khi những Sterling, Guendogan, De Bruyne hay Palmer liên tục bỏ lỡ cơ hội hoặc không thắng nổi thủ thành Areola bên phía West Ham.

Tỷ số 0-0 được giữ cho đến hết trận buộc cả hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, Phil Foden trở thành "tội đồ" khi đá hỏng một quả khiến đoàn quân của Pep Guardiola trở thành cựu vương Cup Liên đoàn Anh. Theo Goal là lần đầu tiên sau 5 năm Man City dừng bị loại khỏi Cup Liên đoàn Anh.

Các cầu thủ Man City sau khi nhận thất bại trong loạt sút luân lưu, trong đó Foden (ngoài cùng bên trái) là người duy nhất sút hỏng của Citizens.

Tiền vệ trẻ đã tỏa sáng ở chiến thắng trước Brighton cuối tuần trước nhưng hôm nay trở thành "tội đồ" khi biến CLB của mình trở thành cựu vương.

Trước đó ManCity nhập cuộc đúng với tư thế cửa trên của một ông lớn Premier league. Họ đã tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm trước khung thành West Ham nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thủ thành Areola có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục từ chối cơ hội của Sterling, Guendogan, De Bruyne hay Palmer.

Không chỉ có thủ môn Areola nhiều vị trí khác của West Ham cũng xứng đáng nhận lời khen sau trận này, đội bóng thành London đã chơi vô cùng kỷ luật và kiên cường...

... họ đã khiến binh đoàn tinh nhuệ của Man City hoàn toàn bất lực.

Một lần nữa trong mùa giải này, David Moyes (bên phải) lại gieo sầu cho thành Manchester, chỉ khác lần này là "nạn nhân" của họ là đương kim vô địch Man City.

Một thất bại không nên có của Pep Guardiola trước thềm trận derby Manchester.

Ngoài Man City thì các đội bóng lớn khác đều giành chiến thắng tại vòng 1/8 Cup Liên đoàn. Liverpool vượt qua Preston 2-0 bằng các bàn thắng của Minamino và Divock Origi. Tottenham vượt qua chủ nhà Burnley bằng bàn thắng duy nhất của Lucas Moura trong khi đó Leicester đánh bại Brighton trong loạt sút luân lưu (hòa 2-2 trong 2 hiệp chính).

Cũng trong rạng sáng 28/10, tại nước Đức, một cơn địa chấn khác cũng xảy ra khi Bayern nhận thất bại 0-5 trước Monchengladbach ở vòng 2 cúp quốc gia Đức. Trong khi đó tại trận đấu sớm vòng 11 La Liga, Barca tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước Vallecano. Kết quả này khiến đội bóng xứ Catalan tụt xuống rơi xuống thứ 9 với 15 điểm, chiếc ghế của HLV Koeman đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/thua-trong-loat-sut-luan-luu-mancity-thanh-cuu-vo-dich-i632891/