Tiến “Bát Giới” và những lời khai gian dối

(CATP) Vì lý do tế nhị, nạn nhân trong vụ cướp tường trình thiếu trung thực. Thấy không thể lẩn trốn, thủ phạm ra đầu thú nhưng khai báo gian dối nhằm che giấu đồng bọn. Bằng kinh nghiệm điều tra sắc bén, CAQ6 đã lật tẩy sự việc.

Võ Văn Tiến, Nguyễn Huy Quân

CÙNG KHAI MAN
Tuần tra trên đường Trần Văn Kiểu lúc 1 giờ ngày 11-10-2011, nghe tiếng kêu cứu “cướp, cướp”, CA và dân phòng P11Q6 liền ứng cứu. Phát hiện hai thanh niên đi một xe máy đang tăng tốc bỏ chạy, lực lượng tuần tra đuổi theo. Đến đường số 28 (P10Q6) hai đối tượng ngã xe, bỏ lại phương tiện BS: 52P7-9896, lủi vào đám lau sậy gần đó thoát thân. Gần hiện trường, CA thu thêm xe máy BS: 52H4-8725 giấu trong lùm cây. Chưa hết vẻ bàng hoàng, nạn nhân Nguyễn Văn Đ. (ngụ Q6) tường trình: Vào thời điểm trên, anh đang đứng bên đường gọi điện thoại thì bất ngờ hai thanh niên xuất hiện, đánh cướp tài sản gồm ĐTDĐ và 17.500.000 đồng...

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Đ. tỏ ra lúng túng, lời khai thiếu nhất quán. Được động viên nhiều lần, nạn nhân thành khẩn và sự thật sáng tỏ: Tối 10-10, anh mang theo 20 triệu đồng rồi gọi điện rủ cô gái mới quen tên Vân đi nhậu. Vân đến cùng một bạn gái. Trong lúc ăn uống và hát karaoke, Đ. nhiều lần rủ Vân đi khách sạn nhưng cô đều từ chối. Do Đ. nài nỉ nên sau đó Vân đồng ý, bảo Đ. chờ ở đường Trần Văn Kiểu để cô ta chở bạn về rồi sẽ quay lại. Tuy nhiên, Vân đổi ý, đưa điện thoại cho cô bạn tiếp chuyện. Cô này ra giá “dù đôi, 2 triệu đồng”, anh Đ. đang điện thoại thương lượng thì hai thanh niên đột ngột xuất hiện, đánh anh và quát: “Mày dụ vợ tao hả?”. Tưởng chồng của hai “bông hoa”, Đ. sợ hãi bỏ chạy nhưng té xe, bị một tên đánh, tên kia móc túi lấy tiền, điện thoại.

Nhận định anh Đ. bị gái mại dâm giăng bẫy cướp tài sản, CA điều tra theo hướng này. Một mũi trinh sát có nhiệm vụ lần tìm Vân, mũi khác truy tìm chủ xe máy BS: 52P7-9896, nhưng họ không liên quan đến vụ án. Chiếc xe máy bọn cướp bỏ lại hiện trường, chủ là anh Phạm Minh H. (SN 1966). Anh H. cho biết do xe hư nên đem đến tiệm T. ở đường Lương Thế Vinh (quận Tân Phú) gởi sửa từ mấy ngày trước. Chủ tiệm trình bày, đã cho Võ Văn Tiến (tự Tiến “Bát Giới”, SN 1988, ngụ xã Tân Thanh, H.Giồng Trôm, Bến Tre) thuê lại tiệm từ nhiều tháng nay. Mấy ngày gần đây, Tiến đóng cửa đi đâu không rõ.

14 giờ ngày 12-10-2011, một thanh niên trẻ ngập ngừng bước vào Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 6 xin đầu thú. Anh ta chính là Võ Văn Tiến. Nhiều lần khai báo, Tiến “Bát Giới” vẫn khăng khăng thực hiện vụ cướp trên cùng một người bạn mới quen, không rõ lai lịch...

NHÚNG CHÀM
Kiên trì áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4-11-2011 ban chuyên án xác định và bắt khẩn cấp người bạn Tiến không chịu khai báo là Huỳnh Văn Lai (tự Ty, SN 1987, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân). Đấu tranh với Lai, CA bắt tiếp Nguyễn Huy Quân (SN 1978, ngụ P.Tân Định, Q1).

Nội dung vụ án và vai trò của từng đối tượng được làm rõ: Tối 10-10-2011, Tiến, Quân và Lai cùng lai rai tại quán nhậu trên đường Bình Phú, Q6. Nửa đêm về đến góc Trần Văn Kiểu - đường 26 (P11Q6), Tiến thấy anh Đ. đang dừng xe gọi điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lúc này Lai - Quân đang chạy phía trước nên Tiến tăng tốc đuổi kịp Quân, cho biết ý định và rủ quay lại thực hiện hành vi. Thấy mỗi người đi một xe khó thao tác, Quân đuổi theo gọi Lai dừng lại rồi đem xe máy BS: 52H4-8725 giấu vào lùm cây nhờ Lai trông coi. Không hiểu hai bạn làm chuyện gì, đến khi nghe tiếng “cướp, cướp”, Lai biết chuyện tày đình xảy ra liền điều khiển xe bỏ chạy. Đến 2 giờ 30 ngày 11-10, Lai nhận được điện thoại của Tiến bảo quay lại đường 26 chở Tiến về nhà. 7 giờ sáng cùng ngày, cả nhóm hẹn gặp nhau tại quán cà phê. Biết rõ tội trạng của hai bạn, Lai im lặng, còn Tiến- Quân tính đường lẩn trốn...

CAQ6 đã ra quyết định khởi tố Võ Văn Tiến, Nguyễn Huy Quân về tội “cướp tài sản”, Huỳnh Văn Lai tội “không tố giác tội phạm”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=430452&mod=detnews&p=