Tiếng gọi mẹ chua chát ngày ra tòa của bị cáo mang tội giết mẹ, chém em

Người mẹ may mắn từ cõi chết trở về chua chát nói: 'Sau bao nhiêu năm, không ngờ đến ngày ra tòa nó mới gọi tôi một tiếng mẹ'. Dù đau đớn nhưng bà vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con sớm trở về làm lại cuộc đời.

Là hung thủ trút những nhát dao oan nghiệt lên mẹ và em gái, ngày 19/10, bị cáo Hoàng Đình Hợi (SN 1983, ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Bị cáo Hoàng Đình Hợi tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Hoàng Đình Hợi tại phiên tòa sơ thẩm

Nguồn cơn dẫn đến vụ án xuất phát từ việc mâu thuẫn đất đai âm ỉ, kéo dài nhiều năm nay, khiến không khí trong gia đình Hợi lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt.

Hôm đó, vào khoảng 20h ngày 03/11/2017, khi vợ chồng Hợi đang bán bia dưới tầng 1 thì bà Hoàng Thị Đông (bác ruột của Hợi) sang hỏi: “Mẹ mày đâu?”, Hợi nói: “Mẹ cháu đang ở trên gác”.

Bà Đông lên gác nói chuyện với bà Nguyễn Thị Tơ (mẹ của Hợi) về việc chia đất cho các con và giữa hai bà xảy ra cãi vã. Con gái bà Tơ là chị Hoàng Thị Ngân (SN 1989) lấy chồng cách đấy 2- 3 nhà nghe thấy to tiếng nên chạy sang xem thì bà Đồng toan bước ra về.

Đúng lúc này, chị Ngân thấy chị dâu tên La Thị Hiệp (vợ bị cáo Hợi) và mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn nên can ngăn.

Hợi ở dưới tầng 1 nghe thấy to tiếng chạy lên, cho rằng mẹ và em gái bắt nạt vợ mình nên chạy đi lấy kiếm, chém liên tiếp lên đầu, người mẹ đẻ khiến bà gục xuống đất.

Thấy chị Ngân kêu cứu, Hợi quay sang dồn em gái vào góc tường chém xối xả. Bà Tơ và chị Ngân vùng chạy xuống nhà nhưng Hợi vẫn chạy theo chém thêm nhiều nhát lên cơ thể người thân.

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, mấy người hàng xóm gần đó chạy đến đạp cửa, xông vào can ngăn. Do được hàng xóm đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cả bà Tơ và chị Ngân may mắn thoát chết. Tuy vậy, bà Tơ vẫn bị tổn hại 13% sức khỏe và chị Ngân bị tổn hại 22% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Hợi cúi gằm mặt khai nhận lại toàn bộ tội trạng. Tuy nhiên, bị cáo vẫn cho rằng tội danh mà VKS cáo buộc mình là chưa hợp lý.

Vị chủ tọa đặt câu hỏi ngược lại: “Theo bị cáo, dùng kiếm chém vào đầu có khả năng gây chết người không mà bị cáo thấy tội danh chưa hợp lý?”. Bị cáo lặng thinh không trả lời.

Sau khi được HĐXX phân tích, như nhận ra được tội lỗi của mình, từ đôi mắt đứa con nghịch tử đỏ hoe rồi xin tòa cho quay xuống xin lỗi mẹ: “Con xin lỗi mẹ và em, con sai rồi, mong mẹ tha thứ cho con”.

Về phần bà Tơ, khi được tòa mời đứng lên trình bày, người mẹ đau khổ nói: “Hôm nay, tôi mới được nghe nó gọi tôi bằng mẹ. Chồng tôi mất sớm, một mình tôi chạy hết đầu chợ này tới cuối chợ kia để nuôi 3 đứa con khôn lớn thành người. Nhưng chỉ vì tranh giành đất đai mà nó chửi bới tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi sống cùng con mà lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bị con chửi, đánh. Nhưng dù sao nó cũng là con tôi dứt ruột đẻ ra nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt để nó sớm trở về làm lại cuộc đời”.

Cùng theo lời bà Tơ, từ ngày thấy con thay tính đổi nết, thường xuyên đánh chửi mình, bà lo sợ sang tên sổ đỏ luôn cho con trai thì người này sẽ đuổi bà ra khỏi nhà nên bà chia đất cho con gái. Bà dự tính, đến khi gần đất xa trời bà mới sang tên cho Hợi. “Chung quy lại, tôi cũng chỉ có mình Hợi là con trai, chết cũng chả mang được gì đi”, người mẹ tâm sự.

Thế nhưng, không hiểu điều này, Hợi chỉ biết mẹ không chia đất cho mình thì tỏ ra hậm hực và sẵn sàng đối xử với mẹ không ra gì. Thậm chí, còn đang tâm vác kiếm chém cả người sinh thành và đứa em cùng máu mủ.

Trước hành vi đặc biệt nguy hiểm của Hoàng Đình Hợi, HĐXX tuyên bố bị cáo phạm tội Giết người với các tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên, giết mẹ của mình và có tính chất côn đò.

Quá trình lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc trước những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình thuộc hộ nghèo.

Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Đình Hợi 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tieng-goi-me-chua-chat-ngay-ra-toa-cua-bi-cao-mang-toi-giet-me-chem-em-a407892.html