Tiếp sức ở Tư Nghĩa

TP - Hôm qua (15/10), hàng trăm phần quà cứu trợ do Mạng di động Beeline phối hợp với T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong đã đến các vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 9 tại huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Đại diện Beeline, T.Ư Đoàn trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh tại huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) - Ảnh: Nguyễn Huy Đây là hoạt động đầu tiên của hành trình cứu trợ Tiếp sức đến trường kéo dài từ nay đến hết tháng 10/2009, qua chín tỉnh trong cả nước. Hơn chục ngày sau bão số 9 lịch sử, gia đình em Trần Văn Lân (thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, Tư Nghĩa), học sinh lớp 6 trường THCS Nghĩa An phải di tản lên nhà bà nội trú ngụ. Căn nhà mới xây dành dụm từ tháng ngày lênh đênh trên biển của ông Trần Văn Tấn (40 tuổi, bố Lân) bị tan hoang chỉ trong một ngày khi cơn bão trực diện đổ vào địa bàn. Đôi tay nhỏ bé của Lân cố lục tìm trên đống gạch ngói nát vụn số sách vở của mình, nhưng tất cả đều rách nát. “Ngày nào nó cũng tay không đến lớp cháu ạ. Thương con thương cháu, nhưng ngay cả căn nhà của nội cũng bị hư hỏng nên chưa có điều kiện để mua sách vở cho nó ổn định đến trường” - giọng bà nội Huỳnh Thi Quê (70 tuổi) nghèn nghẹn. Tiếp sức đến trường sẽ là hoạt động thường niên Bà Anna Aybasheva, Giám đốc Đối ngoại, Beeline tại Nga: “Tuy là doanh nghiệp mới hoạt động tại Việt Nam nhưng Beeline luôn muốn đóng góp một phần công sức nhằm thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đây mới là đợt cứu trợ khởi đầu cho chuỗi sự kiện đó và chúng tôi muốn qua TƯ Đoàn, Báo Tiền Phong tiếp tục triển khai chương trình Tiếp sức đến trường thành hoạt động thường niên hơn”. Theo ông Võ Văn Tiếp - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, chưa khi nào trong vòng năm chục năm qua, bão lại tàn phá nặng nề như bão số 9. Toàn xã có 52 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 750 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, mất trắng diện tích tôm nuôi, thủy sản... ước tổng thiệt hại lên đến 7,7 tỷ đồng. Đáng nói thiệt hại lại chủ yếu rơi vào gia đình khó khăn. Tại căn nhà dột nát của ông Trần Thanh Khiêm (50 tuổi, thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, Tư Nghĩa), con đường đến trường của bốn anh em, anh cả Trần Ngô Phi (sinh viên ĐH Công nghiệp Quảng Ngãi), Trần Ngô Thùy (lớp 12), Trần Ngô Hồng (lớp 10, trường THPT Tư Nghĩa) và em út Trần Ngô Hiếu (lớp 8) đang trở nên chông gai hơn bất cứ lúc nào. “Mái nhà tốc, nước mưa cùng bùn đất tạt vào, làm đồ dùng học tập của chúng em bị hư hỏng hết anh ạ” - Trần Ngô Hồng nói. Những đống hoang tàn, đổ nát như mở ra trước mắt đoàn cứu trợ theo chuyến hành trình đến các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú , Nghĩa Hà - vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Tư Nghĩa. Cùng với đó niềm vui của các em học sinh nhỏ, người dân như được nhân lên khi tiếp nhận món quà ý nghĩa, kịp thời. “Giờ em đã có cặp vở đến trường rồi, không phải mượn sách vở của bạn nữa” - giọng em Trần Văn Lân cùng các bạn nhỏ như rộn ràng trên con đường làng sau buổi nhận quà cứu trợ. Theo đại diện của T.Ư Đoàn, đợt cứu trợ do Beeline phối hợp với T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong sẽ trao tặng 90 suất học bổng (trị giá hai triệu đồng/1suất) cho những học sinh nghèo vượt khó ba tỉnh miền Bắc là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và ba tỉnh miền Nam gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt, đoàn dành 300 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/1 suất) cho các em học sinh trên địa bàn Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 9. Các suất học bổng gồm cặp sách, bút vở, tiền mặt và những đồ dùng thiết yếu... Trong ngày hôm nay (16/10), đoàn cứu trợ tiếp tục đến tiếp sức cho học sinh các xã Điện Trung, Điện Phong, Điện Quang (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và vùng rốn lũ Hòa Vang (Đà Nẵng).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174673&channelid=2