Tiền đạo Joao Paulo lập cú đúp, Viettel chấm dứt cơn khát chiến thắng

Hai bàn thắng của ngoại binh Joao Paulo và hai tấm thẻ đỏ ngay trong hiệp 1 là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến thắng 2-0 của Viettel trước đội khách Hải Phòng thuộc vòng 11 V-League 2011 diễn ra trong tối 24-5.

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội đã có trận đấu kiên cường trước Hải Phòng.

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội đã có trận đấu kiên cường trước Hải Phòng.

Đội bóng áo lính bước vào trận đấu này với tâm lý khá nặng nề khi họ đang trải qua ba trận không thắng liên tiếp (một trận hòa cùng hai thất bại), bên cạnh hiệu suất đáng buồn của hàng công khi “tịt ngòi” trong suốt chuỗi trận vừa qua. Phong độ của đội khách Hải Phòng cũng không mấy khả quan hơn khi họ cũng hòa liên tiếp hai trận trước đó.

Hai đội nhập cuộc tương đối chậm rãi với nhiều tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, thế cân bằng bất ngờ bị phá vỡ chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn. Phút 13, tiền đạo Diego Fagan trong lần hiếm hoi lui về phòng ngự đã bất cẩn để mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm, tạo điều kiện để Ngọc Sơn thoải mái tâng bóng vừa tầm về phía cột xa cho đồng đội Joao Paulo bật cao đánh đầu tung lưới Hải Phòng.

Tiền đạo Joao Paulo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Để thủng lưới từ sớm, đội bóng thành phố cảng buộc phải đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép của họ nhanh chóng mang đến hiệu quả. Cầu thủ góp công lớn trong bàn mở tỷ số Ngọc Sơn lần này trở thành “tội đồ” với đường chuyền về quá non lực, giúp Fagan bứt tốc nhanh chóng để thoát xuống đối mặt ở phút 20.

Trong tình huống không còn lựa chọn, thủ môn Thế Tài buộc phải băng ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi rất thô với tiền đạo người Jamaica. Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh không chút ngần ngại rút tấm thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của “người gác đền” bên phía Viettel.

Tấm thẻ đỏ xứng đáng dành cho thủ thành Thế Tài của Viettel.

Những tưởng đây là bước ngoặt của trận đấu giúp Hải Phòng giành lại lợi thế, thế nhưng chỉ đúng sáu phút sau, tới lượt đội khách nhận “trái đắng”. Tiền đạo Jermie Lynch có tình huống cố tình sút bóng ở cự ly gần vào người Joao Paulo. Dù pha quay chậm cho thấy bóng đi không quá mạnh nhưng trọng tài chính Công Khanh đã đưa ra quyết định có phần nghiêm khắc với tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho số 11 của đội khách.

Tình thế thay đổi liên tục chỉ trong vài phút khiến thế trận một lần nữa về tay Viettel. Đội chủ nhà khép tạo được thêm một vài pha bóng sóng gió lên khung thành của Hải Phòng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên hai đội đã "tiếp lửa" cho các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Dù vậy, các khán giả có mặt tại sân Hàng Đẫy không phải chờ đợi quá lâu khi chỉ chưa đầy 10 phút sau khi bóng lăn trở lại, Viettel đã có được bàn nhân đôi cách biệt. Phút 54, nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội Kayo Borges, Joao Paulo bình tình chỉnh bóng rồi cứa lóng chính xác vào góc xa để lần thứ hai đánh bại thủ môn Văn Toản trong trận đấu.

Với cách biệt khá an toàn, các cầu thủ chủ nhà thi đấu có phần ung dung hơn, chủ động lùi về phần sân nhà và nhường thế trận cho Hải Phòng để chờ đợi phản công. Về phần mình, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng dù rất nỗ lực trong quãng thời gian dài còn lại của trận đấu nhưng những đường tấn công của họ tỏ ra quá bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung và kỷ luật của Viettel. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về đội bóng áo lính.

Ba điểm có được trên sân nhà giúp Viettel chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, tạm thời vươn lên đứng thứ 9 với 13 điểm; còn Hải Phòng tụt xuống vị trí thứ 6 với 15 điểm.

*Ở một số diễn biến khác, Than Quảng Ninh đánh bại Becamex Bình Dương ngay trên sân khách với tỷ số 2-0; Thanh Hóa vượt qua Sài Gòn với tỷ số 2-1; và kết quả bất ngờ nhất của vòng là thắng lợi 2-0 của Nam Định trước đương kim vô địch Hà Nội trên sân Thiên Trường.

HUY VŨ - Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40305702-tien-dao-joao-paulo-lap-cu-dup-viettel-cham-dut-con-khat-chien-thang.html