Tiếng kêu cứu vô vọng của hai cháu nhỏ lịm dần trong đám cháy ở TP.HCM

Ngọn lửa bùng phát, căn nhà bốc cháy dữ dội, người dân nghe tiếng kêu cứu của hai cháu nhỏ mỗi lúc một lịm dần…

Đến 12h ngày 11/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trong hẻm đường Thống Nhất, phường 10 làm hai cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy

Căn nhà bị cháy thuộc khu vực chợ tự phát, lực lượng chức năng vẫn đang che bạt, căng dây phong tỏa, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Vụ cháy làm hai cháu nhỏ là 2 chị em ruột tử vong. Các nạn nhân được xác định là P.T.B.T (10 tuổi) và P.T.B.P (6 tuổi).

Căn nhà trên được vợ chồng anh Phạm Bình Phú (33 tuổi) và chị Trương Thị Thùy Trinh (30 tuổi) thuê để ở và buôn bán cá, rau củ quả.

Rạng sáng cùng ngày, vợ chồng anh Phú đi chợ đầu mối Bình Điền lấy hàng về bán. Khi đi khóa cửa, hai cháu ngủ trong nhà.

Anh N.V.T (quê Nam Định), người dân ở gần hiện trường kể lại, anh cùng với vài người khác cố gắng giải cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành.

Anh T kể lại vụ việc

Khi anh T mở cửa để dọn thịt bò ra bán (lúc khoảng 3h30) thì phát hiện căn nhà trên bốc cháy dữ dội nên hô hoán người dân cùng chạy đến đập cửa nhưng vì ngọn lửa cháy quá dữ dội nên bất lực.

Cũng theo anh T, khi phát hiện lửa cháy anh nghe tiếng kêu cứu của hai cháu nhỏ nhưng tiếng kêu cứu mỗi lúc một lịm dần…

Được người dân báo tin, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Gò Vấp cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó nhưng hai cháu nhỏ đã tử vong.

Người dân quyên góp tiền giúp đỡ gia đình nạn nhân

Quá đau lòng với hoàn cảnh gia đình các nạn nhân, người dân cùng nhau quyên góp để hỗ trợ ba mẹ các cháu lo hậu sự cho các con.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tieng-keu-cuu-vo-vong-cua-hai-chau-nho-lim-dan-trong-dam-chay-o-tphcm-192230911124001449.htm