Tiết kiệm phụ cấp chữa bệnh cho mẹ

Đến Đồn Biên phòng Đắc Ơ, BĐBP Bình Phước, được nghe câu chuyện về Binh nhất Điểu Hồ tiết kiệm phụ cấp để gửi về nhà chữa bệnh cho mẹ khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Không chỉ là người con hiếu thảo mà ở đơn vị, Điểu Hồ là một chiến sỹ mẫu mực, sống có trách nhiệm.

Binh nhất Điểu Hồ (bên trái) cùng đồng đội cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Lâm Anh

Binh nhất Điểu Hồ (bên trái) cùng đồng đội cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Lâm Anh

Điểu Hồ sinh năm 1998, là con út trong gia đình dân tộc Stiêng có hai chị em, ở thôn Bù Khơn, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Được biết, hoàn cảnh của gia đình Binh nhất Điểu Hồ hết sức khó khăn. Chị gái của Điểu Hồ đã lập gia đình và hoàn cảnh cũng không khá giả, mẹ em bị tai biến nằm một chỗ, không có khả năng lao động. Mọi công việc, chi tiêu, quán xuyến trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền ít ỏi từ làm thuê, làm mướn của bố.

Với nụ cười bẽn lẽn, Điểu Hồ tâm sự, khi biết tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em vừa vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Điểu Hồ đã ngồi cả đêm tâm sự với bố mình về nguyện vọng, ước mơ được cống hiến, được thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Được sự đồng thuận của bố và nụ cười của mẹ, Điểu Hồ vui vẻ lên đường nhập ngũ với lời hứa sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sỹ mới, Điểu Hồ được điều động về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Đắc Ơ.

Ở môi trường công tác đầy khắc nghiệt, đơn vị đóng quân ở trong rừng quốc gia, xa trung tâm, không có điện lưới quốc gia, thiếu nước sinh hoạt; thế nhưng, Điểu Hồ đã khiến từ cán bộ chỉ huy đến các chiến sỹ đều cảm phục bởi đức tính cần cù, chịu khó. Em đã nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ, nhiệt tình, năng nổ trong mọi nhiệm vụ và công việc. Ở đơn vị, em được biên chế vào Đội Vũ trang, ngoài những nhiệm vụ chung như tham gia tuần tra biên giới, canh gác, vệ binh, em còn được giao phụ trách việc bơm nước sinh hoạt và tưới cây. Nói thì dễ, nhưng việc bơm nước từ dưới suối lên đơn vị không phải là việc đơn giản. Mỗi ngày 2 lần sáng, chiều đi bộ khoảng 1km mới đến được bờ suối. Song, từ bờ suối để xuống được nơi đặt máy bơm phải vượt qua một con dốc gần như thẳng đứng. Nhiều lúc, vừa quay được máy bơm xong trèo lên về đơn vị để điều chỉnh ống nước thì máy bơm trục trặc, lại phải chạy ra suối để sửa.

Vất vả là vậy, nhưng khi xong việc của mình, Điểu Hồ lại đi giúp đỡ đồng đội khác, khi thì xuống phụ bếp, khi thì đi giúp việc tăng gia sản xuất, cạo mủ cao su... “Quan điểm của em là không để chân tay mình rảnh rang, càng làm nhiều thì càng biết nhiều, sau này đi đâu, làm gì cũng sẽ không bỡ ngỡ. Chẳng ai chê trách người chăm chỉ và cũng chẳng thiệt đi đâu khi mình giúp đỡ đồng chí, đồng đội của mình...” - Điểu Hồ tươi cười khi chia sẻ với chúng tôi.

“Môi trường quân ngũ không chỉ cho em kinh nghiệm sống, mà còn rèn cho em kỹ năng, thói quen sinh hoạt gọn gàng, tăng gia sản xuất có hiệu quả dù trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Không chỉ vậy, ở đơn vị giống như một gia đình, mọi người thường xuyên quan tâm, chia sẻ với nhau” - Binh nhất Điểu Hồ vui vẻ cho biết.

Không chỉ vậy, với số tiền phụ cấp hằng tháng nhận được là hơn 1,9 triệu đồng, Điểu Hồ chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cho những sinh hoạt cá nhân, số còn lại em nhờ chỉ huy đơn vị giữ hộ, vài tháng sẽ gửi về cho bố một lần. Binh nhất Điểu Hồ chia sẻ: “Vào bộ đội, em được ăn ngon, mặc ấm. Trong khi bố ở nhà dù sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền lo từng bữa cơm, thuốc thang, chữa bệnh cho mẹ. Gửi tiền về cho bố mẹ không chỉ đỡ đần phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình, mà còn để bố mẹ yên tâm và tự hào rằng, ở trong quân ngũ, em đã phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt”.

Thiếu tá Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Ơ cho biết: Binh nhất Điểu Hồ là một chiến sỹ rất ngoan ngoãn, năng nổ, nhiệt tình trong mọi công tác, được đồng chí và đồng đội yêu mến, tin tưởng. Biết gia cảnh khó khăn của Điểu Hổ nên cứ khoảng 2 đến 3 tháng, đơn vị lại báo cáo cấp trên xin phép cho cán bộ đơn vị chở em về nhà một lần để vừa thăm hỏi gia đình, vừa để Điểu Hồ gửi tiền cho bố lo thuốc thang chữa bệnh cho mẹ em. Đặc biệt, Điểu Hồ đang được đơn vị đưa vào nguồn để kết nạp Đảng trong thời gian tới đây.

Lâm Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiet-kiem-phu-cap-chua-benh-cho-me/