Thương xót hoàn cảnh em trai Bến Tre sinh năm 1997 chưa một lần được đến trường, phải nuôi mẹ bị bệnh nặng cùng người thân tâm thần.

Không cha, mẹ lại mắc bệnh nặng với những cơn đau dai dẳng, dì và chị gái thì bị tâm thần không có khả năng lao động, nên em Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1997, trú tại ấp Thanh Xuân 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đã phải trở thành trụ cột chính của gia đình ngay từ khi mới 15 tuổi.

Nhìn gương mặt lấm lem bùn đất, đầy khắc khổ của Linh, khiến không ai không khỏi xót thương.

Em Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1997) là con trai duy nhất của cô Nguyễn Thị Nuôi (sinh năm 1964) trú tại ấp Thanh Xuân 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô Nuôi - mẹ của em Linh - bị liền 2 căn bệnh là viêm khớp và viêm xoang. Người chị gái ruột (sinh năm 1981) và người dì (sinh năm 1972) thì bị tâm thần dạng nhẹ nên đều không có khả năng lao động. Chính vì thế mà em Linh chưa từng một lần được đến trường, cả nhà đều không ai biết chữ.

Gia đình không có đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, trong khi đó họ hàng hai bên nội ngoại cũng vô cùng khó khăn, không thể giúp đỡ nhiều. Nên ngay từ khi mới 15 tuổi, em Linh đã phải trở thành trụ cột chính của gia đình. Công việc của em hiện giờ là đi bơm cát và móc bùn. Ai thuê gì thì làm nấy, nhưng thu nhập mỗi ngày cao nhất cũng chỉ lên tới 100 ngàn đồng.

Số tiền chỉ đủ để duy trì bữa ăn hàng ngày cho gia đình 4 người, tiền thăm khám và thuốc thang để chữa bệnh cho cô Nuôi là không có. Đó cũng là lý do khiến cho bệnh tình của cô cũng ngày một diễn biến xấu đi, nhất là trong những ngày trái gió trở trời, căn bệnh khiến cô thường xuyên đau nhức và vô cùng khó chịu.

Hiện tại, căn nhà tình thương, nơi trú mưa trú nắng của gia đình em Linh, cũng đã xuống cấp trầm trọng, mái nhà thì thủng lỗ chỗ, phần khung gỗ đã phần nào bị mục nát, không chắc chắn, khiến cho ngôi nhà khi nhìn vào tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào, vô cùng nguy hiểm.

Clip: Tình trạng xuống cấp của ngôi nhà mà gia đình em Linh đang sinh sống.

Quả thật, nếu không được tận mắt chứng kiến thì khó ai có thể tin rằng, trên đời này vẫn còn nhiều mảnh đời cơ cực đến thế.

Anh Phan Chí Công – Bí thư đoàn xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cho biết: “Gia đình em Linh là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì của ấp Thanh Xuân 2. Hiện tại ngôi nhà của gia đình em đang bị hư hại nghiêm trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cần phải được tu sửa gấp. Vì vậy, rất mong các nhà hảo tâm và quý mạnh thường quân, quan tâm và giúp đỡ để cùng phối hợp với chính quyền địa phương giúp cho em Linh phần nào vơi bớt đi gánh nặng của cuộc sống.”

Ảnh: Fb – CLB Thiện nguyện XCB

Mọi đóng góp hảo tâm, xin vui lòng gửi về:

Em Nguyễn Vũ Linh, ấp Thanh Xuân 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Hoặc liên hệ anh Phan Chí Công – Bí thư đoàn xã Thanh Tân: SĐT 0977997331. Chị Lê Huyền – Thành viên CLB Thiện nguyện XCB: SĐT 0985235022 để trao đổi trực tiếp về hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Vũ Linh.

Minh Duyên / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/thuong-xot-hoan-canh-em-trai-ben-tre-sinh-nam-1997-chua-mot-lan-duoc-den-truong-phai-nuoi-me-bi-benh-nang-cung-nguoi-than-tam-than-1483738