Thức cùng đào, mai, cây cảnh

Hàng năm, cứ mỗi dịp gần Tết Nguyên đán là những nhà buôn đào, mai, cây cảnh lại bắt đầu chở hàng về bán trên nhiều tuyến phố. Tết Bính Thân năm nay, thời tiết khá bất lợi khi mưa rét kéo dài nên người buôn hoa và cây cảnh chơi Tết càng thêm vất vả, gian nan…

Nhiều người dân không có thời gian ban ngày nên tranh thủ đi xem, mua hoa - cây cảnh cả đêm...

Việc buôn đào, mai, quất Tết chỉ diễn ra trong chừng 15 ngày cuối năm nhưng đây là thời điểm làm ăn được chờ đợi cả năm nên thương lái phải trải qua những ngày vất vả, những đêm thức trắng cùng những gốc đào, chậu mai, cây quất dẫu thời tiết xấu với mưa phùn và giá rét.

... khách ít nhưng người bán luôn sẵn sàng phục vụ

Ăn ngủ tạm bợ trong dịp gần Tết là thực tế người buôn đào, mai, cây cảnh phải chấp nhận. Một hàng bán hoa và cây cảnh thường có vài ba người để chia nhau. Tùy từng hộ mà họ tự nấu cơm ngay tại chỗ hoặc chia nhau đi ăn cơm bụi và đêm đến thì chia ca trực canh hàng.

Việc dựng những cái lều tạm làm nơi nghỉ ngơi trong đêm được thương lái sửa soạn ngay từ khi vừa bốc xong hàng.

Tranh thủ lúc vắng khách, một tốp người buôn đào, mai, quất đã xích lại gần nhau trong giá rét, cùng đốt lửa và ăn tạm bát cháo nóng và chia sẻ với nhau hơi ấm của bếp lửa.

Cũng có khi, người bán vừa tranh thủ nấu được món gì đó ăn tạm thì có khách đến nên đành bỏ bát đũa xuống ra bán hàng

Những ngày vừa qua trời mưa kéo dài đã gây nhiều lo ngại cho thương lái. Dẫu vắng khách nhưng các nhà buôn vẫn luôn phải có mặt để trông đào và chờ đợi khách đến. Anh Võ Tá Khánh ở Tân Quý (phường Thạch Quý – TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thị trường đào ngày càng đa dạng, những vườn đào Thạch Quý đang thu hẹp dần nên năm nay chúng tôi chọn buôn đào Nhật Tân về bán. Chiều nay, khi thời tiết bắt đầu ấm lên thì mới bắt đầu có khách hỏi mua nhưng buổi tối vẫn còn vắng lắm”.

Anh Khánh cùng nhóm bạn ở phường Thạch Quý tranh thủ nhóm lửa tránh rét chờ khách mua đào.

Ở một góc khác, những người buôn đào cũng tranh thủ đốt lửa tránh rét trong lúc chờ khách

Nếu như những năm trước, có rất nhiều chủ vườn đào, mai, cây cảnh tự đưa hàng vào bán thì năm nay, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, hầu hết chỉ có người dân địa phương kinh doanh mặt hàng này. Anh Nguyễn Văn Đức ở Thạch Trung cho biết: “Tôi bán quất tết đã được 5 năm. Mấy năm gần đây, mấy nhà hàng xóm chúng tôi rủ nhau lập thành phường buôn quất. Từ tháng 9 chúng tôi đã phải ra Hưng Yên chọn và đặt cọc mua cả vườn hoặc nhiều vườn rồi phải chạy đi chạy lại theo dõi quất sinh trưởng, phát triển và tầm 15 tháng Chạp là bắt đầu chuyển quất về. Năm nay, quất đẹp và giá khá mềm tuy nhiên do thời tiết bất lợi nên chưa bán được nhiều. Hy vọng từ nay đến Tết, trời sẽ ủng hộ chúng tôi”.

