Tiết Cương đóng 'Lật mặt 6': 'Tôi giống như từ cõi chết trở về'

'Cảnh này rất nguy hiểm, tôi hồi hộp lắm. Mình giống như từ cõi chết trở về, không nghĩ là lửa cháy khiếp thế. Khi tổ thiết kế đốt, lửa cháy phừng phực, tôi không diễn nữa mà tôi sợ thật', Tiết Cương nói.

Mới đây, ê-kíp làm phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" tiết lộ, Lý Hải đã xây cả nhà kho lớn, chứa hàng nghìn tấm chiếu rồi đốt chỉ để phục vụ cho một cảnh quay kéo dài khoảng 1 phút trên phim.

Ê-kíp làm phim cho hay, cảnh đốt nhà kho là tình huống ảnh hưởng đến chuyển biến tâm lý nhân vật và khiến anh ta có những quyết định gây sốc sau đó.

Lý Hải muốn cảnh cháy phải diễn ra một cách chân thật nhất và hạn chế tối đa kỹ xảo điện ảnh để người xem cảm nhận rõ sức nóng, sự nguy hiểm mà nhân vật đối mặt nên đã có quyết định táo bạo.

Vì quay cảnh cháy nổ nên khi đạo diễn mượn hay thuê bối cảnh thì không ai dám cho cả. Do đó Lý Hải đã xin phép mượn chủ nhà một khoảng đất trống ở gần vườn cây để xây dựng bối cảnh xưởng chiếu. Cả tổ thiết kế phải tự dựng mọi thứ từ khung trụ, lợp mái cho đến trang trí bên trong, "ăn dầm nằm dề" cả tháng trời ở hiện trường.

Cảnh quay nguy hiểm trong Lật mặt 6.

Cảnh quay nguy hiểm trong Lật mặt 6.

Liên lạc với Lý Hải về cảnh quay đắt đỏ này, anh nói: "Làm gì có ai dám cho mượn nhà, mượn xưởng để quay cảnh cháy nhà đâu (cười). Nhưng đợt quay đúng vào mùa nước nổi. Khi xây nhà kho xong thì nước ngập rất cao, nền nhà bị hư hết. Ê-kíp đợi nước rút xong, phải đổ đá và nâng nền lên để chiếu không bị hư.

Lý Hải đem 1.000 chiếc chiếu đến chất vào nhà kho nhưng vẫn ít, thế là đem tiếp 1.000 chiếc nữa, xếp đầy kho bằng chiếu thật. May mắn là Lý Hải được cơ sở chiếu hỗ trợ".

Lý Hải đã phải làm tâm lý cho cả ê-kíp, diễn viên trước khi vào cảnh quay. Đoàn phim đã phải huy động hai xe cứu hỏa túc trực để đề phòng sự cố. Ê-kíp đốt lửa từng cụm để diễn viên quay từng cảnh một. Đến khi đại cảnh cháy cả nhà kho thì phải rút người ra bớt để bảo đảm an toàn.

Lý Hải nói thêm: "Khi quay phim, không phải cháy một lần mà là quay đi quay lại nhiều lần. Điều đó có nghĩa là đoàn phim phải chất chiếu vào rồi đốt, có diễn viên diễn xuất trực tiếp trong đó. Khi lên phim, khán giả có thể thấy cảnh quay rất ngắn nhưng mục đích của Lý Hải là làm sao có những set hình thật tốt và chân thật nhất".

Cháy thật, đốt nhà kho thật để có hình ảnh chân thực nhất.

Tiết Cương cho hay, khi đóng cảnh này, anh hoảng sợ thực sự chứ không phải diễn nữa.

Để hạn chế tối đa kỹ xảo thì đoàn phim phải đốt rụi cả nhà kho từ mái tôn tới cửa sổ, bảng hiệu và hàng nghìn tấm chiếu bên trong. Đồng thời, Lý Hải còn tính toán kỹ lưỡng nhiều thứ vì trong nhà kho khi lửa cháy không chỉ có diễn viên mà còn là thành viên ê-kíp, máy móc thiết bị hỗ trợ ghi hình.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì diễn viên cũng rất căng thẳng. Liên lạc với Tiết Cương về cảnh diễn này, anh bộc bạch: "Cảnh này rất nguy hiểm, cháy nổ mà, tôi hồi hộp lắm. Mình giống như từ cõi chết trở về, không nghĩ là lửa cháy khiếp thế. Khi tổ thiết kế đốt, lửa cháy phừng phực, tôi không diễn nữa mà tôi sợ thật".

Cao Thanh Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tiet-cuong-dong-lat-mat-6-toi-giong-nhu-tu-coi-chet-tro-ve-20230418105339241.htm