Thua ứng viên vô địch Iran, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp

Thành công trong việc hạn chế tối đa bàn thua trước Iran giúp đội tuyển Việt Nam giữ cho mình cơ hội giành vé vòng 1/8, khi gặp đối thủ yếu hơn là Yemen tại lượt trận cuối ngày 16-1.

Iran với đội hình chính vừa dự World Cup 2018 và đang đứng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA là đối thủ lớn nhất với bất cứ đội bóng nào ở Asian Cup 2019, chứ không riêng Việt Nam. Mục tiêu HLV Park Hang-seo đặt ra cho học trò là cố gắng hết sức để giành một điểm, hoặc chí ít là hạn chế tối đa bàn thua.

Cổ động viên hai đội Việt Nam - Iran làm "nóng" không khí trước trận (Ảnh: AFC)

Thực tế các tuyển thủ Việt Nam đã chơi rất tốt trong hiệp 1, khi chủ động chơi phòng ngự số đông, áp sát và thậm chí sẵn sàng lăn xả tranh cướp bóng để hạn chế các đường tấn công của cầu thủ Iran. Tỉ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1 nghiêng hẳn về Iran (70% so với 30%), song cũng phải tới phút 38, ứng viên vô địch này mới có bàn mở tỷ số.

Trong một tình huống lên bóng bên cánh phải, Saman Ghoddos bứt tốc độ thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện quả tạt vào trong cho Sardar Azmoun. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo số 20 này đã dễ dàng thực hiện pha đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.

Công Phượng (áo đỏ) bỏ lỡ cơ hội rõ rệt nhất bên phía Việt Nam (Ảnh: Zing)

Bước sang hiệp 2, Iran chủ động chơi chậm, tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam lấy lại thế trận cân bằng hơn và có cơ hội thực sự rõ rệt ở phút 52.

Sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ khoan thủng hàng phòng ngự Iran, Văn Toàn - cầu thủ được tung vào sân từ đầu hiệp 2 thay Văn Đức - chuyền bóng cho Công Phượng thoát xuống nhưng đáng tiếc số 10 của Việt Nam lại dứt điểm thiếu lực và đưa bóng tới vị trí thủ môn Alireza Beiranvand trong tình huống đối mặt.

Không ép sân như đầu trận song tuyển Iran cho thấy sự lợi hại của mình trong tổ chức tấn công. Điển hình là tình huống phút 69, từ pha phối hợp với tốc độ với chỉ 3 cầu thủ, bóng đến chân của Sardar Azmoun, tiền đạo số 20 này xử lý khéo léo qua mặt 2 hậu vệ Việt Nam trước khi ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận ở hiệp 2 song không thể chọc thủng lưới đội bóng mạnh nhất châu Á thời điểm này (Ảnh: Vietnamnet)

Những phút cuối trận, thể lực của một số cầu thủ Việt Nam giảm rõ rệt song các học trò HLV Park Hang-seo đã rất nỗ lực để tạo ra được cơ hội nguy hiểm ở phút 88, Quang Hải có bóng trước vòng cấm và tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bảo toàn tỷ số 2-0 chung cuộc, Iran thắng trận thứ hai liên tiếp để trở thành đội bóng đầu tiên bảng D giành quyền đi tiếp, dù còn một trận chưa đấu với Iraq.

Trong khi đó, mặc dù để thua 2 trận và đang có hiệu số bàn thắng bại là -3, song tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ vào suất dành cho 4 đội hạng ba có thành tích tốt ở 6 bảng, nếu trận cuối thắng đối thủ yếu nhất bảng là Yemen và diễn biến từ các bảng đấu còn lại có lợi cho thầy trò Park Hang-seo.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/thua-ung-vien-vo-dich-iran-tuyen-viet-nam-van-con-co-hoi-di-tiep/796301.antd