Tiếng sét trong mưa tập 37: Bình muốn cưới Phượng làm vợ

Tiếng sét trong mưa tập 37: Sau khi qua đêm ở phòng Phượng, Bình nói sẽ quyết lấy cô làm vợ. Bình sau đó cũng dò hỏi cha trước rằng nếu anh cưới một con hầu thì cha có đồng ý không?

Tiếng sét trong mưa tập 37

Preview Tiếng sét trong mưa tập 37

Tiếng sét trong mưa tập 37 phát sóng vào 20h tối nay 14/10 trên kênh THVL1 - Đài truyền hình Vĩnh Long. Ở tập này, phim có nhiều diễn biến bất ngờ như Thị BìnhKhải Duy bất ngờ gặp lại sau nhiều năm chia cắt, trong khi đó hai người con Thanh Bình và Kim Phượng đã đi quá giới hạn và mong muốn được cưới nhau.

Trong tập 36 của "Tiếng sét trong mưa", sau nụ hôn đầu với Thanh Bình, Phượng làm theo lời dì bà Bảy, không gặp cậu chủ nữa. Nhưng cô cảm thấy không gặp cậu chủ, càng nhớ cậu hơn. "Chết em rồi cậu hai ơi. Mấy ngày không gặp cậu, em đã nhớ thế này. Về sau, không được gặp cậu chắc em chết mất", Phượng nghĩ.

Thanh Bình và Phượng hôn nhau cuồng nhiệt.

Thanh Bình và Phượng hôn nhau cuồng nhiệt.

Về phía Thanh Bình, anh cũng mang tâm trạng tương tự như Phượng, càng tránh mặt càng nhớ nhung da diết. Trong đêm mưa gió, Bình không kìm được cảm xúc, tìm đến gặp Phượng. Anh lao đến, hôn cô cuồng nhiệt. Sau đó cả hai đã qua đêm ở căn phòng của Phượng. Thanh Bình khẳng định sẽ làm mọi cách bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho cô. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình làm... Từ nay, cuộc sống của em do tôi quyết định. Tôi sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi sẽ chứng minh những lời tiên tri của bà Bảy là sai", cậu hai nhấn mạnh.

Nói là làm, ở Tiếng sét trong mưa tập 37, Thanh Bình hỏi ý kiến cha trước, rằng nếu anh lấy một con hầu về làm vợ, thì cha có đồng ý không? Cha Khải Duy đồng ý ngay lập tức, nói: "Chỉ cần đó là người con yêu, thì dù thân phận thế nào cha cũng đồng ý".

Thanh Bình hỏi cha nếu con yêu một con hầu, cha có đồng ý không.

Trong khi đó, Hạnh Nhi đã biết Phượng chính là người con gái mà con trai mình yêu thương. Cô rất tức giận, không những tát con một cái rất mạnh, còn cấm từ giờ không được gặp một con hầu thân phận thấp kém đó nữa. Mặt khác, Hạnh Nhi tìm gặp Thị Bình, yêu cầu Phượng tránh xa Xuân.

Hạnh Nhi gặp Thị Bình, yêu cầu Phượng tránh xa Xuân.

Khải Duy thắc mắc khi không thấy Phượng đâu.

Hạnh Nhi cho biết đã cho Phượng nghỉ, vì mẹ của Phượng lên đòi con gái về.

Sáng hôm sau, Khải Duy không thấy Phượng, quay ra hỏi Hạnh Nhi thì cô nói đã cho Phượng nghỉ rồi vì mẹ Phượng yêu cầu như vậy. Khải Duy cảm thấy khó hiểu và nói nếu phát hiện điều gì khuất tất, sẽ không tha cho Hạnh Nhi.

Tập 37 của Tiếng sét trong mưa hấp dẫn nhất ở phân cảnh Thị Bình và Khải Duy trùng phùng sau bao nhiêu năm chia cắt. Bước vào căn phòng quen thuộc, Thị Bình nước mắt rơi lã chã vì không ngờ cậu Ba vẫn nhớ đến mình. Đúng lúc đó, Khải Duy mở cửa phòng và quát "Bà là ai mà dám bước vào đây?". Khải Duy chắc chắn sẽ bất ngờ không nói nên lời khi đứng trước mình là người vợ năm nào mà Khải Duy tưởng đã chết.

Thị Bình và Khải Duy sẽ gặp lại nhau sau nhiều năm chia cắt.

Vậy là Khải Duy và Thị Bình đã được gặp lại nhau, liệu bao nhiêu hiểu lầm bấy lâu có được giải thích và liệu Thanh Bình và Kim Phượng sẽ phản ứng thế nào khi biết cả hai không thể đến được với nhau vì là anh em cùng mẹ khác cha.

Mời khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo của "Tiếng sét trong mưa", lịch phát sóng vào 20h thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL1.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tieng-set-trong-mua-tap-37-binh-muon-cuoi-phuong-lam-vo-90041.html