Thương con trai mắc chứng tự kỷ, người cha dành 8 năm để chế tạo tàu hỏa cho con

Một người cha ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc đã dành 8 năm để xây dựng một đoàn tàu hơi nước thu nhỏ thực sự dành riêng cho cậu con trai mắc chứng tự kỷ của mình.

Cậu con trai tên Hanghang, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm 3 tuổi. Sau khi học xong tiểu học, cậu buộc phải thôi học vì không thể theo kịp các lớp và cũng gặp khó khăn trong giao tiếp với những đứa trẻ khác cùng trang lứa.

Anh Li và con trai bên đoàn tàu tự tay anh chế tạo.

Vì bố mẹ phải đi làm cả ngày nên Hanghang dành phần lớn thời gian ở nhà nhìn chằm chằm vào màn hình TV với bà của mình. Trong thời gian đó, Hanghang tỏ ra rất thích thú những đoàn tàu thu nhỏ trong các chương trình hoạt hình. Cậu thậm chí còn vẽ những đoàn tàu trên tường trong sân của gia đình và ôm cả tàu đồ chơi đi ngủ.

Thấy được niềm đam mê của cậu con trai, cha của Hanghang, ông Li Jiawei, một thợ điện, đã nảy ra ý tưởng chế tạo một đoàn tàu thu nhỏ cho con trai mình.

Vì vậy, bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, Li đều quan sát kỹ cấu trúc bên ngoài và các bộ phận bên trong của tàu hơi nước và hỏi các chuyên gia tại các nhà ga về kỹ thuật vận hành của tàu hơi nước.

Sau đó, Li được môt thợ lái tàu đã nghỉ hưu tặng một cuốn sách từ năm 1984 có tên "Đầu máy hơi nước". Li đã dành ba tháng để tự học cách vẽ bản thiết kế bằng phần mềm, đồng thời chuẩn hóa và xác định kích thước các bộ phận cần thiết cho một đầu máy xe lửa.

Do quy trình phức tạp và nhu cầu thấp nên các nhà máy không sẵn sàng sản xuất các bộ phận cho phiên bản thu nhỏ của đầu máy, Li không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình chế tạo các bộ phận. Anh ấy đã phải học các nguyên tắc truyền động cơ học và động học. Li cho biết, trong quá trình chế tạo đầu máy, những khó khăn chỉ tăng lên và dường như không có điểm kết thúc. Đã có lúc anh nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng anh đã chọn cách kiên trì vì con trai mình. "Tôi phải cho con trai mình thứ gì đó để nó cảm nhận được cha nó thực sự yêu nó", Li nói.

Để có đủ không gian chạy thử tàu, Li đã thuê một ngôi nhà nhỏ ở một ngôi làng nông thôn, nơi anh đặt đường ray và lập một xưởng chế tạo tạm thời. Trong 8 năm, Li đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ (29.042 USD) để thử nghiệm chiếc máy hơn 1.000 lần, thay thế 6 nồi hơi trước khi chiếc đầu máy xe lửa thu nhỏ đầu tiên được hoàn thiện vào năm 2021.

Nhưng Li không dừng lại ở đó. Để làm cho đoàn tàu mạnh hơn, ông tiếp tục cải tiến nó, và do đó, đầu máy thứ hai, thứ ba và nhiều hơn thế nữa đã ra đời.

Khi tiếp tục làm việc để cải thiện con tàu, Li nhận thấy Hanghang cũng thay đổi. "Con trai tôi dường như đã dần dần khỏi bệnh. Nó không còn sợ người lạ và trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn", Li nhớ lại.

Giờ đây, Li đã chế tạo tổng cộng 8 đầu máy hơi nước thu nhỏ và Hanghang đã trở thành một "trưởng tàu" lành nghề. Cậu bé 15 tuổi tự tin giới thiệu những đoàn tàu thu nhỏ yêu thích của mình với mọi người.

Nhờ câu chuyện truyền cảm hứng của anh Li, Hanghang đã nhận được một công việc tại một điểm du lịch gần quê nhà. Hàng ngày Hanghang lái chuyến tàu thu nhỏ có thể chở 20 đến 30 khách du lịch vãn cảnh xung quanh.

Vé tàu đã trở thành "thu nhập" của Hanghang, nhưng nó miễn phí cho trẻ em khuyết tật. "Tôi hy vọng xã hội sẽ quan tâm hơn đến trẻ em mắc chứng tự kỷ. Tôi hy vọng khi con trai tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc, nó cũng có thể mang lại hạnh phúc cho những người khác", Li nói.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thuong-con-trai-mac-chung-tu-ky-nguoi-cha-danh-8-nam-de-che-tao-tau-hoa-cho-con-378872.html