Tiếp bài - Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống: Có tiếp tay cho 'cát tặc'?: Cơ quan chức năng đã vào cuộc

(TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh đoạn sông Hồng chảy qua địa phận Hà Nội, khu vực giáp ranh giữa xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) và phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) bị nhiều đối tượng và “tàu lạ” ngang nhiên hút cát đục khoét lòng sông Hồng suốt ngày đêm. Đây cũng chính là nơi đang thực hiện Dự án Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước qua sông Hồng do Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư.

Theo một người dân (giấu tên) cho biết: “Việc hút cát của các “tàu lạ” kia tôi có thể nhận ra đó là tàu cát tặc, bởi trên tàu đó không có người của đơn vị làm đường ống nước sạch. Chúng hút cách đây 5-6 hôm rồi, làm cả ngày lẫn đêm, cát được đưa lên nhiều bãi quanh đây. Sau đó, người này chỉ về bãi tập kết cát phía bờ sông Hồng thuộc bãi ngoài đê phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Điều lạ, Chủ đầu tư lại không hề có bất kì một động thái phản ứng nào đến cơ quan chức năng như Cảnh sát đường thủy Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở hay UBND xã Văn Đức (UBND huyện Gia Lâm)?! Và hàng ngày vẫn có hàng chục xe chở cát vô tư ra vào khu vực dự án để lấy cát mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.

Nhiều "tàu lạ" có mặt tại Dự án Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước qua sông Hồng do Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư

Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Đội trưởng Đội Tuần tra Kiểm soát đường thủy số 3 – Phòng Cảnh sát đường thủy Hà Nội cho biết: Những con tàu các anh phản ánh là tàu đang thi công phục vụ dự án, chúng hút cát ở chỗ này và đem bồi ở chỗ kia. Vậy có thể hiểu, các tàu hút cát trong dự án sau đó đem cát đi chỗ khác để đổ! Vậy đổ đi đâu, chỉ có người trong Dự án và cơ quan chức năng mới có thể trả lời thấu đáo.

Khi phóng viên đưa ra bằng chứng một số tàu hút cát khu vực dự án chuyển lên các bãi tập kết và đem bán thì ông Nghĩa phân trần: Cái này để tôi quan tâm chỉ đạo, có thông tin chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra và hồi âm sau.

Sau nhiều ngày ghi nhận, hằng ngày đoạn sông này luôn có ca nô tuần tra của Đội Tuần tra Kiểm soát đường thủy số 3 hoạt động, nhưng không hiểu vì sao mà lãnh đạo Đội lại không nắm được?

Bến bãi tập kết cát được nhiều người dân khẳng định cát được các tau sau khi hút từ vị trí Dự án mang lên đây để bán thương mại, thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Một người tên Văn, tự nhận là người của bên Dự án cho biết, đúng là có việc bên anh có thuê một số tàu ngoài vào khai thác cát để thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập về phía chủ thầu có được phép đưa cát lên khỏi mặt nước hay không và bến bãi có được bán cát ra ngoài không, thì vị này lấy lý do nhạy cảm nên không trả lời và không cung cấp hồ sơ pháp lý của Dự án.

Sau đó, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Bá Ngự, Phó phòng Cảnh sát Đường sông Hà Nội (PC68) thì ông này cho biết, Phòng đã nắm được thông tin và đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin cụ thể Phòng sẽ có văn bản trả lời cơ quan báo chí. Vậy đến khi nào mới có kết luận cuối cùng và liệu sự thật có được công khai?

Các tàu ngang nhiên hút cát tại Dự án nhưng Chủ đầu tư trả lời không biết

Trước đó, ngày 5/7/2018, bên lề kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã cho các phóng viên xem một đoạn video dài 25 giây trong điện thoại, ghi lại cảnh cát tặc lộng hành cạnh tàu Cảnh sát Giao thông đường thủy trên sông Hồng. Ông Chung nhấn mạnh, đoạn video do ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa báo cáo ông tại giờ giải lao phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân. Đến nay, UBND Tp. Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý dứt điểm vụ việc.

Đề nghị UBND Tp. Hà Nội vào cuộc kiểm tra, làm sáng tỏ sự khuất tất tại Dự án Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước qua sông Hồng do Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/tiep-bai-cong-ty-co-phan-nuoc-mat-song-duong-co-tiep-tay-cho-cat-tac-co-quan-chuc-nang-da-vao-cuoc-1256016.html