Tiếp viên quán rượu ở Đài Loan giết bạn trai, buộc gạch thả xuống sông

Sau khi ông Trương đề nghị chia tay, cô gái họ Lâm (30 tuổi, ở Đài Loan) hẹn người đàn ông này đi ăn rồi cùng người thân sát hại.

Thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên sông. Tay chân ông Trương bị trói chặt bằng dây thừng, thi thể được cuốn bằng nhiều lớp nylon. Phần bụng bị buộc gạch.

Lâm bình thản cho rằng mình vô can. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định cô gái này đã câu kết với người khác sát hại người tình.

Tình yêu nơi quán rượu

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân với vợ, ông Trương (51 tuổi, ngụ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) chìm đắm trong đau khổ, hụt hẫng. Ông ở cùng với con trai đã học cấp ba tại một căn hộ khu trung tâm Đài Bắc.

Thấy trống vắng trong lòng, ông Trương hay đến quán rượu giải khuây. Và ở đây, ông gặp người con gái mà ông nghĩ sẽ dành quãng đời còn lại để yêu thương.

Cuối năm 2020, ông Trương gặp cô gái họ Lâm (30 tuổi) trong một quán rượu khá cao cấp. Biết cô là tiếp viên của quán nhưng ông luôn cảm thấy Lâm khác với những cô gái khác. Cô không vồ vập mời chào khách mua rượu, không ra vẻ dễ thương miễn cưỡng để được khách bo tiền.

Cô gái chỉ cười và giữ khoảng cách với khách. Vẻ ngoài ngọt ngào, ngây thơ của cô mang đến sự mới mẻ cho khách. Có lẽ vì thế cô trở thành đóa hoa khó hái trong rừng hoa nhiều màu sắc. Lưới tình cứ thế cuốn ông Trương đi theo cô gái.

Thi thể bị buộc gạch thả xuống sông. Ảnh: Chinatimes.

Hai người dần quen biết và yêu nhau sau một thời gian. Từ một nhân viên quán rượu, Lâm nghỉ hẳn để về sống tại căn hộ ông Trương mới mua. Ngoài việc mỗi tháng chu cấp tiền cho Lâm tiêu xài, ông Trương còn mua chiếc xe BMW để Lâm đi lại. Ít khi hỏi tiền người tình nhưng Lâm luôn có cách để ông Trương phải đưa cho mình nhiều hơn thế.

Biết về mối quan hệ này, người thân không đồng thuận với ông Trương. Họ nói với ông phải cẩn thận, đừng cái gì cũng cho người tình. Đáp lại những lời cảnh báo của bạn bè, ông Trương chỉ ậm ừ cho qua. Với ông, cô người tình mới là cả thế giới.

Tuy nhiên, một hôm, vài người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại căn hộ của hai người. Một người tự xưng là anh họ của Lâm và yêu cầu hai người chấm dứt quan hệ.

Họ nói rằng khoảng cách tuổi tác khiến gia đình Lâm không chấp nhận, đồng thời đòi lái chiếc BMW đi. Những người này cho rằng ông Trương mua cho Lâm thì anh họ cô có quyền mượn chiếc xe đó. Khi biết giấy tờ xe vẫn đứng tên ông Trương, họ hậm hực rời đi.

Sau sự việc này, hai người bắt đầu có những mâu thuẫn. Ông Trương thấy mệt mỏi với Lâm và người nhà cô ta. Những yêu cầu về tiền bạc, vật chất do Lâm đưa ra cứ tăng thêm.

Tháng 9/2021 ông Trương đề nghị chia tay. Hơn một tháng sau, cả hai cùng dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở Đài Bắc. Sau đó, ông Trương mất tích.

Chuyến đi chơi định mệnh

Theo điều tra, ngày 15/10/2021, Lâm mời ông Trương về quê của cô ta ở huyện Chương Hóa chơi. Tuy nhiên, sau chuyến đi đó, ông Trương biến mất không dấu vết.

Đài Loan là một hòn đảo với diện tích không quá lớn, với độ phủ sóng điện thoại bao khắp thì không thể có chuyện một người trưởng thành mất tích kỳ bí như vậy. Khả năng lớn là nạn nhân đã bị sát hại.

