Tiền án, tiền sự nhiều hơn... tiền mặt!

Năm nay tròn 19 tuổi, nhưng Nguyễn Sỹ Đoan (1999, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì tiền án, tiền sự đều đã có đủ. Bản thân chúng tôi cũng đã nhiều lần 'chạm trán' Đoan tại CAP Hòa Cường Bắc, CAQ Hải Châu. Mỗi lần như thế đều phải ghi nhận thêm một hành vi vi phạm mới của Đoan và lần sau lúc nào cũng nguy hiểm hơn lần trước...

Năm nay tròn 19 tuổi, nhưng Nguyễn Sỹ Đoan (1999, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì tiền án, tiền sự đều đã có đủ. Bản thân chúng tôi cũng đã nhiều lần “chạm trán” Đoan tại CAP Hòa Cường Bắc, CAQ Hải Châu. Mỗi lần như thế đều phải ghi nhận thêm một hành vi vi phạm mới của Đoan và lần sau lúc nào cũng nguy hiểm hơn lần trước...

Nguyễn Sỹ Đoan

Vài năm trước, khi tham gia cùng CBCS Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu thực hiện truy quét các đối tượng nghiện trên địa bàn Q. Hải Châu, tôi gặp Nguyễn Sỹ Đoan. Đoan lúc đó là một cậu bé đen nhẻm, thân hình nhỏ con nhưng độ phong trần thì đã vượt qua số tuổi. Đoan bị lập hồ sơ xử lý về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Nhưng do đang ở trong độ tuổi trẻ em, việc xử lý hành vi đó cũng chỉ dừng lại ở công tác lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý. Một thời gian sau, tôi lại gặp Đoan cũng trong tình cảnh như lần trước. Lần này, Đoan cùng sử dụng ma túy với mẹ ruột của mình là Tạ Thị Yến và một số đối tượng khác. Tuy nhiên, lần này, Đoan cũng “thoát” vì chưa đủ tuổi xử lý. Tiếp đó, khoảng tháng 10-2015, Đội CSMT CAQ Hải Châu và CAP Hòa Cường Bắc lại phát hiện Đoan sử dụng ma túy cùng Trần Thanh Thiên (1989, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Lệ Hoa (1989, trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng), Trần Gia Kiệm (1996, trú P. Hòa Cường Bắc) tại nhà trọ của Đoan thuê. Để quản lý Đoan, trong năm 2015, CAP Hòa Cường Bắc đã lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên bỏ nhà sống lang thang nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi lại nhận được điện thoại của lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc, báo tin về việc CAP vừa triệt xóa một nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp trên địa bàn. Lần này chúng tôi lại gặp Đoan. Đoan hôm ấy đã lớn hơn, nhưng vẫn trong bộ dạng của một đứa trẻ còi cọc so với những bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, theo lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc thì chính Đoan là đối tượng cầm đầu trong nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp ấy. Theo hồ sơ, trong khoảng đầu năm 2016, trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam vào ban đêm một số hộ kinh doanh dọc khu vực các khu vui chơi, giải trí về đêm thường xuyên mất thuốc lá, bánh kẹo, bia rượu... Qua rà soát, CAP Hòa Cường Bắc nhận thấy một nhóm thanh niên trên địa bàn có nhiều biểu hiện tình nghi, nhất là có sự bất minh về tài chính. Các đối tượng này không có việc làm, không học hành nhưng thường xuyên tụ tập ăn nhậu và có biểu hiện sử dụng ma túy. Trong đó, nổi nhất là Trịnh Hữu Lộc (2001) và Nguyễn Sỹ Đoan. Đây cũng là hai đối tượng nhiều lần trộm cắp tài sản và bị xử lý. Kiên trì bám đối tượng, sau đó, Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Cường Bắc phát hiện Lộc đang điều khiển xe máy chở Đoan, mang theo một chiếc kìm cộng lực có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính và đưa về CAP Hòa Cường Bắc để làm rõ. Với vật chứng rõ ràng, cộng với những phân tích thiệt hơn của cán bộ CAP Hòa Cường Bắc, cuối cùng cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, đồng thời khai trước đó đã gây ra khoảng 30 vụ trộm cắp trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ. Thủ đoạn của nhóm này là từ khoảng nửa đêm về sáng, chúng sử dụng xe máy và mang theo kìm cộng lực đi trên các tuyến phố, nếu phát hiện nhà dân, cửa hàng, quán cà-phê... khóa cửa ngoài thì sẽ phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Từ các vụ trộm cắp nói trên, đến tháng 3-2017, Đoan bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau thời gian chấp hành án, tháng 2-2018, Đoan được trở về địa phương. Thời điểm này, mẹ Đoan là Tạ Thị Yến cũng bị CAQ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tạm giữ để điều tra hành vi “Tàng trữ ma túy” nên Đoan lại lang thang dưới các chân cầu khu vực Trần Thị Lý, Tuyên Sơn sống tạm. Và Đoan lại càng chứng tỏ mình là dân “anh chị”, đồng thời tiếp tục tụ tập các đôi tượng xấu, làm thủ lĩnh và lại tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp khác. Lần này, không còn là trộm cắp ba thứ lặt vặt nữa mà là xe máy. Thế nhưng, với một đối tượng có tiền án, tiền sự như Đoan thì việc luôn nằm trong tầm ngắm là điều dễ hiểu, và cái kết là đối tượng lại tiếp tục sa lưới. Qua làm việc, Đoan thừa nhận, vào khoảng cuối tháng 6 đầu 7-2018, một mình Đoan đi đến khu vực biển Xuân Thiều (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lấy trộm 1 xe máy hiệu Wave màu xanh. Sau khi trộm được xe, Đoan dùng vào việc đi lại được 4 hôm thì bị CAP Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu) phát hiện, truy đuổi nên đối tượng bỏ xe chạy lấy người. Tiếp đó, vào khoảng 4 giờ ngày 5-8, Đoan lại đi bộ đến một công trình xây dựng ở Khu dân cư Mỹ Khê (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lấy trộm một xe máy hiệu Sirius rồi đưa về cất giấu. Tuy nhiên, qua thông tin địa bàn, đến ngày 6-8, CAP Hòa Cường Bắc đã tiến hành làm rõ, thu giữ chiếc xe này và đưa Đoan về làm việc. Tiến hành làm việc, Đoan cũng thừa nhận mình có liên quan đến một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận, huyện khác của TP Đà Nẵng nên hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_193708_.aspx