Thực khách đánh đổi tính mạng trên những chuyến đò phiêu lưu

Gần đây, các nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) di dời ra ngoài khơi, nên hàng ngàn lượt thực khách đến với món mực nhảy phải đi trên những chuyến đò đưa đón đầy phiêu lưu mạo hiểm cách bờ hàng trăm mét.

Các thực khách đi ăn mực nhảy trên những chuyến đò đầy phiêu lưu

Bỏ thì thương vương thì tội!

Việc di dời các bè kinh doanh hải sản ra khỏi khu vực cảng Vũng Áng để giao mặt bằng cho Công ty CP cảng Quốc tế Lào Việt thi công công trình cầu cảng số 3 là chủ trương hoàn toàn đúng. Tuy nhiên do chưa xây dựng được hạ tầng ở nơi quy hoạch, đã di dời khiến bà con không kịp trở tay nên kéo theo nhiều hệ lụy.

Trước hết, vì cuộc sống mưu sinh đã gắn với họ hàng chục năm nay nên không dễ gì việc di dời các bè mực của họ diễn ra dễ dàng nên buộc họ phải đồng loạt kéo bè ra ngoài khơi cách địa điểm hiện tại hàng trăm mét, không có điện, nước, đặc biệt là mỗi khi có sóng to, gió lớn thì số phận của những chiếc nhà bè nổi như thế chẳng có gì để đảm bảo.

Thế nhưng, nguy hiểm hơn thay cho những chiếc cầu tạm bắc từ bờ xuống nhà bè như trước đây, bây giờ thực khách muốn đến với các món đặc sản có thương hiệu ở đây phải lên các con thuyền đưa đón đầy phiêu lưu mạo hiểm, không có phao cứu sinh, không có lực lượng cứu hộ, không người quản lý và những phương tiện hỗ trợ khác khi cần thiết. Trong lúc đó cảng Vũng Áng là một trong những cảng biển thẳm nhất, có độ sâu vào loại lớn nhất so với cả nước.

Bà Hồ Thị Tuyết (46 tuổi) chủ nhà bè kinh doanh Đàn Tuyết cho biết: "Vợ chồng tôi đã mở nhà hàng dịch vụ kinh doanh ăn uống hàng hải sản trên nhà bè hàng chục năm nay, giờ là lúc dở sống, dở chết. Bỏ không đành, làm thì quá phức tạp, bởi không có điện, nước, lại phải đưa đón khách bằng đò vất vả do đã đâm lao đành phải theo lao. Trước đây, trung bình mỗi ngày nhà bè của tôi đón trên dưới 100 lượt khách, bây giờ cao lắm thì chỉ được vài ba chục lượt khách. Biết rằng, việc đưa đón họ bằng đò không là mạo hiểm nhưng cũng đánh liều mà làm chứ biết làm cách nào hơn!

Các thực khách xuống đò ra nhà bè

Các thực khách xuống đò ra nhà bè

Nóng tay bắt tai!

Việc di dời các bè mực nhảy ra khỏi khu vực để bàn giao mặt bằng thi công cầu cảng số 3 Vũng Áng là chủ trương đúng đắn. Để đảm bảo quyền lợi của các hộ kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; nhằm bảo tồn giá trị ẩm thực, trong đó có thương hiệu mực nhảy; thúc đẩy phát triển du khu di tích lịch sử đền Eo Bạch… UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản số: 2428/UBND-GT, ngày 24/4/2017 và văn bản số: 2991/UBND-GT, ngày 19/5/2017 về việc vị trí di dời bè nổi kinh doanh mực nhảy trong vùng quy hoạch Bến cảng số 3 - Cảng Vũng Áng, giao cho UBND thị xã Kỳ Anh và các đơn vị liên quan lập quy hoạch di dời các bè nổi trên tại khu vực Eo Bạch thuộc khu vực cảng sau Vũng Áng.

Như vậy, rõ ràng thị xã Kỳ Anh có cả một lộ trình dài để thực hiện. Và nếu như đẩy nhanh việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư, tổ chức đấu thầu rộng rãi để xây dựng cơ sở hạ tầng tại Eo Bạch thì không cần phải “nóng tay bắt tai”, mà việc di dời 18 bè kinh doanh trên đã diễn ra thuận lợi ngay từ nhiều tháng trước.

Bà Chu Thị Thiện (47 tuổi), chủ hộ kinh doanh nhà bè Thân Thiện bức xúc nói: "Từ khi nhận được chủ trương của UBND tỉnh chúng tôi rất vui mừng. Bởi, hàng chục năm trước tất cả chúng tôi đến đây kinh doanh tự phát, bây giờ được nhà nước quy hoạch cho một khu vực kinh doanh ổn định như thế, chúng tôi cảm thấy yên tâm. Lẽ ra, nếu cơ sở hạ tầng được thực hiện xong chúng tôi đã kéo nhau ra từ đầu mùa chứ không phải tới nước này".

Người dân bỏ tiền thuê nhà thầu đóng cọc bê tông làm nhà bè tại Eo Bạch

Các hộ kinh doanh tại Vũng Áng chỉ biết cách đâm lao đành phải theo lao

Những chuyến đò chở thực khách đầy phiêu lưu

THÀNH SEN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thuc-khach-danh-doi-tinh-mang-tren-nhung-chuyen-do-phieu-luu-d74380.html