Thương xót người đã mất, hành động cho sự an toàn người đang sống

Ban ATGT tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ tưởng niệm và Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh Lê An

Tối 18/11, Ban ATGT tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ tưởng niệm và Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018 tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri tôn, tỉnh An Giang với thông điệp “Tưởng nhớ người đi-vì người ở lại”.

Đoàn viên thanh niên thắp nến bày tỏ sự tiếc thương và cảm thông với những đau thương mất mát mà TNGT đã mang đến. Ảnh Lê An

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT.

Theo chủ tịch UBND tỉnh, trong nhiều năm qua, TNGT luôn là nổi ám ảnh của mỗi cá nhân, gia đình và của toàn xã hội. Hậu quả TNGT để lại rất nặng nề, không chỉ cướp đi sinh mạng của con người, mà còn để lại những di chứng kéo dài. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn là do ý thức của người lái xe, chủ yếu ở các hành vi như: chạy quá tốc độ, sai làn đường, điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia...

“TNGT và những hậu quả để lại là lời cảnh báo nguy cấp mà mọi người chúng ta trong xã hội cần phải có trách nhiệm quan tâm. Đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc về tác hại khôn lường của tai họa này. Hậu quả nặng nề của TNGT không chỉ làm hàng chục nghìn người thương vong mỗi năm, thiệt hại về kinh tế hàng chục tỷ đồng, mà còn là nỗi ám ảnh dai đẳng về tinh thần và vật chất cho mỗi gia đình, cộng đồng. Hàng chục nghìn gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, hàng nghìn đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, những mơ ước hồn nhiên của con trẻ cũng vĩnh viễn bị chôn vùi theo TNGT. Vấn nạn này trở thành thảm họa, gây những thiệt hại không thể bù đắp”, ông Vương Bình Thạnh nói.

Lãnh đạo UBND, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan ban ngành dâng hương tại buổi lễ. Ảnh Lê An

Cũng theo ông Thạnh, Lễ Tưởng niệm là dịp để chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ niềm xót thương với những người không may mắn vì TNGT, và qua đó có thể phần nào chia sẻ những tổn thất, mất mát, xoa dịu nỗi đau với người thân của họ. Đồng thời đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhớ chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và sự cần thiết của những hành động cụ thể, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng

“Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. UBND tỉnh và Ban ATGT thông tỉnh An Giang kêu gọi mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về TTATGT”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi lời kêu gọi.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Vương Bình Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Lê An

Lê An

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/thuong-xot-nguoi-da-mat-hanh-dong-cho-su-an-toan-nguoi-dang-song-d279292.html