Tấm lòng vùng cao hướng về tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 28/8, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vận chuyển hơn 350 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Có gia đình gửi dăm cân gạo, vài quả bí ngô hay ít đặc sản vườn nhà.. nhưng đó là tấm lòng của những người dân miền núi Bắc Kạn.

Khi tổ dân phố thông báo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kêu gọi người dân ủng hộ, đóng góp để có 50 tấn hàng hóa hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng bà Nguyễn Thị Mơ, năm nay đã trên 60 tuổi (ở tổ 10, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn) đã quyết định làm 100 kg bún khô để ủng hộ. Bà Mơ cho biết, tạ bún này là tấm lòng của gia đình ông bà với đồng bào miền Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Còn với bà Ngô Thị Giang, ở Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, dù hoàn cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng đã dành số gạo ít ỏi trong nhà gửi đến Ủy ban MTTQ xã.

“Hoàn cảnh tôi có tuổi, ở một mình, nhưng xem tivi, nghe đài thấy bà con như thế, mình thương lắm. Tôi còn 4 cân gạo mang lên góp thôi, về nhà tôi lại mang bao thóc đi xát để ủng hộ tiếp, nhưng lên các anh trên xã bảo hàng gửi đi rồi nên không nhận nữa”, bà Giang chia sẻ.

Người dân Bắc Kạn đến ủng hộ đồng bào miền Nam.

Người dân Bắc Kạn đến ủng hộ đồng bào miền Nam.

Chỉ sau 5 ngày phát động và triển khai thu nhận hàng hóa ủng hộ (từ 23-27/8), Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn đã nhận được số lượng hàng kỷ lục: hơn 351 tấn, gấp 7 lần so dự kiến ban đầu. Toàn bộ số hàng hóa này được chuyển về Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục phân loại, sắp xếp và chuyển lên xe. Hàng nghìn giỏ đựng, thùng chứa cũng đã được các cửa hàng, hộ kinh doanh tự nguyện đóng góp... Tất cả đều muốn góp một phần nhỏ bé của mình tới đồng bào vùng dịch.

Hơn 351 tấn hàng hóa đã được người dân Bắc Kạn quyên góp, ủng hộ, vượt 7 lần dự kiến của Ban tổ chức.

Hàng hóa gồm các loại nông sản như gạo, mì tôm, miến dong, bún, phở khô, bí xanh thơm, bí ngô...

Bà Lê Thị Minh, 84 tuổi tại tổ 4, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: “Được tin người dân cả tỉnh ủng hộ miền Nam, tôi không thể ngồi yên được ở nhà, phải ra đây, động viên tinh thần con cháu, giúp con cháu. Tôi mong muốn số quà này sớm đến để đồng bào miền Nam được sử dụng trong lúc khó khăn này”.

Đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tỉnh Bắc Kạn đến hỗ trợ công tác phân loại, sắp xếp, đóng gói hàng cứu trợ.

Một thông điệp ý nghĩa được người dân Bắc Kạn gửi tới thành phố Hồ Chí Minh

Ông Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bắc Kạn cho biết, do số lượng hàng hóa được gửi đến quá lớn, tỉnh Bắc Kạn quyết định sẽ chia một phần gửi hỗ trợ tỉnh Bình Dương.

“Bắc Kạn dù là tỉnh khó khăn về kinh tế và cũng đang cùng cả nước chống dịch, nhưng đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn rất đoàn kết, thống nhất, quyết tâm và chúng tôi xác định, chống dịch cho cả nước, cho các tỉnh bạn cũng là chống dịch cho tỉnh mình”, ông Điền nói.

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (ngoài cùng bên trái) yêu cầu UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị, sở ngành đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn, nhanh chóng và đảm bảo công tác phòng dịch đến với đồng bào miền Nam

“Một miếng khi đói bằng gói khi no”, trong cơn khó khăn, hoạn nạn, càng sâu sắc hơn 2 tiếng “đồng bào” từ những tấm lòng, tình cảm chất phác, mộc mạc của người dân vùng cao hướng về nơi tâm dịch./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-long-vung-cao-huong-ve-tam-dich-thanh-pho-ho-chi-minh-886505.vov