Thương Tín xin lỗi khán giả vì chỉ hát nổi một ca khúc

Dù dày công tập luyện và giữ gìn sức khỏe tốt nhưng sau khi trình diễn ca khúc đầu tiên, Thương Tín cảm thấy mệt và không thể hoàn thành hai ca khúc còn lại như dự kiến.

Tô Hiếu tổ chức đêm nhạc cho Thương Tín

Tối 30.4, đêm nhạc Tình nghệ sĩ diễn ra tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM), trong sự yêu thương của khán giả và người hâm mộ.

Đêm nhạc này do nhạc sĩ Tô Hiếu đứng ra tổ chức nhằm hiện thực hóa ước mơ tổ chức một đêm nhạc cuối đời để gửi cả tâm nguyện của Thương Tín.

Ngoài Thương Tín là nhân vật chính còn có sự góp mặt của các ca sĩ như: Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng, Phi Bằng, Hoài Ly, Phương Tử Long, Lý Diệu Phương, Long Đỉnh, Dương Minh Khang, Thái Bình, Giang Đông, Phương Ngọc Châu.

Từ phải qua: nghệ sĩ Hồng Sáp, Mạc Can, Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu

Từ phải qua: nghệ sĩ Hồng Sáp, Mạc Can, Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu

Đêm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt, gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn như: Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Trong buổi họp báo trước đêm nhạc, diễn viên Thương Tín từng chia sẻ anh sẽ hát 3 bài trong đêm nhạc gồm: Hoa trinh nữ (sáng tác Trần Thiện Thanh), Tình cây và đất, Giã từ (Tô Thanh Tùng).

Thương Tín nói: “Tôi không phải ca sĩ nên phải dành thời gian tập luyện và giữ sức khỏe thật tốt để có thể hát trọn vẹn 3 ca khúc. Biết khán giả đến gặp tôi không quan tâm đến giọng hát, nhưng tôi cũng phải hát sao cho nghe được”.

Thương Tín gặp vấn đề sức khỏe nên chỉ trình diễn một ca khúc

Dù dày công tập luyện và giữ gìn sức khỏe nhưng sau khi trình diễn ca khúc đầu tiên Hoa trinh nữ, Thương Tín cảm thấy mệt và không thể hát nốt 2 ca khúc còn lại.

Điều này khiến khán giả tiếc nuối vì không được nghe Thương Tín hát nhiều, đồng thời lo lắng về sức khỏe của nam diễn viên.

Nhạc sĩ Tô Hiếu - đạo diễn, trưởng ban tổ chức cho biết toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được trao cho các nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Hơn 20 triệu đồng giúp nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang

Trong đêm nhạc, ban tổ chức đã bán đấu giá bức tranh hoa sen của tác giả Nguyễn Đình Điệp (quê Bắc Ninh). Nhạc sĩ Tô Hiếu trân trọng tấm lòng của họa sĩ Điệp việc tặng bức tranh cho chương trình khi biết anh tổ chức đêm nhạc thiện nguyện. Dù là người khuyết tật nhưng Đình Điệp muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bức tranh bán đấu giá được 4 triệu đồng.

Đêm nhạc bán vé, áo thun, vật phẩm đấu giá để giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn

Ngoài ra, tại đêm nhạc này, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã bán áo thun gây quỹ thiện nguyện giúp 3 nghệ sĩ khó khăn. Anh cho biết số áo thun được đặt may tại xưởng Anh Thư (quận Bình Tân, TP.HCM) để giúp xưởng may này duy trì hoạt động vượt qua thời điểm khó khăn, đồng nghĩa với việc hàng chục công nhân của xưởng có việc làm, không bị thất nghiệp, có thu nhập để sinh sống trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Mỗi chiếc áo thun bán 149.000 đồng, toàn bộ lợi nhuận cũng được gây quỹ giúp nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Nói về đêm nhạc ý nghĩa này, Thương Tín chia sẻ: “Qua cơn dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên mình thấy có những nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình, nên bản thân mình giúp được gì cho những người đó thì làm”.

Nghệ sĩ Thương Tín và nghệ sĩ Hồng Sáp

Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức tổng kết số tiền quỹ hơn 20 triệu đồng, chia đều cho 3 nghệ sĩ. Dự đêm nhạc có hai nghệ sĩ Mạc Can và Hồng Sáp được nhận trực tiếp phần tiền ủng hộ. Riêng phần của nghệ sĩ Vũ Quang, ban tổ chức sẽ chuyển tận tay sau.

“Cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho nghệ sĩ chúng tôi. Đáng lẽ tôi sẽ biểu diễn vài trò ảo thuật phục vụ khán giả nhưng do sức khỏe yếu, đi xe lăn nữa nên không thể đi qua đi lại trên sân khấu được”, nghệ sĩ Mạc Can nói.

“Mấy năm trước còn đi diễn ở Trống Đồng, nhìn thấy khung cảnh cũ, tôi không khỏi xúc động. Đến đây, tôi nhớ những vai diễn trên sân khấu. Cảm ơn Tô Hiếu, cảm ơn Thương Tín rất nhiều”, Mạc Can chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết năm nay bà 87 tuổi, cuộc sống khó khăn, số tiền được hỗ trợ sẽ giúp phần nào tiền nhà trọ. “Tôi rất cảm ơn khán giả có lòng thương mến Hồng Sáp, cảm ơn rất nhiều”, bà xúc động nói.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thuong-tin-xin-loi-khan-gia-vi-chi-hat-noi-mot-ca-khuc-197346.html