Tiếc

Má mất lúc nó còn rất nhỏ. Ngoại nuôi nó suốt bao năm trời. Học xong 12 nó lên thành phố đi làm, đều đặn mỗi tháng gửi tiền về báo hiếu cho ngoại.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Thành phố không như nó nghĩ. Bon chen, tính toán, xô bồ. Chưa kể đủ loại người mang trong mình biết bao mặt nạ ngụy trang. Nó nhớ lại lời ngoại dặn 'Thành phố coi vậy chớ nguy hiểm, nhớ tự biết bảo vệ mình nha con'. Nó gật đầu vâng dạ.

Ngoại coi vậy mà biết được hết. Thành phố hỗn loạn vô cùng. Cướp bóc, đánh đập, thanh toán... xảy ra hàng ngày. Riết mà thấy sợ.

Tối đó trên đường đi làm về, nó bị hai kẻ lạ mặt ép xe vô lề hòng giựt túi xách. Lì lợm, nó cố níu chặt dây đeo chống trọi tới độ té xe, trầy trụa chân tay. Cũng may cái túi xách vẫn còn.

Ảnh minh họa

Nó lồm cồm bò dậy, cố gắng chạy xe về tới nhà trọ.

Bạn cùng phòng thấy vậy hoảng hốt:

- Ủa lại sao nữa vậy?

- Giựt giỏ xách nữa mày, cũng may giằng co được.

- Trời, bộ ở trỏng nhiều tiền lắm hả mà gan dữ?

- Có đâu, còn hơn trăm với cái iphone bể màn hình. Tại tao tiếc.

- Tiếc chi bà?

- Tấm hình má tao hồi trẻ, hồi sáng đi vội, không kịp cất ở nhà.

...

Bạn nghe xong chẳng biết nói gì, vội vàng ra dẫn xe giúp nó. Ngoài trời cũng vừa lộp độp vài giọt mưa.

Tác giả: Song Ninh

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/tiec.html