Tiếng kèn ngập ngừng

Mới là khúc dạo đầu mùa giải với tổng cộng 9 trận đấu ở cả giải quốc gia và châu Âu, song chỉ duy nhất Juventus toàn thắng, còn các CLB hàng đầu khác đều đã chịu những trận thua.

Hòa, thua, mất điểm chặng đầu mùa chưa làm mất đi cơ hội tiến xa hoặc lên ngôi cuối mùa, song đã báo hiệu những chệch choạc, lủng củng và nhất là những thua sút thực lực đáng lo ngại bắt nguồn từ thiếu chuẩn bị hoặc chuẩn bị không đến nơi đến chốn trong mùa hè.

Nếu như các trận thua của Man City trước Lyon, Liverpool trước Napoli, Paris Saint-Germain trước Liverpool… chỉ được xem là thiếu may mắn hay tai nạn thì những trận hòa và thua của Real Madrid, Bayern Munich, Tottenham, MU lại cho thấy khá nhiều điều bất ổn. Sau sự ra đi của HLV Zidane và siêu sao Ronaldo, cho đến lúc này Real chưa thể cho thấy rõ một cơ cấu mới, hệ thống chiến thuật mới cùng sự tỏa sáng của các trụ cột hy vọng. Dưới bàn tay chèo lái của HLV Julen Lopetegui, hàng thủ của Real vẫn những con người ấy, song tự dưng đánh mất phong độ cùng sự máu lửa. Hậu vệ trái Marcelo công thủ vào bậc nhất thế giới chơi như mất hồn. Chính anh đã có đến hai lần để mất bóng dẫn đến hai bàn thua trong trận Sevilla - Real 3-0. Trên mặt trận tấn công, những pha phối hợp, tạt bóng như đặt của anh bây giờ ít hẳn hoặc lạc địa chỉ. Không hẳn không còn Ronaldo thì không còn Real, nhưng rõ ràng một Benzema chỉ quen phục vụ trong tư cách của một kép phụ không thể đóng vai kép chính. Cả Bale cũng vậy. Còn những cầu thủ trẻ như Asensio, Mariano cứ vẫn chưa đủ lớn. Đến trận thua 0-1 trên sân CSKA Moscow thì hầu như chẳng một cầu thủ nào của Real thể hiện được đường nét vốn có của họ.

Phải chăng chiến lược nâng cấp trẻ thay vì mua siêu sao của Real đã không thể thành công? Những Hazard, Salah đã không thể đến để đảm nhiệm vị trí Ronaldo để lại như đồn thổi. Thay vì đó là những chàng trai mười tám đôi mươi như “Neymar mới” Vinícius, Mariano, Odriozola… Thì dưới thời Zidane có siêu sao nào đâu? Mỗi thời, mỗi lúc khác nhau, khi Zidane cầm đội, Real là cả một trời sao, sung sức chứ không chỉ một Ronaldo. Bây giờ những Modric, Benzema, Marcelo… đều đã thêm lên ba tuổi. Chưa phục hồi thể lực sau mùa hè World Cup, họ lại phải dốc sức trong chặng Tourmalet khó khăn đầu mùa bóng mới. Sự xuống sức là đương nhiên. Và hậu quả còn hơn thế khi nạn chấn thương hàng loạt đang diễn ra đối với Marcelo, Bale, Carvajal, Isco, Ramos.

Cuối tuần này “Kền kền” sẽ lại phải đối đầu với một thử thách mới khi hành quân đến sân đội bóng khó chịu Alaves trong tình cảnh thương tật đầy mình. Julen Lopetegui sẽ lại thêm một lần chắp vá trong đội hình lỏng lẻo của ông. Và dù có gồng mình mà đá để có một kết quả khả dĩ nhen nhóm cho cơ hội phục hồi thì rõ ràng Real vẫn không còn là mình, mạnh mẽ, nhuần nhuyễn và khôn ngoan như những mùa qua. Trên mặt trận châu Âu cũng vậy, trận thua CSKA Moscow đã phát đi tín hiệu về sự phai nhạt của cái gọi là “gen C1/Champions League”. Thay đổi là tất yếu, nhưng thay đổi như thế nào thì Julen Lopetegui không thể trả lời mà phải từ “thượng tầng” - Chủ tịch Perez.

Ngược lại với phương cách đôn cầu thủ trẻ của Real là sự bám víu “cánh già” của Bayern Munich. Ribery, Robben phải gánh tuổi tác trên vai và người hùng năm xưa đã tụt phong độ Muller vẫn được tin dùng thay cho những ngôi sao đang lên. Trong nước, Bayern vừa phải nhường vị trí dẫn đầu cho Dortmund sau trận thua đau trước Hertha Berlin và hòa Augsburg, trên trời Âu họ bị Ajax Amsterdam cầm hòa. Cơ tiến sâu ở các giải đấu vẫn còn, song vô địch thì đã thấy ngày mỗi khó khăn. Dưới thời của những Pep Guardiola và Ancelotti lừng lẫy, Bayern đều không thể vô địch Champions League thì với Niko Kovac, với những trụ cột đã già nua, sa sút, đích đến trời Âu ngày càng xa xăm.

Khi tiếng kèn chiêu mộ quân sĩ vang lên ngập ngừng thì tiếng kèn thúc quân cũng rời rạc. Đương kim vô địch châu Âu Real hoặc cựu vô địch Bayern còn sa vào cảnh ấy, huống chi những CLB không dám, không thể hay bí bách trước nhu cầu đổi mới như Tottenham và đặc biệt là M.U.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tieng-ken-ngap-ngung-551274