Thương tâm cảnh dùng máy xúc 'tiễn' Phó bí thư xã bị lũ cuốn khi cứu cháu nhỏ mắc kẹt trong dòng nước

Do mưa lũ khiến con đường vào bản bị sạt lở chất đầy bùn, đá nên người dân phải huy động máy xúc đưa thi thể vị Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười (người bị lũ cuốn trôi trong lúc cứu một cháu nhỏ) về nơi an nghỉ.

Người dân phải huy động máy xúc để đưa thi thể vị Phó bí thư xã bị lũ cuốn khi cứu cháu nhỏ mắc kẹt trong dòng nước - (Ảnh: Dân Việt).

Chiều qua (21/7), thi thể ông Đăng Phúc Tài (SN 1961), Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái) đã được đưa về tới gia đình (bản Làng Cò) để an táng.

Ông Đăng Phúc Tài là người đã bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong sau khi cố gắng cứu một cháu nhỏ mắc kẹt trong căn nhà ở vùng lũ.

Do đoạn đường dẫn vào bản bị sạt lở chất đầy bùn, đất, đá nên việc đưa thi thể vị Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười về nơi an nghỉ diễn ra rất khó khăn.

Gần 20 thanh niên đã thay phiên nhau khiêng quan tài qua các đoạn dốc, đoạn sạt lở, đến những đoạn nước tràn không thể đi bộ thì phải huy động máy xúc. Đoàn người hộ tống thi thể ông Tài đi từ 13h chiều nhưng phải đến 15h mới vào được tới nhà ông.

Trước đó, theo phản ánh, vào sáng 20/7, khi nhận được thông tin có một cháu bé đang bị mắc kẹt trong mưa lũ tại địa bàn xã, ông Đặng Phúc Tài – Phó bí thư thường trực xã Nậm Mười Tài đã trực tiếp đến hiện trường.

Ngay khi thấy tình huống nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cháu bé, ông Tài đã không quản nguy hiểm bơi ra dòng nước để cứu cháu này thì đúng thời điểm nước lũ tràn về cuốn phăng cả ngôi nhà cùng ông Tài và cháu bé.

Theo cán bộ UBND xã Nậm Mười, ông Tài là người hết mình vì công việc, sắp nghỉ hưu nhưng lúc nào cũng tận tụy vì làng bản, anh phải nắm được tình hình an toàn của người dân trong xã trước mới dám nghĩ đến việc riêng gia đình.

Hiện trường nơi vị Phó bí thư xã bị lũ cuốn khi cứu cháu nhỏ.

Người dân bản Làng Cò, nơi gia đình ông Tài sinh sống cho biết: Ông là cán bộ luôn được bà con trong bản tin yêu, những ngày mưa gió ông không ngại đi hỏi thăm, xem xét tình hình các bản.

Trong diễn biến liên quan, hiện cháu bé mà ông Tài bơi ra cứu cũng mất tích chưa thể tìm thấy.

Thống kê đến ngày 21/7, mưa lũ đã làm 30 người của tỉnh Yên Bái chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại về nhà cửa là 3.024 nhà, trong đó có 79 nhà bị sập trôi hoàn toàn, nhà bị thiệt hại rất nặng (50 - 70%) là 97 nhà và 2.866 nhà bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái, hư hỏng.

Tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại khoảng 1.114 ha (Văn Chấn: 122 ha; Trạm Tấu 3 ha; Thị xã Nghĩa Lộ: 5 ha; Trấn Yên 400 ha; Yên Bái 300 ha; Văn Yên 254 ha; Yên Bình 30 ha). Gia súc, gia cầm bị thiệt hại 4 con trâu tại huyện Văn Yên. Ước tính sơ bộ, tổng số thiệt hại do mưa lũ gây ra đến thời điểm này khoảng 170 tỷ đồng.

Nguồn TTVN

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//thuong-tam-canh-dung-may-xuc-tien-pho-bi-thu-xa-bi-lu-cuon-khi-cuu-chau-nho-mac-ket-trong-dong-nuoc_n39028.html