Tiền số đánh đổ cuộc đời

'Bị cáo nghĩ rằng khi lấy tiền công ty (Cty) đầu tư tiền ảo sẽ thắng để trả lại tiền cho Cty, vừa bù đắp số tiền 650 triệu đồng bị cáo thua trước đó. Bị cáo tự tin về điều đó. Nhưng không ngờ vài tiếng sau, số tiền này bị cáo thua hết dẫn đến kết quả ngày hôm nay' - bị cáo Lê Trọng Hiếu trần tình trước tòa.

Tiền số đánh đổ cuộc đời - tương lai của Lê Trọng Hiếu

Một phút nông nổi

Lê Trọng Hiếu (31 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) có khuôn mặt sáng và từng có tương lai rộng mở với công việc ổn định. Gần 4 năm trước, Hiếu lập gia đình và có người con trai kháu khỉnh. Gánh nặng trên vai, Hiếu lăn vào xã hội với công việc bán hàng cho Cty Cổ phần Sợi TPP Vina tại Khu công nghiệp Xuyên Á (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với mức lương khá. Với sự khéo léo, Hiếu còn được Cty tín nhiệm giao nhiệm vụ trực tiếp thu tiền của khách hàng. Nhiều lần Hiếu cầm trên tay số tiền hàng tỉ đồng nhưng đều chuyển đầy đủ cho Cty.

Nhưng bi kịch đến với Hiếu sau những lần gặp lại bạn học cũ vào giữa năm 2022. Thời điểm ấy, xu hướng chơi tiền số bùng nổ, bạn bè bỏ tiền đầu tư và thu lợi rất nhanh. Nghe theo lời bạn bè, Hiếu cũng thử chơi tiền số với hy vọng “làm giàu nhanh” để lo cho gia đình. Một lần, hai lần có lời, Hiếu nhanh chóng “sa” vào tiền số. Nhưng cái gì dễ được cũng dễ mất. Mỗi lần thua, Hiếu lại chơi lớn hơn để gỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền tích góp hơn 650 triệu đồng của gia đình theo tiền số không cánh mà bay.

Ngày 28/6/2022, Hiếu được Cty giao nhiệm vụ đến cửa hàng gia đình ông Nguyễn Tất Lâm (phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM) để nhận 2 tỉ đồng. Đang trong lúc thua lỗ vì tiền số lại cầm số tiền lớn trong tay, Hiếu đánh mất chính mình khi quyết định chuyển số tiền này cho bạn học cũ để tiếp tục đầu tư vào tiền số mong gỡ lại số tiền đã mất trước đó.

Ân hận muộn màng

Gần 8 giờ, chiếc xe bít bùng chở Hiếu đỗ xịch trước sân tòa. Hiếu tay đeo còng được cảnh vệ dẫn giải vào trong phòng xử án. Phòng xử án vắng hoe. Một mình Hiếu ngồi lọt thỏm giữa căn phòng. Hơn 8 giờ, những người thân của Hiếu lần lượt đến. Có cả bà ngoại, năm nay tuổi ngót nghét 100 cũng đến mong gặp Hiếu. Ngồi chờ phiên tòa, người nhà Hiếu cho biết, từ khi bị tạm giam đến nay, cả gia đình đều chưa được gặp. Họ mong Hiếu được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Con trai Hiếu năm nay lên 3, được người thân chở đến. Mấy tháng qua, con nhớ cha. Tranh thủ chút thời gian trước khi diễn ra phiên tòa, người chú bế đứa cháu nhỏ đến trước cánh cửa phòng xử để Hiếu được nhìn mặt. Thấy Hiếu, đứa con lên 3 chưa nhận thức được, chỉ cười tươi rồi lẩm bẩm gọi: "Ba, ba,...", nhưng ở đâu đó, trong khóe mắt Hiếu đỏ hoe. Suốt thời gian chờ Hội Đồng xét xử (HĐXX) vào phòng xử án, thi thoảng, Hiếu ngoái đầu lại nhìn về phía dãy ghế nơi có bà, mẹ và những người thân. Có lẽ lúc này, nỗi ân hận, day dứt mới là sự trả giá lớn nhất đối với Hiếu.

9 giờ 30 phút, phiên tòa mới bắt đầu. Không gian như ngừng lại khi HĐXX vào phòng xử án. Hiếu đứng trên bục khai báo, đơn độc trước công lý,... Hiếu từng là niềm hy vọng của gia đình khi có công việc, thu nhập ổn định, nay lại chuẩn bị phải trả giá vì một phút nông nổi. Cũng từ khi xảy ra vụ việc, gia đình Hiếu đã chạy vạy khắp nơi vay mượn để khắc phục một phần hậu quả. “Gia đình trả được 1 tỉ đồng cho Cty và hiện cũng làm các thủ tục chuyển nhượng đất đai để hoàn trả toàn bộ số tiền anh Hiếu đã chiếm đoạt” - chị H.T. - vợ Hiếu, cho biết.

Phiên tòa diễn ra khá nhanh bởi ngay thời điểm xảy ra vụ việc, Hiếu chủ động thừa nhận với ban lãnh đạo Cty và tại phiên tòa, Hiếu cũng thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Phát biểu quan điểm xử lý vụ án, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, hành vi phạm tội của Hiếu nguy hiểm, số tiền chiếm đoạt lớn và đề nghị HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Hiếu mức án từ 16-18 năm tù về tội tham ô tài sản. Nghe mức án Viện Kiểm sát đề nghị, Hiếu cúi mặt. Phía dưới, vợ, mẹ, bà ngoại của Hiếu lau vội những giọt nước mắt. Hiếu chưa từng nghĩ hành vi nông nổi, thiếu suy nghĩ của bản thân lại phải trả cái giá lớn như thế.

Trong phần bào chữa cho Hiếu, luật sư cho rằng, ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiếu tích cực hợp tác, khai báo, chủ động nhận tội và phạm tội lần đầu. Hiếu cũng tác động gia đình khắc phục 50% hậu quả xảy ra. Bên cạnh đó, phía bị hại cũng có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cũng tại phiên tòa này, một lần nữa đại diện cho bị hại cũng nêu ý kiến đồng tình với luật sư bào chữa cho bị cáo và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. “Bị cáo rất ân hận, chỉ vì một phút nông nổi mà phải chịu hậu quả ngày hôm nay, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo” - Hiếu nói lời sau cùng.

Gần 12 giờ, HĐXX bước vào tuyên án. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hiếu phải nhận mức án 15 năm tù. 15 năm là thời gian rất dài để Hiếu sửa chữa lỗi lầm. Nhưng có lẽ, nỗi ân hận lớn nhất khi Hiếu chỉ kịp nhìn gia đình, người thân qua song sắt trong chiếc xe bít bùng di chuyển nặng nề giữa trời trưa đứng bóng./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tien-so-danh-do-cuoc-doi-a150473.html