Thủy thủ tàu sân bay Mỹ giao lưu cảm động với làng trẻ em SOS Đà Nẵng

Nhóm sĩ quan và thủy thủ thuộc đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson (Mỹ) đã tham gia giao lưu, tặng quà với các em nhỏ tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng.

Sáng 6-3, tham gia buổi giao lưu, có bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Mary Tarnowka cùng hơn 100 thành viên của nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn.

Buổi giao lưu mở đầu với không khí vui tươi, các tiết mục văn nghệ sôi động do các thủy thủ đoàn và các em nhỏ làng trẻ em SOS biểu diễn.

Cũng trong buổi giao lưu, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc làng trẻ SOS, đã trao tặng 2 bức tranh kỷ niệm cho Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, cùng với đó là lời biết ơn sâu sắc khi của các thành viên đoàn đã ghé thăm.

Đội văn nghệ của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson biểu diễn văn nghệ tại làng SOS Đà Nẵng

Rất hào hứng tham gia văn nghệ, một thành viên biểu diễn từ đoàn thủy thủ chia sẻ: "Tôi cảm thấy phấn khích khi tham gia biểu diễn ca nhạc sáng nay. Tôi nghĩ các em nhỏ ở đây còn khá ngại ngùng, cho đến khi tôi hát bài Nối vòng tay lớn thì họ mới trở nên gần gũi hơn, hát múa theo và xích lại gần nhau".

Clip các thủy thủ đoàn giao lưu văn nghệ tại làng SOS Đà Nẵng

Các quân nhân, thủy thủ cũng có những hoạt động giao lưu với các em nhỏ ở làng SOS như chơi các trò chơi tập thể, nhảy dân vũ, đi cà kheo, tham gia đá bóng,... Bên cạnh đó, các thành viên đoàn còn được tham gia sinh hoạt giao lưu, trò chuyện để hiểu hơn về cuộc sống của các em nhỏ làng trẻ SOS.

Các em làng SOS vỗ tay chào đón các thủy thủ đến giao lưu

Em Nguyễn Thị Ngọc Trang (16 tuổi, làng trẻ SOS) cho biết khi nghe tin có đoàn thủy thủ Mỹ đến tham gia, các em cảm thấy rất vui và vinh dự. Khác với những lần giao lưu trước, lần này thấy không khí diễn ra sôi nổi hơn, vui vẻ hơn vì các thành viên đoàn ai cũng vui tính và đáng mến.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc làng trẻ SOS Đà Nẵng, chia sẻ: "Hôm nay, các em làng trẻ SOS đã giao lưu rất vui vẻ, nhiệt tình khi được nghe dàn nhạc từ nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn đến từ Mỹ biểu diễn. Riêng cá nhân tôi cảm thấy phấn khích, qua đó đã kết nối tình yêu thương, sự đồng cảm và sẻ chia từ các quân nhân đến với các em.

Chùm ảnh cuộc giao lưu đầy cảm động

Tiết mục múa "Quê tôi" do các em làng trẻ SOS biểu diễn

Thủy thủy "cháy" hết mình với tiết mục văn nghệ

Thủy thủ rất gần gũi, sẽ chia tình cảm với trẻ em làng SOS

Các nữ thủy thủ giao lưu gần gũi với các em làng SOS

Tham gia giao lưu

Giao lưu môn bóng đá

Những cái bắt tay nghĩa tình, chia sẻ sự yêu thương

Các em làng SOS được các thủy thủ bế vào lòng, thể hiện sự gần gũi nghĩa tình

Giao lưu các em làng SOS.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc làng trẻ SOS Đà Nẵng trao tặng quà lưu niệm cho lđại diện thủy thủ đoàn.

Các em nhỏ cùng các thành viên đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Gần gũi với các em làng SOS

Tùng Lâm – Minh Thảo.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cuoc-giao-luu-cam-dong-cua-thuy-thu-my-voi-lang-tre-em-sos-da-nang-20180306144940757.htm