Thương tâm, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm một lá thư

Đến thời điểm hiện tại, bé trai vẫn chưa có người thân đến nhận, sư thầy Thích Nguyên Bình cùng các phật tử vẫn đang chăm nuôi cho bé.

Ngày 27/10, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Dương Quang (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) Kiều Mạnh Bề cho biết, chính quyền địa phương này đang phối hợp với các đơn vị chức năng tìm người nhà cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Thiên Hương ở thôn Dương Xá (xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Bé trai đang được chăm sóc tại chùa Thiên Hương.

Ông Bề cho biết, tối ngày 21/10, sư thầy Thích Nguyên Bình tu tại chùa Thiên Hương cùng một số phật tử có nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cửa chùa. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện một bé trai được đặt trong một chiếc làn nhựa, quấn quanh người một chiếc chăn, không có đồ đạc nào khác kèm theo.

Cạnh bé trai, mọi người phát hiện một bức thư viết vội trên giấy học trò, có nội dung: “Con không nuôi được con, nay gửi nhà chùa nuôi con cho con. Cháu sinh lúc 13h ngày 18/10/2017. Con đội ơn thầy ạ”.

Lá thư viết vội được cho là của mẹ cháu bé gửi kèm.

Sự việc sau đó được báo cho chính quyền địa phương. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Dương Quang đã báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời thông báo lên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm người thân cho cháu bé.

“Đến thời điểm hiện tại, bé trai vẫn chưa có người thân đến nhận, sư thầy Thích Nguyên Bình cùng các phật tử vẫn đang chăm nuôi cho bé. Nhiều người đã đến UBND xã đến xin nhận con nuôi, tuy nhiên, chúng tôi phải giải quyết theo luật. Sau một thời gian, cháu bé không có người thân đến nhận, chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục nhận con nuôi cho hộ gia đình đủ điều kiện chăm sóc cho bé...", ông Kiều Mạnh Bề thông tin thêm.

Khánh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/thuong-tam-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-kem-mot-la-thu-246794/