Thực hư vụ giằng co giữa công an xã và người dân

Tối 14-10, trên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết nội dung cho rằng chính quyền xã Tiên Lãnh (H. Tiên Phước, Quảng Nam) thu hồi đất của dân không đúng quy định pháp luật, kèm theo 2 đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh giằng co giữa CAX Tiên Lãnh với gia đình ông Trần Vàng (thôn 3, xã Tiên Lãnh). Trong đoạn clip, ông Phạm Hồng Tuyền- Phó trưởng CAX Tiên Lãnh cầm súng hướng về phía gia đình này dọa bắn. Điều đáng nói, sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều luồng thông tin trái chiều về sự việc.

Bà X. cùng 2 người con nắm cổ áo lôi kéo Phó CAX Phạm Hồng Tiền (ảnh cắt từ clip).

Theo ghi nhận của P.V trong 2 đoạn clip, khi lực lượng CAX đến làm việc có 1 người phụ nữ và 2 thanh niên có hành vi ngăn cản lực lượng CAX làm nhiệm vụ. 3 người này xông vào nắm cổ áo và lôi kéo gây đứt cúc áo đồng phục của ông Tuyền. Chưa hết, những người này còn có lời lẽ xúc phạm ông Tuyền nhưng phó CAX vẫn nhẫn nhịn không phản kháng. Sau đó, 1 thanh niên cầm hung khí xông vào định tấn công lực lượng CAX nên ông Tuyền rút súng ra để thị uy, ngăn chặn hành vi quá khích chứ không bắn.

Sau khi clip trên được đăng tải, có nhiều thông tin trái chiều nhận xét về vụ việc, trong đó có nhiều bình luận cho rằng việc làm của gia đình này là sai. Như tài khoản facebook “Nguyễn Tuấn” bình luận: “Cái gì cũng có 2 mặt, CA cũng là con người và cũng có cảm xúc. Đừng có quá đổ lỗi cho công an vậy. Nếu người dân không nhảy vào túm cổ áo đòi đánh cán bộ như trong video thì công an đâu nhảy vào can thiệp”. Hoặc tài khoản facebook “Trịnh Vu” cho rằng: “Đúng hay sai thì chưa biết, nhưng mấy người dân kia cũng to mồm quá đòi đánh, công an cũng phải tự vệ thôi”…

Trước sự việc trên, sáng 15-10, ông Bùi Sang- Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho hay, ngày 14-10, đoàn công tác của xã Tiên Lãnh do ông Phạm Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã dẫn đầu trong quá trình cắm mốc, căng dây xác định ranh giới đất của ông Tạ Tấn Ch., giáp ranh đất với hộ ông Trần Vàng thì gặp sự ngăn cản của gia đình ông Vàng. Khi tổ công tác đến làm việc, con bà X. là Trần Văn Dần chửi bới tổ công tác, nhổ trụ định vị ranh giới đất. Sau đó con rể bà Lê Thị X. là Phùng Văn Cảnh (trú thôn 5, xã Tiên Lãnh) hay tin chạy đến cãi vã và có hành vi xô đẩy ông Dũng.

Nhiều tài khoản facebook bình luận cho rằng hành vi của gia đình này là sai.

Theo ông Sang, việc dỡ hàng rào của nhà ông Vàng đúng với quy định, xã có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ khi làm nhiệm vụ. “Khu đất trước đây đã thực hiện đền bù nhưng hộ ông Vàng không chấp nhận và yêu cầu đo đạc lại. Khu đất ông Vàng tranh chấp dài khoảng 7m, rộng khoảng 2m, được xã cấp cho hộ dân khác, xã có hồ sơ đầy đủ. Chúng tôi từng mời gia đình ông Vàng lên làm việc nhiều lần nhưng người nhà không lên. Chính quyền xã cũng đã vận động, yêu cầu gia đình ông Vàng trả lại phần đất đã lấn chiếm để hộ dân kia làm nhà. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Ông Tuyền bị những người này nắm áo, lôi kéo và họ định dùng hung khí tấn công nên ông Tuyền mới rút súng với mục đích thị uy, ngăn chặn hành vi quá khích”, ông Sang thông tin.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo CAH Tiên Phước cho rằng: Sau khi tiếp nhận thông tin, CAH đã đến lập biên bản vụ việc, qua làm việc với các bên cho thấy, gia đình này đã có hành vi ngăn cản, nắm áo và lôi kéo lực lượng CAX đang làm nhiệm vụ. Sau khi xé áo Phó CAX Phạm Hồng Tuyền, anh Cảnh liền chạy vào nhà lấy cái xẻng ra với ý định tấn công. Thấy vậy, Phó CAX Tuyền mới rút dụng cụ hỗ trợ là súng hơi cay để phòng vệ, chớ chưa có nổ súng.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_214312_thuc-hu-vu-giang-co-giua-cong-an-xa-va-nguoi-dan.aspx