Tiền vệ Leipzig nuốt lưỡi sau khi bị bóng đập vào mặt

Nordi Mukiele trải qua những giây phút chiến đấu với tử thần sau tai nạn trong trận đấu với Tottenham rạng sáng 11/3 (giờ Hà Nội).

Tình huống xảy ra ở phút 53, Nordi Mukiele bị bóng đập mạnh vào mặt sau một nỗ lực ngăn chặn pha thoát xuống bên cánh trái của Ryan Sessegnon.

Cú va chạm khiến Mukiele ngã mạnh xuống đất và có dấu hiệu khó thở. Ngay lập tức, đồng đội của anh đã kêu gọi sự trợ giúp từ nhân viên y tế. Sau ít phút sơ cứu, Mukiele đã có thể hô hấp bình thường. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. Hậu vệ sinh năm 1997 phải nhường chỗ cho đồng đội Tyler Adams vào phút 55.

 Mukiele bất tỉnh sau khi bị bóng đập vào mặt. Ảnh: Reuters.

Mukiele bất tỉnh sau khi bị bóng đập vào mặt. Ảnh: Reuters.

Theo xác nhận từ BT Sport, tiền vệ số 22 của chủ nhà đã bị nuốt lưỡi và bất tỉnh sau tai nạn. Tính mạng của Mukiele không bị nguy hiểm nhờ sự can thiệp kịp thời từ đội ngũ y tế của RB Leipzig.

Trước khi rời sân vì chấn thương, Mukiele đã có màn trình diễn ấn tượng trước Tottenham. Số 22 thực hiện 4 pha tắc bóng thành công và 5 lần giành chiến thắng trong những pha không chiến với cầu thủ đội khách.

RB Leipzig mất trụ cột bên cánh phải nhưng vẫn tạo ra thế trận chắc chắn và có chiến thắng đậm 3-0 trước đối thủ đến từ Premier League. Các bàn thắng của chủ nhà lần lượt được ghi bởi thủ quân Sabitzer (cú đúp) và cầu thủ vào sân thay người Emil Forsberg.

Với chiến thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận đi và về, thầy trò HLV Nagelsmann cùng Atalanta trở thành 2 đại diện đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa giải 2019/20.

Đội hình ra sân của RB Leipzig và Tottenham.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tien-ve-leipzig-nuot-luoi-sau-khi-bi-bong-dap-vao-mat-post1057873.html