Tiếc thương những 'hiệp sĩ đường phố' vì dân quên mình

Những tên trộm cướp lạnh lùng ra tay đâm 2 'hiệp sĩ đường phố' thiệt mạng, 3 'hiệp sĩ' khác bị thương nặng khi nhóm 'hiệp sĩ' ngăn chặn chúng trộm xe SH trên đường CMT8 (P.10, Q.3) vào đêm 13.5. Người dân TPHCM xúc động bày tỏ sự tiếc thương những 'hiệp sĩ' vì bình yên của người dân quên mình lao vòng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - đội trưởng “hiệp sĩ” Tân Bình - trong một lần tiếp xúc PV Lao Động.Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Đêm bắt cướp định mệnh

Theo thông tin từ Công an quận 3, khoảng hơn 20h ngày 13.5, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình gồm 7 thành viên bí mật bám theo 2 thanh niên đi trên 1 xe máy hiệu Exciter có biểu hiện nghi vấn. Đến trước cửa hàng quần áo số 348C đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3), tên ngồi sau xuống xe dùng đoản phá khóa 1 xe máy hiệu SH đang đậu trước cửa hàng này.

Phát hiện hành vi phạm tội, các ““hiệp sĩ”” xông vào bắt quả tang thì đối tượng này rút dao tự chế thủ sẵn trong người ra đâm, ““hiệp sĩ”” gục xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng trước khi 2 đối tượng gây án lên xe tẩu thoát. Dù được người dân tức tốc đưa đi cấp cứu nhưng anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong; 3 ““hiệp sĩ”” còn lại gồm: ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi, ngụ Tân Bình, TPHCM, trưởng nhóm), Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi, ngụ TPHCM) thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Trong ngày 14.5, Công an quận 3 và các đội nghiệp vụ Công an TPHCM đã trích xuất camera an ninh, huy động những trinh sát giỏi nhất để truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Đến ngày 14.5, thông tin từ bệnh viện cho hay, 3 nạn nhân bị thương đã hồi phục tốt, bước đầu đã tỉnh táo sau phẫu thuật. Về phần 2 nạn nhân bị tử vong, gia đình đã làm các thủ tục để đưa thi thể các anh về quê lo hậu sự. Trên các mạng xã hội, cảm phục trước sự hy sinh của các anh, nhiều lời kêu gọi giúp đỡ đã được các cá nhân, đơn vị hưởng ứng.

Công an quận 3 và các đội nghiệp vụ, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Những mảnh đời “hiệp sĩ”

Thành lập cách đây hơn chục năm, đội ““hiệp sĩ” Tân Bình” do ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận Tân Bình) làm đội trưởng. Ban đầu, với tiêu chí ra tay nghĩa hiệp, thấy việc bất bình chẳng tha, đội thu hút được hàng chục thành viên, liên tiếp lập được nhiều chiến công, được người dân khen ngợi, chính quyền ghi nhận. Sau một thời gian, nhiều thành viên kỳ cựu ra đi, một số tách thành những nhóm khác. Đến đầu năm nay, đội chỉ còn trên dưới 10 thành viên, hoạt động trải khắp địa bàn thành phố.

Mỗi thành viên trong đội tuy mỗi cảnh đời khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích cao đẹp là bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân. Ông Trần Văn Hoàng - đội trưởng - sau hơn 20 năm làm nghề bắt cướp, hiện vẫn đang sống lay lắt với nghề chạy xe ôm, vợ buôn bán mũ nón lặt vặt trên đường Lý Thường Kiệt. Sống trong căn phòng thuê suốt từ ngày cưới vợ đến giờ, ông chưa bao giờ dám mơ ước có được căn nhà riêng, dù người con trai đã đến tuổi lập gia đình.

Hay như thành viên Nguyễn Hoàng Nam (quê tỉnh Đồng Nai) - một trong số 2 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm đâm chết - cũng có 1 gia cảnh đặc biệt. Lên Sài Gòn lập nghiệp, trong mấy lần gặp ông Hoàng, Nam tình nguyện xin tham gia đội đi tuần tra, bắt cướp. Dần dà, sau hơn 1 năm, Nam trở thành 1 đội viên tích cực, tham gia bắt được nhiều tên cướp manh động. Cách đây mấy tháng, Nam làm lễ đính hôn với 1 cô gái. Tay đã đeo nhẫn cưới, gia đình 2 bên đã ấn định ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ, nhưng Nam đã mãi mãi ra đi bởi những nhát dao oan nghiệt của bọn tội phạm.

Là thành viên lâu năm của đội, anh Nguyễn Văn Thôi (quê Bình Định) là đồng hương với người đội trưởng Trần Văn Hoàng. Thấy ông Hoàng làm việc nghĩa, anh Thôi cũng xin theo để phụ 1 tay. Vì đam mê bắt cướp, thường xuyên ra đường vào lúc nửa đêm cộng với gia cảnh túng khó, anh và người vợ chia tay đã mấy năm nay. Ngày ngày, sau những cuốc xe ôm với đôi đồng bạc lẻ nuôi thân, tối đến anh lại cùng anh em trong đội đi tuần, thấy trộm cướp thì truy bắt mà chẳng nề hà hiểm nguy. Đêm anh nằm xuống vì việc nghĩa, đứa con gái vẫn đang ở bên mẹ và chưa hề hay biết mình đã vĩnh viễn mất đi người cha.

TRƯỜNG SƠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phong-su/tiec-thuong-nhung-hiep-si-duong-pho-vi-dan-quen-minh-607098.ldo