Thúy Hằng: Vẫn chờ một kịch bản thực sự “nổi da gà”!

(TGĐA) - Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 vừa qua đã gọi tên Thúy Hằng (phim Những đứa con của làng và Cuộc đời của Yến). Chia sẻ về niềm vui bất ngờ này, Thúy Hằng tâm sự “Với điện ảnh, năm vừa qua, nếu nói thành công thì Hằng nghĩ là chưa, nhưng đó là một năm rất may mắn với Hằng. Hằng đã nhận được một giải thưởng vô cùng danh giá, mà diễn viên nào trong nghề cũng đều mong muốn có được và Hằng đã dành tặng mẹ mình giải thưởng này. Hằng vẫn tiếp tục trên con đường chinh phục những thử thách khó khăn hơn nữa”.

(TGĐA) - Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 vừa qua đã gọi tên Thúy Hằng (phim Những đứa con của làng và Cuộc đời của Yến). Chia sẻ về niềm vui bất ngờ này, Thúy Hằng tâm sự “Với điện ảnh, năm vừa qua, nếu nói thành công thì Hằng nghĩ là chưa, nhưng đó là một năm rất may mắn với Hằng. Hằng đã nhận được một giải thưởng vô cùng danh giá, mà diễn viên nào trong nghề cũng đều mong muốn có được và Hằng đã dành tặng mẹ mình giải thưởng này. Hằng vẫn tiếp tục trên con đường chinh phục những thử thách khó khăn hơn nữa”.

Thúy Hằng đời thường

Xuất phát điểm là một người mẫu, chẳng qua một trường lớp nào, ấy vậy cái cách Hằng thổi hồn vào mỗi nhân vật cứ “êm như ru” từ những vai diễn trong phim truyền hình như Hoài Anh ( Bí mật Eva ), Nga ( Mưa bóng mây ) cho đến những vai diễn trên màn ảnh rộng như Bưởi ( Những đứa con của làng ), Yến ( Cuộc đời của Yến ). Hằng chỉ bảo, trí tưởng tượng của mình khá tốt, khá phong phú. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ! Một nhà báo từng nhận định rằng: Phải rất lâu rồi điện ảnh Việt Nam mới có một nữ diễn viên khiến người xem “phát điên” như thế. Bởi cách Hằng lột xác qua từng vai diễn rất chân thực chứ không phải như đang diễn. Nói không ngoa, nhiều lúc Hằng diễn như “lên đồng”. Hằng diễn bằng bản năng nên nhận bất kỳ một kịch bản nào, Hằng chỉ biết dồn hết tâm trí cho nó và ra sức tìm tòi, học hỏi những cái hay hơn, đời hơn để khán giả cảm nhận được đó là nhân vật trong phim chứ không phải Thúy Hằng đang diễn. Bởi vậy, mới có chuyện để có được dáng vẻ một cô Bưởi khoan thai chèo đò thì Hằng đã phải thức dậy tập chèo đò từ 5h sáng và mất khoảng nửa tháng liên tục mới có được những thước hình chân thực như trên phim. Hay như với Yến, mỗi lần khóc trên phim là một cảm xúc khác nhau: đau đớn, tuyệt vọng, vui mừng, uất ức. Để thực hiện cuộc gặp gỡ của Yến với chồng trong giấc mơ, Hằng phải tập trung để giữ đôi mắt mở rất lâu trong một phân đoạn dài từ trong nhà ra ngoài sân. Khi đó, xung quanh Hằng có tận 8 cái quạt công nghiệp thổi tốc vào. Mắt thì phải mở to không được chớp, cảm xúc ùa về thì nước mắt phải lã chã rơi, cứ như vậy lặp đi lặp lại 6 lần đạo diễn mới gật đầu hài lòng. Đến mức khi kết thúc cảnh quay này, mắt Hằng cay xè và cảm giác đôi mắt của mình có vấn đề. Đó chỉ là một trong nhiều cảnh Hằng đã phải khóc trong bộ phim Cuộc đời của Yến . Hỏi Hằng giữa Bưởi và Yến, Hằng thích vai nào hơn? Hằng thành thật “thích cả hai mà không nghiêng về nhân vật nào cả”. Với Hằng, anh Nguyễn Đức Việt là một đạo diễn kỳ cựu, làm phim cho những người đã đi qua nhìn lại quá khứ và cho những người trẻ nhìn về quá khứ như thế nào. Còn Đinh Tuấn Vũ là thế hệ trẻ, nhìn về quá khứ theo cách nhìn của người trẻ nhưng khá chỉn chu, cẩn trọng. Với sự nỗ lực và thành công đã được ghi nhận trong hai vai diễn vừa qua, Thúy Hằng mong muốn thời gian tới sẽ có một kịch bản nào đó khiến chị thực sự “nổi da gà” và thậm chí nó phải nổi to như ốc bươu. Đó mới là điều đáng sợ. Hằng nhận mình là người “quá tỉnh”, bởi vậy, Hằng vẫn khao khát có một vai diễn mà kết thúc phim vẫn bị ám ảnh về nó.

Thúy Hằng trong phim Cuộc đời của Yến

Hai phim điện ảnh Hằng tham gia đều là hai phim nghệ thuật. Sắp tới, nếu có lời mời làm phim giải trí, Hằng cũng sẽ cân nhắc nhưng quan trọng là bộ phim đó phải để lại được điều gì cho khán giả. Ngoài ra, Hằng cũng rất thích đóng hài. Nếu có cơ hội được làm phim hài thì Hằng sẽ tham gia ngay mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng Hằng thích tiếng cười thâm thúy, tiếng cười có chiều sâu. Bản thân Hằng là người rất thích mang tiếng cười, mang niềm vui cho người khác.

May mắn với điện ảnh sau cú thử sức đầu tiên, nhưng Hằng là người biết bằng lòng với những gì mình có. Hiện tại, Hằng đang nỗ lực hơn nữa để khẳng định mình trên con đường kinh doanh. Ở lĩnh vực nào chăng nữa, Hằng luôn hy vọng mọi người ủng hộ mình. Trong kinh doanh, Hằng tâm niệm “chữ tín” là hàng đầu. Còn với điện ảnh, khi nào cảm xúc đến thì Hằng lại “chơi” hết mình.

Kim Anh

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=36:nghe-si&id=12174:thuy-hng-vn-ch-mt-kch-bn-thc-s-ni-da-ga&Itemid=2&option=com_content&view=article