Tiếng chim không báo điềm lành

“Chách, chách, chách...”, tiếng chim lanh lảnh vang vọng cả cánh rừng. Mặt trời ngả bóng, Thiếu tá Nguyễn Đăng Đức thuộc lực lượng truy nã Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định cắm trại nghỉ tạm. Anh cùng đồng đội ướt sũng mồ hôi, chân ai nấy đều tê dại sau 1 ngày trèo đèo lội suối. Cả tháng nay, anh cùng hàng chục CBCS truy tìm kẻ trốn nã đặc biệt nguy hiểm Kator Cường (1973, trú thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình, H. Bác Ái) đang ẩn mình đâu đó trên vùng núi cao thuộc địa bàn giáp ranh giữa H. Khánh Sơn (Khánh Hòa) và Bác Ái (Ninh Thuận).

Lán trại nơi Kator Cường ẩn náu.

Lán trại nơi Kator Cường ẩn náu.

Giữa đại ngàn mênh mông, việc bắt Kator Cường, một kẻ thông thuộc địa bàn rừng núi như lòng bàn tay, có kinh nghiệm sống nơi hẻo lánh một mình quả khó như “mò kim đáy bể”.

Hồ sơ về kẻ trốn nã thể hiện, khoảng tháng 10-2011, Kator Cường lúc này là Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình nói dối với chị Trần Thị Thành (1962, trú xã Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn) rằng xã đang có dự án xây dựng nông thôn mới, mở đường, xây chợ, hệ thống thủy lợi... vậy nên chị Thành góp vốn cho Cường mua đất, khi nào giải tỏa đền bù sinh lời chia đôi.

Theo thỏa thuận, chị Thành lo vốn, Cường tìm người bán đất để mua. Tin lời, chị Thành huy động được 802 triệu đồng đưa cho Cường để y mua 27ha đất của 17 hộ dân. Tuy nhiên, đây thực chất là “bánh vẽ” của Cường, bởi khi có tiền, y ăn chơi xả láng. Đến ngày 20-3-2016, sau nhiều lần hứa hẹn sẽ trả lại tiền, chị Thành không liên lạc được với Cường nữa. Và cũng thời điểm này, Cường làm đơn xin nghỉ việc rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Từ đơn trình báo của bị hại, tổ chức lực lượng xác minh, Cơ quan CSĐT CA Ninh Thuận ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Kator Cường. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, CA tỉnh Ninh Thuận xác lập Chuyên án 937T, huy động lực lượng tổ chức vận động, truy bắt Cường về quy án.

Thông tin trinh sát ghi nhận, khi rời khỏi địa phương, Cường chạy xe máy đến cầm cho một người dân ở xã Tân Sơn (H. Ninh Sơn) lấy 1 triệu đồng rồi bắt xe vào TPHCM. Tại đây, y liên lạc với chủ một nhà hàng chuyên bán đặc sản thú rừng quen biết từ trước. Cường tán hươu tán vượn, nói bản thân có nhiều mối cung cấp thịt rừng và được chủ quán tin tưởng, cho ăn uống, dẫn đi tham quan, cho mượn 6 triệu đồng. Sau khi rời TPHCM, Cường không về nhà, y bí mật chuẩn bị lương thực, đồ dùng và trốn vào khu vực núi sâu.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình, Cường từng là Xã đội trưởng, biết rất rõ về nghiệp vụ công an. Y thuộc diện “xạ thủ” săn bắn thú có tiếng và nhiều khả năng trong lúc trốn lên rừng, Cường có mang theo vũ khí.

Đặc biệt, y rất quái và tinh ranh khi dựa vào tiếng con chim báo làm tai mắt để đối phó với cơ quan chức năng. Đặc tính của loài chim này là khi phát hiện có người lạ vào rừng nó sẽ kêu rất vang. Vậy nên nhiều lần, khi lực lượng CA đột kích vào lán trại của Cường ẩn náu, y đã kịp bỏ trốn trước đó vài phút.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong việc xác định nơi ẩn náu và tổ chức truy bắt nhưng lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh Ninh Thuận vẫn kiên trì theo dấu kẻ phạm tội. Nhiều CBCS bất chấp hiểm nguy, băng rừng lội suối hàng tháng trong núi sâu để xác định nơi Cường lẩn trốn. Tuy nhiên, sự ngoan cố và bản tính tinh ranh của Cường đã hại chính y.

Một ngày trung tuần tháng 6-2017, Ban Chuyên án 937T nắm được thông tin, Kator Cường đang lẩn trốn tại khu vực núi Bà Đen thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (H. Bác Ái). Khi lực lượng chức năng đến nơi nghi can ẩn náu thì phát hiện một cái chòi, bên trong có treo võng, ba lô, quần áo, xoong nồi, chén bát. Kiểm tra trên võng, lực lượng CA phát hiện có 1 xác chết đã lâu, nghi vấn là Kator Cường. Đúng như nhận định, kiểm tra tư trang trong ba lô, Ban Chuyên án 937T phát hiện giấy tờ tùy thân mang tên Kator Cường. Và kết quả giám định ADN về tử thi này xác định trùng khớp với kẻ trốn nã.

NGUYÊN THẢO

(Ghi theo lời kể của trinh sát CA tỉnh Ninh Thuận)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200469_.aspx