Thùy Anh chia sẻ cảm xúc trước ngày chia tay phim 'Đừng nói khi yêu'

Nhìn lại chặng đường dài 24 tập gắn bó với nhân vật Ly trong 'Đừng nói khi yêu', Thùy Anh tâm sự, cô cũng cảm nhận rõ sự trưởng thành của nhân vật này.

“Đừng nói khi yêu” là một trong những dự án phim của VFC liên tục lọt top "ratings" (tỷ suất người xem) cao nhất kể từ khi lên sóng. Với bộ ba diễn viên chính Mạnh Trường, Thùy Anh, Đình Tú cùng các gương mặt kỳ cựu như: Đức Khuê, Tú Oanh… mỗi diễn biến mang tính bước ngoặt của phim đều tạo ra những tranh luận trên mạng xã hội.

Đến thời điểm này, phim đang bước vào giai đoạn gấp rút quay những phân đoạn cuối cùng. Không ít diễn viên đã ghi hình cảnh cuối của mình và nói lời tạm biệt với đoàn phim. Đảm nhận vai nữ chính trong phim, Thùy Anh chia sẻ, cô vừa háo hức đón chờ cái kết của phim, vừa buồn bởi sắp kết thúc hành trình 4 tháng trên phim trường.

"Ngày nào đi quay tôi cũng buồn và khóc. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào khai máy vào mùa đông mà giờ đã sắp đóng máy. Êkíp sản xuất toàn trêu rằng, tôi sẽ là người khóc nhiều nhất vào ngày chia tay đoàn làm phim." - Thùy Anh trải lòng.

Cũng theo Thùy Anh, thời gian vừa qua hóa thân vào nhân vật Ly, cô cũng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong suy nghĩ, tính cách của cô gái này khi từ chỗ là một cô gái vui tươi, hồn nhiên đến lúc trải qua nhiều thăng trầm trong cả tình yêu lẫn cuộc sống. Xem lại những tập đầu tiên của phim, Thùy Anh kể, đôi lúc cô cảm thấy hụt hẫng bởi Ly của ngày xưa và hiện tại khác nhau quá nhiều. Tuy nhiên dù là trên phim hay ngoài đời thì ai rồi cũng phải trưởng thành, có trách nhiệm hơn với bản thân và với những người xung quanh.

Hiện phim đang phát sóng đến tập 24, chuyện tình yêu của Ly và Quy chưa được bao lâu thì đã vấp phải những thử thách trước sự ngăn cản quyết liệt của "mẹ chồng tổng tài", dẫn đến việc Ly quyết định nói lời chia tay với người yêu trong tâm trạng đau khổ.

Thùy Anh kể rằng, khi nhận được kịch bản và lịch ghi hình tập 24, cô đã rơi vào trạng thái cảm xúc rất khó tả bởi nguyên một ngày hôm đó, các cảnh quay của cô chỉ toàn những phân đoạn buồn, trong đó có cảnh Ly nói lời chia tay Quy. Nữ diễn viên thừa nhận mình là người rất khó rơi nước mắt, vậy mà khi diễn xuất tình huống câu chuyện xảy ra ở tập 24, cô đã khóc rất nhiều. Thùy Anh nói thêm, cô quan niệm mỗi một diễn viên đều có cách thể hiện khác nhau trước cảnh khóc, còn với riêng với cô thì: “Tột cùng của nỗi đau không phải là giận hờn hay trách móc, mà là im lặng. Cái khó của Ly là làm sao để nén nhịn nỗi đau bên trong và phải cứng rắn ở bên ngoài”.

Trong phân đoạn hẹn hai mẹ con Quy để trả lại tiền, Ly cố gắng giữ bình tĩnh để tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nhiên khi bị mẹ bạn trai dùng lời nói xúc phạm nặng nề, xem cô là “thợ săn đóng vai nạn nhân”, cô đã buông lời chia tay một cách dứt khoát. “Em cứ nghĩ chuyện tình yêu là chuyện của hai người nhưng hóa ra không phải như vậy, nên hôm nay em đề nghị chia tay dù anh đồng ý hay không cũng không thay đổi gì được hết". Mặc cho Quy đuổi theo dỗ dành, cô vẫn không thay đổi ý định. Và khi chỉ có một mình trên xe taxi, Ly khóc nức nở, không còn kiềm chế sự yếu đuối của trái tim đang tổn thương.

Trái ngược với tính cách của Ly, ở ngoài đời, Thùy Anh cho biết, cô sẽ không nói lời chia tay bạn trai chỉ vì sự cấm đoán từ mẹ chàng trai. Nữ diễn viên quả quyết, cô sẽ không chia tay chỉ vì bị ngăn cấm, mà nếu càng bị cấm thì cô sẽ càng tiến tới khẳng định tình cảm của mình với đối phương.

Đặt mình vào tâm trạng của Ly, Thùy Anh cho rằng: “Tự trọng là cần thiết, tự ái chỉ khiến bản thân thụt lùi. Với Ly, trước giờ cô ấy đều thích gì làm nấy, hay tự ái nữa. Nhưng đến giai đoạn này của phim, không chỉ Ly bị sỉ nhục mà cả bố mẹ cũng bị coi không ra gì trong mắt mẹ Quy. Tâm trạng của Ly rất khó tả, có rất nhiều suy nghĩ đối lập, đấu tranh tư tưởng để cuối cùng quyết định mình nên làm gì là đúng”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thuy-anh-chia-se-cam-xuc-truoc-ngay-chia-tay-phim-dung-noi-khi-yeu-post534690.antd