Tiếp tục drama gia đình, 'Đừng bắt em phải quên' khen - chê thế nào?

Trở lại với đề hot của VFC là drama gia đình cùng dàn diễn viên kỳ vọng song lên sóng đến 5 tập 'Đừng bắt em phải quên' lại nhận nhiều lời chê hơn khen.

Tiếp sóng bộ phim chính luận "Sinh tử" trên khung giờ vàng VTV1, "Đừng bắt em phải quên" là sự trở lại của dòng phim gia đình với những drama mang "thương hiệu" VFC cùng dàn diễn viên quen thuộc được kỳ vọng trở nên "đình đám".

Về cơ bản, "Đừng bắt em phải quên" của đạo diễn Vũ Minh Trí kể về gia đình Ngân (Quách Thu Phương) và Luân (NSƯT Hoàng Hải). Hai vợ chồng đã đi qua hơn 20 năm gắn bó cùng cô con gái tên Ngọc (Quỳnh Kool) đang trưởng thành. Ở tuổi ngoài 40 cuộc hôn nhân "bên nhau như một thói quen" đã tạo nên mâu thuẫn: họ luôn khát khao tình cảm, nhưng lại quên cách giữ lửa tình yêu.

Hạnh phúc gia đình sóng gió khi Linh (Kim Oanh) - "người thứ ba" điển hình - thầm yêu Luân giả tạo trong vỏ bọc vợ bạn thân, cô em gái vô tư để được tiếp cận và âm mưu chiếm đoạt "người thương" bằng mọi giá. Cùng với Vũ là mối tình đầu của Ngân, chưa thể quên cô sau nhiều năm do chia tay đầy uất ức.

"Đừng bắt em phải quên" còn được chú ý với tình yêu tuổi trẻ giữa cô sinh viên Ngọc với thầy giáo bộ môn Duy (Thanh Sơn). Khoảng cách nhau 10 tuổi và những bí mật thân thế của Duy, lại khiến cho tình yêu của họ gặp trắc trở.

Một điểm cộng thu hút cho phim là dàn diễn viên quen thuộc: NSND Như Quỳnh, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kim Oanh, sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng của Quách Thu Phương... bên cạnh dàn diễn viên trẻ Thanh Sơn, Quỳnh Kool, Kiều My, …

Tính đến thời điểm hiện tại, phim lên sóng đến tập 5 và phần preview tập 6 nhưng fanpage "Đừng để em phải quên" mới chỉ đạt con số khiêm tốn: gần 3.000 thích trang và 4.000 theo dõi. Tuy lượng xem những đoạn cắt phim khá cao (trung bình 200.000 lượt xem) nhưng lượt tương tác lại khá thấp (dưới 10 bình luận/video).

Ngoài ra, trái với sự khởi đầu rực rỡ của những phim VFC vài năm gần đây thì "Đừng bắt em phải quên" với 5 tập lên sóng lại nhận nhiều điểm trừ. Trong khi nội dung drama gia đình - vốn là "thương hiệu VFC" - được kỳ vọng sẽ tiếp tục "công phá" màn ảnh nhỏ thì những nhận xét nhận về sau 5 tập phần lớn chê phim "thường thường bậc trung" và "xa rời thực tế".

"Về nhà đi con hay Sinh tử là những bộ phim lôi cuốn ngay từ tập đầu tiên, diễn viên diễn mà như không diễn. Đến phim này theo dõi 1 hồi nghe các bạn trẻ nói chuyện với nhau đã muốn đi ngủ rồi"; "Xem tập đầu đã thấy hơi bị chán. Tình tiết vô lý và cách nói chuyện thấy nhạt. Giọng diễn viên thì cứ choe chóe cảm giác như đóng kịch, âm thanh giống trong phim sitcom"; "Phim không thật chút nào. Diễn quá là diễn. Nói cứ kiểu giả tạo, thô và gồng quá. Phim thì cũng phải thật tí chứ ngoài đời chả có cái cặp vợ chồng trung tuổi nào giống như ông Luân bà Ngân"; "Tôi cũng hóng phim giờ vàng nhưng đến tập 2 là không thích xem nữa. Diễn nhạt không sâu và dường như hơi xa thực tế; "Làm gì có chuyện một bà vợ lại dễ dãi đến mức để chồng suốt ngày cặp kè với "cô em gái" Kim Oanh đêm hôm"; … là một số nhận xét của khán giả ngay trên fanpage phim.

Không phủ nhận, khán giả xem phim hiện nay khá thực tế chứ không còn ưa "màu hồng". Còn nhớ năm 2019, khi "Về nhà đi con" mới lên sóng nhiều người chỉ đơn giản nghĩ đó là một bộ phim gia đình đơn thuần chứ không đạt kỳ vọng "bom tấn". Tuy nhiên, sau 10 tập ra mắt phần lớn ý kiến đánh giá "Về nhà đi con" là bộ phim chân thật về tình cảm gia đình, một bộ phim ai theo dõi cũng thấy được hình bóng của mình ở đó. Chính vì thế, vượt xa cả kỳ vọng, "Về nhà đi con" đã tạo thành "cơn sốt" suốt một thời gian dài và thu về nhiều giải thưởng danh giá.

Không kể đến diễn xuất "non trẻ" của Quỳnh Kool hay Kiều My vẫn chưa làm hài lòng khán giả thì dàn diễn viên kỳ cựu như Hoàng Hải, Kim Oanh, Quách Thu Phương, … lại là một điểm trừ tiếp theo của phim.

Một số ý kiến nhận xét: "Diễn viên Quách Thu Phương lâu không đóng phim nên diễn hơi cứng"; "Ông Hoàng Hải đợt này đóng ngoại tình, phản diện… nên chuyển phim khác coi"; "Quỳnh Kool xinh nhưng đài từ quá kém, thoại như đọc, cảm giác như xem trong hài Trung Ruồi chẳng có biểu cảm hấp dẫn, vai nào cũng giống vai nào. Tôi cố quá mà vẫn không nuốt trôi được " ...

Từ dàn diễn viên trẻ bị chê "một màu" ...

Đặc biệt là vai diễn "tiểu tam đội lốt em gái mưa" của NSƯT Kim Oanh bị "ném đá" tơi tả. VFC hiện tại đang ghi nhận gương mặt tiểu tam đáng ghét như Nhã (Quỳnh Nga trong Về nhà đi con), Trà (Lương Thanh - Hoa hồng trên ngực trái), … vì thế có vẻ Kim Oanh là lựa chọn chưa "hợp thời".

"Kim Oanh giờ đóng chán quá, cứng nhắc. Lâu lâu phá lên cười với điệu cười vô duyên"; "Kim Oanh ngày xưa đóng vai Mây rất hay mà độ này diễn tệ quá. Điệu cười là cái gì đó khó thể ta nổi, cả nhà mình xem đều thấy giả giả. Không phải vì đóng vai phản diện mà bị ghét đâu, mà kiểu không tự nhiên. Mình xem được vài phút phải chuyển kênh"; …

... đến diễn viên kỳ cựu cũng bị chê "nhạt"

Sau những góp ý của khán giả, với sự nỗ lực của VFC khán giả vẫn hi vọng vào sự "thay đổi sáng giá" của "Đừng bắt em phải quên" trong những tập tiếp theo.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tiep-tuc-drama-gia-dinh-dung-bat-em-phai-quen-khen-che-the-nao-20200317145501289.htm