Tiền đạo Thái Lan bị ám ảnh vì đấm Đình Trọng

Supachai Jaided đã lên tiếng về tấm thẻ đỏ ở trận thua 0-4 của Thái Lan trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình tháng 3/2019.

“Sự cố đó là bài học đắt giá đối với tuổi trẻ của tôi. Ở thời điểm ấy, tôi đã không kìm chế được cảm xúc trước những pha va chạm ở trên sân, trước sức ép của CĐV Việt Nam đầy ắp trên khán đài và cả áp lực từ chính tỷ số trận đấu”, Supachai Jaided chia sẻ trên trên Ball Thai.

Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 26/3/2019, Supachai đã nổi nóng khi bị Huỳnh Tấn Sinh vô tình va chạm. Tiền đạo người Thái Lan sau đó tung một cú đấm về phía trung vệ Trần Đình Trọng của U23 Việt Nam. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ với Supachai. Sau 90 phút, U23 Việt Nam thắng 4-0 trận này.

 Jaided (số 9) bị đuổi ở trận thua 0-4 kinh điển của U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình tháng 3/2019. Ảnh: Minh Chiến.

Jaided (số 9) bị đuổi ở trận thua 0-4 kinh điển của U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình tháng 3/2019. Ảnh: Minh Chiến.

“Mọi thứ như dồn nén lại. U23 Thái Lan đã không thể thi đấu như mong muốn. Chúng tôi đã chơi không tốt. Đội bóng đã bị khiêu khích còn tôi thì hoảng sợ và có hành động tồi tệ”, Supachai nhấn mạnh.

Cầu thủ 24 tuổi chia sẻ rằng lúc đó, anh chỉ biết xin lỗi cổ động viên và đồng đội vì hành động sai trái của mình. Trong phòng thay đồ của U23 Thái Lan, Supachai đã khóc rất nhiều. Anh khẳng định mình không hề cố ý đấm Đình Trọng. Sau đó, các đồng đội đã động viên Supachai. Tiền đạo của U23 Thái Lan được khuyên trở về CLB Buriram United để nhận sự che chở, quên tất cả mọi thứ về vụ việc và không đọc những bình luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Supachai thừa nhận tấm thẻ đỏ ở trận đấu trên sân Mỹ Đình đã trở thành ký ức đen tối với mình: “Dù bề ngoài, tôi tỏ ra mạnh mẽ trước mắt CĐV và đồng đội nhưng khi còn một mình, tôi vẫn cảm thấy trong trái tim có một khúc mắc không thể tháo gỡ. Tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về chiếc thẻ đỏ và lo lắng về quá khứ. Tôi thực sự hối hận vì đã làm cả nước thất vọng ngày hôm đó. Phải mất một năm, tôi mới có thể trở lại là chính mình 100%”.

Phong độ của Supachai đã giảm sút nghiêm trọng khi cầu thủ này trở lại CLB Buriram United. Các CĐV đã chỉ trích dữ dội Supachai khi anh không ghi bàn và tuôn ra những lời nói thô tục về người thân của cầu thủ này. Tiền đạo người Thái cảm thấy rất buồn và chỉ biết chịu đựng. Phải tới mùa giải 2021/22, Supachai mới thi đấu bùng nổ lại ở Thai League với 14 bàn sau 26 trận.

Chân sút 24 tuổi cùng ngoại binh người Brazil của Port FC, Hamilton Soares, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Thai League hiện tại với 13 bàn thắng.

Con trai Simeone lập siêu phẩm solo qua 4 hậu vệ Giuliano Simeone, con trai thứ 3 của huấn luyện viên Diego Simeone, gây ấn tượng với bàn mở tỷ số cho Real Zaragoza trong chiến thắng 3-0 trước Leganes ở vòng 31 La Liga 2.

Nguyễn Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-dao-thai-lan-bi-am-anh-vi-dam-dinh-trong-post1411847.html