Thời tiết tối 24 Tết không mưa và đã ấm hơn nên khách đã bắt đầu đông hơn. Những cây mai theo xe kéo về với các chủ nhà.

Anh Hoài

Xem chi tiết

Xem nhiều

Nhiều người dân không có thời gian ban ngày nên tranh thủ đi xem, mua hoa - cây cảnh cả đêm...

Việc buôn đào, mai, quất Tết chỉ diễn ra trong chừng 15 ngày cuối năm nhưng đây là thời điểm làm ăn được chờ đợi cả năm nên thương lái phải trải qua những ngày vất vả, những đêm thức trắng cùng những gốc đào, chậu mai, cây quất dẫu thời tiết xấu với mưa phùn và giá rét.

... khách ít nhưng người bán luôn sẵn sàng phục vụ

Ăn ngủ tạm bợ trong dịp gần Tết là thực tế người buôn đào, mai, cây cảnh phải chấp nhận. Một hàng bán hoa và cây cảnh thường có vài ba người để chia nhau. Tùy từng hộ mà họ tự nấu cơm ngay tại chỗ hoặc chia nhau đi ăn cơm bụi và đêm đến thì chia ca trực canh hàng.

Việc dựng những cái lều tạm làm nơi nghỉ ngơi trong đêm được thương lái sửa soạn ngay từ khi vừa bốc xong hàng.

Tranh thủ lúc vắng khách, một tốp người buôn đào, mai, quất đã xích lại gần nhau trong giá rét, cùng đốt lửa và ăn tạm bát cháo nóng và chia sẻ với nhau hơi ấm của bếp lửa.

Cũng có khi, người bán vừa tranh thủ nấu được món gì đó ăn tạm thì có khách đến nên đành bỏ bát đũa xuống ra bán hàng

Những ngày vừa qua trời mưa kéo dài đã gây nhiều lo ngại cho thương lái. Dẫu vắng khách nhưng các nhà buôn vẫn luôn phải có mặt để trông đào và chờ đợi khách đến. Anh Võ Tá Khánh ở Tân Quý (phường Thạch Quý – TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thị trường đào ngày càng đa dạng, những vườn đào Thạch Quý đang thu hẹp dần nên năm nay chúng tôi chọn buôn đào Nhật Tân về bán. Chiều nay, khi thời tiết bắt đầu ấm lên thì mới bắt đầu có khách hỏi mua nhưng buổi tối vẫn còn vắng lắm”.

Anh Khánh cùng nhóm bạn ở phường Thạch Quý tranh thủ nhóm lửa tránh rét chờ khách mua đào.

Ở một góc khác, những người buôn đào cũng tranh thủ đốt lửa tránh rét trong lúc chờ khách

Nếu như những năm trước, có rất nhiều chủ vườn đào, mai, cây cảnh tự đưa hàng vào bán thì năm nay, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, hầu hết chỉ có người dân địa phương kinh doanh mặt hàng này. Anh Nguyễn Văn Đức ở Thạch Trung cho biết: “Tôi bán quất tết đã được 5 năm. Mấy năm gần đây, mấy nhà hàng xóm chúng tôi rủ nhau lập thành phường buôn quất. Từ tháng 9 chúng tôi đã phải ra Hưng Yên chọn và đặt cọc mua cả vườn hoặc nhiều vườn rồi phải chạy đi chạy lại theo dõi quất sinh trưởng, phát triển và tầm 15 tháng Chạp là bắt đầu chuyển quất về. Năm nay, quất đẹp và giá khá mềm tuy nhiên do thời tiết bất lợi nên chưa bán được nhiều. Hy vọng từ nay đến Tết, trời sẽ ủng hộ chúng tôi”.

Thời tiết tối 24 Tết không mưa và đã ấm hơn nên khách đã bắt đầu đông hơn. Những cây mai theo xe kéo về với các chủ nhà.

Anh Hoài

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/thuc-cung-dao-mai-cay-canh/108651.htm