Thưởng 3 cá nhân tố cáo sai phạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức
QĐND Online – Ngày 16-8, TS Nguyễn Văn Yên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội thay mặt lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tặng giấy khen cho 3 cá nhân có hành động dũng cảm tố cáo những sai phạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức (BVĐK) từ tháng 7-2012 đến tháng 5-2013: Bà Hoàng Thị Nguyệt (viên chức Khoa xét nghiệm); bà Phan Thị Nam Đông (viên chức Khoa liên chuyên khoa); bà Khuất Thị Định (viên chức Khoa phụ sản). Mức thưởng được thực hiện theo Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ, kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Sở Y tế Hà Nội.
QĐND Online – Ngày 16-8, TS Nguyễn Văn Yên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội thay mặt lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tặng giấy khen cho 3 cá nhân có hành động dũng cảm tố cáo những sai phạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức (BVĐK) từ tháng 7-2012 đến tháng 5-2013: Bà Hoàng Thị Nguyệt (viên chức Khoa xét nghiệm); bà Phan Thị Nam Đông (viên chức Khoa liên chuyên khoa); bà Khuất Thị Định (viên chức Khoa phụ sản). Mức thưởng được thực hiện theo Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ, kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Sở Y tế Hà Nội.
TS Nguyễn Văn Yên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng giấy khen cho 3 cá nhân.
TS Nguyễn Văn Yên cho biết, đến thời điểm này, theo báo cáo của bệnh viện đã có 4 người đến tái khám. Ông Yên cho rằng, những sai phạm của BVĐK huyện Hoài Đức là sai phạm nghiêm trọng. Từ bài học của BVĐK huyện Hoài Đức, ông Yên nhấn mạnh: “Trong y học, việc trung thực được coi là tiêu chí đầu tiên, qua sự việc ở đây, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đây sẽ là bài học lớn cho những người không trung thực trong mọi hoạt động chuyên môn”.
Trao đổi với các cơ quan báo chí, bà Hoàng Thị Nguyệt bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo, các cấp các ngành, cơ quan báo chí, đặc biệt là Phòng cảnh sát PC46 Công an thành phố Hà Nội đã mang đến niềm tin lớn nhất cho chị ngay từ phút đầu. "Tất cả vì sự công bằng và quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng mà người dân cần được hưởng, lương tâm đạo đức nghề nghiệp đã thôi thúc tôi làm việc đó. Tôi biết rằng, sau sự việc trên, những khó khăn ở phía trước sẽ còn rất nhiều và tôi đã lường trước những điều đó”.
Tin, ảnh: THU HƯƠNG