Thương bé gái mồ côi cha mẹ chỉ ước mơ có áo mới, có bàn học tập

Bố mẹ mất sớm vì bạo bệnh, cháu Lê Thị Mai Linh nương tựa vào người bác ruột. Éo le thay, gia đình bác cũng đang sống trong cảnh khốn cùng.

Tìm về thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hỏi thăm nơi cháu Lê Thị Mai Linh (9 tuổi) sinh sống, chúng tôi được chỉ đến căn nhà nhỏ giáp ranh nghĩa trang nằm ở cuối thôn. Linh gầy gò nhưng nhanh nhẹn, thấy người lạ, em vội chạy đi tìm bác ra tiếp khách.

Gia đình bà Hường cùng cháu Linh sinh sống trong căn nhà 25m2 đã xuống cấp trầm trọng

Gia đình bà Hường cùng cháu Linh sinh sống trong căn nhà 25m2 đã xuống cấp trầm trọng

Căn nhà rộng rừng 25m2 tuềnh toàng, không có vật dụng gì giá trị là nơi cư ngụ của 5 mảnh đời khốn khổ và bất hạnh. Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1965, vợ bác trai cháu Linh) cho biết, bố Linh là anh Lê Ngọc Sơn (SN 1968), em ruột ông Lê Văn Tạo (SN 1965, chồng bà Hương).

Anh Sơn thời trẻ học ít, lớn lên không có nghề nghiệp ổn định nên vào tỉnh Đắk Nông làm thuê. Tại đây, anh Sơn kết duyên với chị Bùi Thị Oanh (quê Thanh Hóa), cũng xa xứ mưu sinh.

Hai người cưới nhau rồi sinh hạ được một bé gái, nhưng chẳng may cháu bị bệnh mất sớm, từ đó chị Oanh cũng phát nhiều bệnh tật, ốm đau thường xuyên. Năm 2011, chị Oanh tiếp tục sinh được Mai Linh. Ba năm sau, chị lâm trọng bệnh rồi mất, chôn cất ở Đắk Nông.

Linh không có bàn học, mỗi khi học em phải ngồi trên chiếc giường ngủ chung với người bác gái

Năm 2014, anh Sơn bị sốt rét, sức yếu không thể tiếp tục làm việc. Hai bố con khăn gói trở về quê hương ở nhờ nhà anh ruột. Đến năm 2015, anh cũng qua đời, để lại đứa con nhỏ côi cút cho hai bác nuôi dưỡng.

Mới 5 tuổi, Linh trở thành trẻ mồ côi. Em chỉ có thể nhìn thấy bố mẹ hằng ngày qua di ảnh để lại. Linh cũng không còn được nũng nịu, đòi quà cha mẹ như chúng bạn. Đứa trẻ bất hạnh ấy chỉ biết khóc nấc mỗi khi ngày giỗ đến, nép mình vào trang sách đã cũ.

Điều đáng buồn là gia đình người bác ruột nơi Mai Linh đang nương tựa cũng có hoàn cảnh hết sức éo le. Ông Tạo bị tàn tật bẩm sinh. Hai người con là Lê Văn Tuấn (SN 1996) và Lê Thị Phương Thảo (SN 2003) đều bị thiểu năng trí tuệ. Cuộc sống cả nhà chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng.

Chưa hết, cách đây 6 năm, bà Hường bị tai biến. Dù đã qua cơn nguy hiểm, giữ được tính mạng nhưng từ đó bà không còn sức lao động nữa. Gia đình bà lại lâm vào cảnh khốn cùng. Miếng ăn mỗi ngày của họ chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của anh em, họ hàng thân cận.

Cần lắm sự giúp đỡ

Trong gia đình bà Hường, ngoại trừ cháu Linh thì 4 người còn lại đều có trợ cấp xã hội, nhưng chỉ vỏn vẹn 405 ngàn đồng/tháng. Số tiền hơn 2 triệu đồng đó không đủ lo thuốc thang, ăn uống cho mấy mảnh đời khốn khổ. Cuộc sống của họ luôn chật vật, thiếu thốn trăm bề.

Hơn 2 triệu cho 5 miệng ăn không đủ, khổ sở lắm, nhiều tháng số tiền đó chia năm xẻ bảy, mua thuốc thang điều trị bệnh cho tôi, rồi quần áo, sách vở cho cháu Linh đi học, không thể nào đủ được, nhiều lúc thương cháu cũng không có tiền mua cho cháu hộp sữa”, bà Hường nghẹn lời.

Ngôi nhà được xây dựng từ lâu, chực đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão đến

Ngồi bên góc nhà thấy người bác vừa kể chuyện vừa khóc, Linh cũng khóc theo. Khuôn mặt em tối sầm lại, nhìn mông lung lên bàn thờ đang đặt di ảnh của bố mẹ.

Mơ ước của đứa trẻ tội nghiệp cũng giản dị đến đáng thương. Linh ngây thơ bảo, cháu chỉ ước có bộ quần áo mới, một chiếc bàn học ngay ngắn bởi bấy lâu nay, góc học tập của Linh chính là trên chiếc giường ngủ chung với người bác gái.

Ông Nguyễn Tiến Bình – Trưởng thôn Tiến Châu (xã Thạch Châu) cho biết, gia đình bà Lê Thị Hường nằm vào diện hộ nghèo từ hàng chục năm nay và có lẽ vợ chồng bà không thể nào thoát nghèo được. Mấy năm nay ông bà còn nuôi thêm người cháu nên cơ cực trăm bề. Thỉnh thoảng địa phương cũng kêu gọi giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu.

Hoàn cảnh của họ rất đáng thương. Chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ cháu Linh có điều kiện học hành tốt. Chung tay giúp đỡ bà Hường xây lại căn nhà nhỏ để che nắng trú mưa chứ nhà cửa hiện này sợ rằng không đứng vững khi mùa mưa bão đã cận kề”, ông Bình nói.

Lê Minh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Lê Thị Hường, thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.244 (em Lê Thị Mai Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/thuong-be-gai-mo-coi-cha-me-chi-uoc-mo-co-ao-moi-co-ban-hoc-tap-676936.html