Thực hiện MV về chiến tranh, NSƯT Tố Nga không còn tiền làm liveshow

Dự định thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của NSƯT Tố Nga đã không thành hiện thực sau khi chị dốc hết công sức cho MV Gửi vào thương nhớ vừa mới ra mắt.

NSƯT Tố Nga trong MV Gửi vào thương nhớ - Ảnh NSCC

Một năm trước, NSƯT Tố Nga đã thực hiện MV Cúc ơi là những thước phim xúc động về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lập. MV Gửi vào thương nhớ vẫn là những thước phim xúc động lấy bối cảnh chiến tranh. Nhưng khác với MV Cúc ơi, MV Gửi vào thương nhớ không có cảnh bom đạn ác liệt mà chạm đến trái tim người xem với câu chuyện kể về tình cảm của người con gái đối với người cha đã anh dũng ngã xuống vì đất nước.

Đạo diễn trẻ Lam Hạ đã dẫn dắt người xem vào câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh người con gái khi đã trưởng thành nhớ về ngày chia tay cha lên đường ở sân ga năm nào. Trước khi ra chiến trường, người cha nói với con về ước nguyện mong rằng sau này lớn lên con sẽ hát giữa dàn nhạc giao hưởng. Cha hy sinh ở chiến trường, còn con cứ mỗi ngày lớn lên. Trong buổi thi tốt nghiệp thanh nhạc, cô đã xin phép hội đồng chấm thi cho phép mình được thể hiện phần thi tại Nghĩa trang Đường Chín (Quảng Trị).

MV được quay tại Quảng Trị - Ảnh NSCC

Đó cũng là lúc cô thực hiện ước nguyện của cha. Cô đã hát cùng dàn nhạc giao hưởng, dành tặng cho cha mình, cho những đồng đội của ông đã ngã xuống nằm tại đây. Ký ức dội về trong tiếng hát của người con gái. Đó là những ngày xưa thơ bé gia đình cô thật ấm áp, hạnh phúc, cha thường đàn cho mẹ con cô nghe bên thềm nhà, tình yêu thương của cha đôn hậu và ấm áp, là những lần khóc hết nước mắt khi cha lên đường.

Đạo diễn Lam Hạ không xây dựng MV với hình ảnh của cuộc chiến với bom rơi, đạn nổ, bi thương, thay vào đó là câu chuyện về tình cha con, nhưng cũng đủ khiến người xem thấy sự khốc liệt, mất mát, đau thương của chiến tranh.

Trong vai Nga thời nhỏ, diễn xuất đầy cảm xúc của cô bé Thỏ trở thành điểm nhấn của MV. Diễn viên Xuân Trường (trong vai người cha) nói, anh vốn không đóng MV bao giờ và cũng không có ý định đóng MV, nhưng khi nhận được kịch bản, anh đã nhận lời vì nội dung MV hoàn toàn không cho anh cảm giác về một MV ca nhạc mà là một câu chuyện mang tính điện ảnh xúc động được kể bằng lời hát.

MV giống như bộ phim ngắn với nhiều hình ảnh xúc động - Ảnh NSCC

Gửi vào thương nhớ mang dáng dấp của một phim ngắn với độ dài hơn 8 phút. Gửi vào thương nhớ được phổ nhạc từ bài thơ Viếng mộ ba của nữ tác giả Minh Ngọc viết tâm sự dành cho ba mình đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại Huế. Bài thơ là lời tâm sự của người con gái thủ thỉ bên mộ cha vào ngày tháng bảy. Nhạc sĩ Lê Trọng Lập đã phổ nhạc cho bài thơ mà giữ gần như nguyên vẹn lời thơ, bởi mỗi lời thơ là những tâm sự chất chứa yêu thương, mong nhớ của tác giả dành cho cha đang yên nghỉ cùng đồng đội nơi nghĩa trang Đường Chín.

Cách đây một năm, NSƯT Tố Nga đã thực hiện MV Cúc ơi khắc họa hình ảnh xúc động của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lập. Chị đã từng dự định không thực hiên MV lấy bối cảnh chiến tranh tương tự vì ngại trùng lặp đề tài và cũng ngại sẽ khó vượt qua được MV trước. Tuy vậy, khi nghe ca khúc Gửi vào thương nhớ, chị nghĩ mình nhất định phải làm. “Tôi cảm thấy việc thực hiện MV như định mệnh đặt sẵn lên vai mình. Cảm xúc hay những gì tôi cảm nhận trên con đường mình đi là những gì giá trị tôi nhận lại được”, NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Tố Nga rất mong mỏi được làm một liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát vào cuối năm nay. Nhưng, cuối cùng, chị bất ngờ dồn hết kinh tế vào để thực hiện MV Gửi vào thương nhớ, dừng lại liveshow.

Chị thu âm ca khúc trước cả năm trời, và chấp nhận đầu tư một con số không hề nhỏ cho việc thu âm cùng dàn nhạc giao hưởng. MV được quay hàng tuần trời ở Quảng Trị, trong điều kiện thời tiết nắng cháy da, cháy thịt. Trước khi quay, chị cùng đạo diễn đã mất nhiều ngày đi tìm bối cảnh, và may mắn tìm được một mái nhà tranh ở Quảng Trị để quay. Điều đặc biệt là căn nhà này của một nữ thanh niên xung phong sống một mình.

Để thực hiện cảnh quay dàn nhạc giao hưởng chơi tại Nghĩa trang Đường Chín, NSƯT Tố Nga đã mời những nghệ sĩ thuộc dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện Huế vào hỗ trợ. Khó khăn hơn là việc phải vận chuyển chiếc đàn piano 3 cánh từ Huế vào tới Quảng Trị.

An An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/thuc-hien-mv-ve-chien-tranh-nsut-to-nga-khong-con-tien-lam-liveshow-1106276.html