Cũng trong thời gian này, cảnh sát phát hiện thẻ tín dụng của ông Trương có ghi chú tiêu dùng và rút tiền. Tổng cộng số tiền rút ra lên đến gần 4 tỷ đồng. Lần theo manh mối, nhà chức trách xác định người rút tiền chính là Lâm. Tuy nhiên Lâm một mực phủ nhận mình liên quan đến vụ mất tích. Bằng một thái độ bình tĩnh và thản nhiên, cô biện minh thẻ đó là ông Trương đã cho cô từ trước. Cảnh sát chỉ có thể cho cô ra về.

Căn hộ mà hai người ở trước đó chỉ còn lại đồ cá nhân của ông Trương, có lẽ đã nhiều ngày không có người ở. Theo hình ảnh trích xuất camera của tòa nhà, ông Trương đã ra khỏi nhà từ ngày 15/10.

Cả nhà họ Lâm đều bị khởi tố vì tội Giết người. Ảnh: Chinatimes.

Ngày 29/10/2021 người dân phát hiện thi thể người nổi ở khu vực cửa sông Dongluo, huyện Chương Hóa. Sau khi trục vớt, cảnh sát xác nhận người tử vong là ông Trương. Tay chân nạn nhân bị trói chặt bằng dây thừng, cơ thể được cuốn bằng túi nylon đen nhiều lớp. Phần bụng nạn nhân bị buộc thêm nhiều cục gạch nhằm ngăn thi thể nổi lên mặt nước.

Điều đáng nói là trong bụng nạn nhân có một hòn đá khá lớn được cho là nuốt qua đường miệng. Hầu họng nạn nhân cũng cho thấy các vết rách do nuốt vật lớn gây ra.

Một cảnh sát cho biết khi kiểm tra thi thể, nạn nhân bị bịt mắt bằng vải đen nhưng đã bị lỏng ra do quá trình phân hủy dưới nước. Theo như quan niệm dân gian địa phương, nếu người chết oan bị bịt mắt và buộc tay chân, họ sẽ không thấy đường về để báo thù. Chắc chắn rằng hung thủ khi thực hiện thao tác này đã có ý định như vậy để làm giảm đi nỗi ám ảnh về tinh thần.

Cả nhà hợp sức giết người

Cơ quan điều tra xác định với sức vóc như ông Trương, Lâm không thể một mình gây án. Cô chắc chắn có đồng phạm. Toàn bộ người nhà họ Lâm được triệu tập để điều tra.

Các nghi phạm đều trả lời khá bình thản và trôi chảy nhưng có nhiều chi tiết không khớp nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian, họ thừa nhận đã cùng nhau sát hại ông Trương nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, từ khi quan hệ với ông Trương, Lâm có tiền mang về cho bố mẹ. Lòng tham của cô đã khiến ông Trương cảm thấy bị lợi dụng và đề nghị chia tay. Muốn nối lại tình cảm nhưng không được, Lâm liền cùng mẹ và em trai lập mưu sát hại.

Lâm lừa ông Trương uống nước đã pha sẵn thuốc gây mê, sau đó cùng người thân trói nạn nhân. Họ đánh đập để ông nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng, rồi bắt nạn nhân nuốt đá vào bụng. Khi ông Trương thoi thóp thở, Lâm và đồng phạm buộc gạch vào người nạn nhân trước khi thả xuống sông. Các nghi phạm khai một thanh niên họ Trần (bạn thân của em trai Lâm) đã hiến kế phi tang cái xác và tham gia vào việc này.

Cơ quan tố tụng huyện Chương Hóa sau đó khởi tố 3 người họ Lâm và nam thanh niên họ Trần. Theo cáo buộc, vì mâu thuẫn tình cảm và mưu đồ tước đoạt tài sản của ông Trương, Lâm đã cùng đồng phạm thực hiện hành vi dã man, mất tính người.

Mức án đề nghị với các bị cáo là chung thân. Hiện, vụ án đang trong quá trình xét xử.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiep-vien-quan-ruou-giet-ban-trai-buoc-gach-tha-xuong-song-post1314169.html