Tiệc cưới lung linh trong khu vườn mộng mơ của đôi bạn đi nửa vòng Trái đất, 10 năm gặp lại nên duyên

Không có khởi đầu đầy mộng mơ như bao nhiêu cô cậu học trò khác, nhưng lại có một cái kết đẹp cho chuyện tình đi một vòng 10 năm rồi gặp lại của họ - chính là ngày cưới hôm ấy.

Chuyện tình của cặp đôi đi một vòng 10 năm rồi gặp lại của cặp đôi Hoàng Duy Cường (SN 1989, Đồng Nai) và Nguyễn Phương Trúc Vy (SN 1990, Bình Phước) ắt là một cái duyên lớn trong tình yêu.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2004, khi học cấp hai, lúc bấy giờ cũng chẳng ai ngờ họ sẽ 'nên duyên' vào 10 năm sau đó.

Nói là chẳng thể ngờ, bởi ngay từ khi gặp nhau lần đầu chẳng ai nói với ai câu nào cả, dù học chung lớp nội trú nhưng kiểu như không quen biết. Thế rồi thời gian cũng trôi đi, đường ai nấy đi và chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của người kia nữa.

Thật bất ngờ, 10 năm sau cặp đôi cùng lớp ngày nào lại gặp nhau trên... Facebook. Khi ấy, chàng đang định cư tại Mỹ cách xa nhau đến nửa vòng Trái đất. Lúc này, anh chàng Duy Cường đã chủ động bắt chuyện làm quen với cô bạn cũ Trúc Vy.

Để yêu một người ta cần phải đi một đoạn đường dài, nhưng để xa một người ta chỉ cần lùi một bước và quay lưng. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, chàng trai cao 1m80 tính tình hiền hòa, nhã nhặn này vẫn lặng lẽ yêu cô gái nhỏ nhắn ấy một cách chân thành.

Anh chàng tỏ tình vào đúng ngày lễ tình yêu Valentine và nhận được cái gật đầu hạnh phúc của Trúc Vy. Cái kết đẹp đã đến với cặp nam châm trái cực này.

Một năm yêu xa, cả hai đã vượt qua không ít thử thách và cả hai đã tính đến chuyện về một nhà. Đó cũng là khoảng thời gian mà Duy Cường cố gắng tiết kiệm cho cuộc sống tương lai.

Trúc Vy hạnh phúc kể: 'Tình yêu của anh gắn liền với những điều tươi đẹp ở tương lai, anh khiến mình có cảm giác tin tưởng và bình yên vô cùng. Được yêu anh và bên cạnh anh là điều may mắn nhất cuộc đời mình'.

Còn Duy Cường thì nói: 'Đừng để người phụ nữ của bạn phải ganh tỵ với người phụ nữ khác, hãy để những người phụ nữ khác phải ganh tỵ với cô ấy'. Thử hỏi sao Vy có thể không tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai, nơi có sự lãng mạn và bình yên như thế này!

Đầu tháng 1 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới tái hiện khu vườn nhỏ lãng mạn nơi có bánh, có hoa, có rượu vang và có tia nắng khẽ rọi qua tán cây dưới mái trường.

Với ý tưởng này, cặp đôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào khó quên bên một nửa của mình, cũng như cạnh bạn bè và gia đình.

Cô dâu Trúc Vy chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị tiệc cưới khá vất vả. Tranh thủ những ngày Duy Cường về quê, cả hai thường bắt xe từ Đồng Nai lên TP HCM để cùng ekip lên ý tưởng cho bữa tiệc đặc biệt này.

Thêm một điều đặc biệt nữa, Duy Cường và Trúc Vy cũng tự mình mua thêm đá và cùng nhau đính lên trên 900 tấm thiệp mời của mình.

Bận rộn chuẩn bị cho tiệc nhưng đó cũng chính là khoảng thời gian đầy ngọt ngào của cả hai khi cùng nhau chuẩn bị cho ngày vui của mình.

Sau đám cưới, Duy Cường lại trở về công việc tại Mỹ và cặp đôi này vẫn tiếp tục hành trình yêu xa. Cả hai dự định sẽ đoàn tụ vào cuối năm nay.

Ý tưởng và décor: By Kiethoney Wedding Planner & Decoration. Photography: Nguyễn Thành Luân.

Theo Phương Hà/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/tiec-cuoi-lung-linh-trong-khu-vuon-mong-mo-cua-doi-ban-di-mot-vong-trai-dat-yeu-nhau-sau-10-nam-gap-lai.html