Tiếng khóc xé lòng giây phút đưa bé gái 3 tuổi đi hỏa táng: 'Đau đớn quá'

Rạng sáng 13/3, hàng chục người thân đã đến Bệnh viện Xanh Pôn đón thi thể bé Đ.N.A. về quê để lo các thủ tục mai táng. Ai ai cũng đau đớn tột cùng trước sự ra đi của bé.

2h sáng 13/3, xe tang lễ có mặt tại cổng Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Nguyễn Thái Học để đưa thi thể bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) đi hỏa thiêu tại Ba Vì, Hà Nội.

Người thân túc trực chờ đón thi thể bé A. vào đêm 12, rạng sáng 13/3.

Tại đây, hàng chục người thân bé A. đã túc trực tại bệnh viện từ tối 12/3 để chờ các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục pháp lý.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể bé A. được đưa ra xe tang lễ, lúc này hàng chục người thân đi theo sau liên tục gào khóc thảm thiết khiến bầu không khí lúc rạng sáng càng thêm u buồn, đau xót.

Chị Luyến, mẹ bé A. ngồi thất thần vì quá đau đớn trước sự việc.

Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé A. cũng vô cùng đau đớn, thương tiếc vì không cứu được cháu.

Trước sự việc đau lòng, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) thất thần gào khóc gọi tên con.

Trước đó, cháu A. về ở với chị Luyến và Nguyễn Trung Huyên được khoảng 3 tháng tại một nhà trọ ở huyện Thạch Thất thì bé A. bị Huyên đóng 10 chiếc đinh vào đầu. Sau gần 2 tháng được điều trị tích cực, bé gái này tử vong vào tối 12/3.

Chị Luyến ôm cô con gái khóc nức nở.

Theo người thân trong gia đình, thi thể bé A. được đưa đi hỏa thiêu ở Ba Vì rồi đưa tro cốt về nhà để tổ chức khâm liệm. Trong sáng nay, gia đình sẽ tổ chức tang lễ và mai táng.

Trước đó, theo Luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Đ.N.A., sau khi mổ khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trên đầu bé gái này có 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc.

Người thân bật khóc nức nở khi đón thi thể bé A: "Đau đớn quá cháu ơi...".

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhung-tieng-khoc-xe-long-giay-phut-dua-be-gai-3-tuoi-di-hoa-tang-202203130943535961.html