'Thương chồng', người đàn bà trẻ ở Nghệ An 'nổ' trúng Vietlott 49 tỷ để lừa đảo

Không muốn người chồng bệnh tật đi nước ngoài lao động, Lê Thị Hiền trú tại huyện Nghi Lộc 'vẽ' ra chuyện trúng Vietlott 49 tỷ đồng. Sau đó, Hiền dựng lên màn kịch hoàn hảo để lừa chị D., chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Thị Hiền (27 tuổi), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 9/2017, chồng của Hiền là Trần Văn Thắng có ý định đi lao động nước ngoài. Biết chồng đang bị thoát vị địa đệm nên Hiền không muốn chồng đi xa, do đó đã nói dối chồng và gia đình là mình trúng xổ số Vietlott được 49 tỷ đồng. Mục đích Hiền lừa chồng và gia đình mình trúng xổ số để mọi người tin Hiền có tiền và chồng sẽ không phải đi lao động nước ngoài.

Để thực hiện âm mưu trên, Hiền lừa chồng và anh trai chồng cùng ra Hà Nội để làm thủ tục nhận tiền trúng xổ số Vietlott. Tuy nhiên, khi ra thủ đô, Hiền đi vào một mình, dặn người thân ở phía ngoài.

Bị cáo Lê Thị Hiền tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Lê Thị Hiền tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Do điều kiện kinh tế khó khăn, chồng con ốm đau, bản thân không có công việc ổn định nên Hiền đã nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Ngô Thị Thùy D. (SN 1989, ngụ cùng địa phương). Chị D. lúc này là cán bộ ngân hàng, gia đình kinh tế khá giả và có quan hệ họ hàng với gia đình nhà chồng của Hiền.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hiền lấy một sim điện thoại khác nhắn tin với chị D. là Hiền trúng xổ số Vietlott 49 tỷ đồng. Hiền cho chị Dương biết số tiền trên đã được chị gái chồng nhận hộ nhưng chưa sử dụng vì vướng “phần âm” phải mời thầy cúng về làm lễ giải. Để màn kịch thêm hoàn hảo, Hiền sử dụng sim điện thoại khác nhắn tin với chị D. xưng là thầy cúng đang làm lễ giải cho chị Hiền.

Lúc này, chị D. tâm sự với Hiền việc bố mẹ đẻ và anh trai đang nợ khoảng 5 tỷ đồng. Nắm bắt được tâm lý của D. nên Hiền đã chủ động mượn tiền “khi nào làm xong lễ giải số tiền trúng Vietlott sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho chị D.”.

Ngoài ra, Hiền còn nói với chị D. một trong hai đứa con đã mất trước đó của Hiền đã đầu thai làm con thứ hai của chị D. Hiền hứa sẽ cho cháu này một phần tiền, đồng thời cho D. tiền để trả nợ cho gia đình. Tin tường, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Tháng 8/2018, chị D. yêu cầu Hiền trả tiền. Do đã tiêu hết tiền nên Hiền tiếp tục mạo danh người khác nhắn tin với chị D. nói có gói bảo hiểm được thanh toán 20 tỷ đồng nhưng chưa đến kỳ hạn. Nếu muốn thanh toán được phải chạy lo thủ tục. Tin tưởng, chị D. tiếp tục chuyển cho Hiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền hơn 8 tỷ đồng, Hiền đã dùng mua ô tô, xe máy SH, mua vàng, đồ dùng trong gia đình… cho người thân vay, chữa bệnh cho con.

Sau khi biết mình bị lừa, chị D. đã đến đòi lại tiền. Hiền đã trả lại cho chị Dương hơn 5,3 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các tài sản đất, xe máy, xe ô tô đã được quy đổi ra tiền.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hiền khóc lóc xin giảm nhẹ hình phạt để về nuôi con.

Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tòa tuyên phạt Lê Thị Hiền 14 năm tù. Buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thuong-chong-nguoi-dan-ba-tre-o-nghe-an-no-trung-vietlott-49-ty-de-lua-dao-264343.html